Gieo mầm vận hội

Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng rất thú vị. Đấy là, trong khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại phiên họp thứ 23 (từ ngày 9 đến 12-5), đang xem xét, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM (thay thế Nghị quyết 54 của Quốc hội) thì ngay tại thành phố này diễn ra hội nghị tổng kết 5 lần việc tuyên dương Những tấm gương thầm lặng mà cao cả giai đoạn 2014 - 2022.

Nói thú vị là bởi lâu nay, nhiều người cứ nói đến TP HCM là chỉ nói về "đầu tàu kinh tế" của cả nước, là nói về một đô thị hiện đại, tiên phong, nơi dồi dào về nguồn cung việc làm… mà ít khi nghĩ đến để có tất cả những điều kể trên thì thành phố này, ngoài những điều kiện thuận lợi khách quan còn có sự hội tụ của 2 yếu tố cực kỳ tiên quyết, đó là cơ chế và sự nỗ lực của nội tại - con người.

Cơ chế thì như chúng ta đã biết, là những khuôn khổ lâu nay có "thoáng", có "hẹp". "Thoáng" thì khỏi bàn, vì với thành phố này, ngân khố quốc gia đã thu nhận được những lợi ích về kinh tế cụ thể là một ví dụ. "Hẹp" thì rõ rồi, vì "cái áo quá chật" nay đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để mở bung các vận hội, tiềm năng, kỳ vọng vào sự năng động chính từ con người của TP HCM.

Cư dân ở TP HCM không hẳn là những người sinh thành ngay tại thành phố này, mà còn là người nhập cư. Nhưng cái chung ở họ chính là sự cống hiến tận tâm, thầm lặng, vô điều kiện trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố này. Sự cống hiến ấy tuy thầm lặng mà cao cả. Đấy là cốt lõi, là cảm hứng để TP HCM tổ chức một chương trình rất có ý nghĩa, mang tên tuyên dương "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả", nhằm mục đích nhân rộng những sự cống hiến thầm lặng ấy.

Đó là những bông hoa ngát hương trong rừng hoa "Người tốt, việc tốt" với những đóng góp mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, có sức thuyết phục, có tác dụng nêu gương, lan tỏa để mọi người học tập và làm theo. Đó không chỉ là các công chức, chiến sĩ công an, bộ đội… mà còn cả những công dân không nằm trong bộ máy nhà nước, là những Việt kiều đang làm công việc thoạt trông rất bình thường nhưng lại có đóng góp rất lớn cho thành phố trong các cuộc vận động, như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới", bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh Tổ quốc, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khuyến học khuyến tài…

Những tấm gương thầm lặng cống hiến ấy đang được TP HCM hằng năm tôn vinh và sẽ tiếp tục bồi đắp, lan tỏa thêm truyền thống tốt đẹp của thành phố mang tên Bác; truyền cảm hứng về đức hy sinh, về tình cảm, trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội; truyền niềm tin để vượt qua những nghịch cảnh; truyền năng lượng để vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, góp phần xây dựng TP HCM ngày càng "văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Khi TP HCM có những cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thì đấy chính là "mảnh đất màu mỡ" ươm mầm vận hội, tạo ra những nguồn cảm hứng mới, cho những sự cống hiến sẽ như trăm hoa đua nở.

LƯƠNG DUY CƯỜNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/goc-nhin/gieo-mam-van-hoi-20230509220740598.htm