Gieo mầm yêu thương, lan tỏa trách nhiệm

Thời gian qua, Công an xã Túc Trưng (huyện Định Quán) không chỉ làm tốt nhiệm vụ gìn giữ bình yên cho địa bàn, mà còn luôn tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, điển hình là thực hiện hiệu quả mô hình Con nuôi công an xã, góp phần gieo hy vọng, thắp sáng tương lai cho một số trẻ em kém may mắn.

Công an xã Túc Trưng (huyện Định Quán) nhận em Thổ Thị Kim Tuyến làm con nuôi Công an xã vào tháng 4-2025. Ảnh: T.Tâm

Công an xã Túc Trưng (huyện Định Quán) nhận em Thổ Thị Kim Tuyến làm con nuôi Công an xã vào tháng 4-2025. Ảnh: T.Tâm

Những mảnh đời cần chở che

Căn nhà nhỏ được lợp vách đơn sơ của gia đình em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (sinh năm 2016) nằm sâu trong khu rẫy tại ấp Suối Dzui (xã Túc Trưng). Từ ngày Quỳnh Anh trở thành con nuôi của Công an xã Túc Trưng thì căn nhà ấy trở nên ấm áp hơn và đầy ắp tình yêu thương.

Quỳnh Anh sống trong căn nhà nhỏ cùng mẹ và em trai. Gia đình em Quỳnh Anh thuộc diện hộ nghèo, cha mẹ đã ly hôn, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên đôi vai người mẹ. Ngoài giờ học, Quỳnh Anh biết giúp mẹ việc nhà. Những bữa cơm đạm bạc, những chiếc áo đồng phục đã sờn cùng với ánh mắt luôn ẩn sâu một nỗi buồn cho thấy cuộc sống của em từng trải qua những ngày tháng rất khó khăn, thiếu thốn.

“Điều con lo sợ nhất là mỗi khi đêm về, 3 mẹ con ôm nhau ngủ trong căn nhà đơn sơ nơi hoang vắng và thiếu bóng cha. Con đã từng rất buồn và tủi thân khi nhìn các bạn khác có đủ đầy cả vật chất lẫn tình thương. Nhưng nay con đã yên tâm vì con có “cha nuôi”, “mẹ nuôi” làm công an. Mẹ con con sẽ được bảo vệ và che chở” - Quỳnh Anh xúc động nói.

Hàng tháng, Công an xã Túc Trưng hỗ trợ mỗi con nuôi ít nhất 500 ngàn đồng và tặng nhiều nhu yếu phẩm cũng như quà bánh, đồ dùng học tập. Đó là kết quả từ sự đồng lòng của cả tập thể lực lượng Công an xã Túc Trưng. Ngoài ra, nguồn kinh phí nuôi các em cũng được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân.

Tương tự, hoàn cảnh của em Thổ Thị Kim Tuyến (sinh năm 2014, ngụ ấp Đức Thắng, xã Túc Trưng) không khá hơn là mấy. Tuyến có 4 anh chị em, gia đình thuộc diện hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Đặc biệt, sau khi cha mẹ ly hôn, Tuyến phải sống cùng ông bà ngoại già yếu. Ở tuổi của em, nhiều bạn bè chỉ biết vui chơi và học hành, nhưng Tuyến đã biết phụ giúp nhiều công việc trong nhà cho ông bà ngoại.

Những trường hợp như Quỳnh Anh hay Kim Tuyến không phải là hiếm gặp. Thậm chí, không ít em nhỏ buộc phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu tình thương và hơn hết là thiếu người đồng hành, quan tâm khi người lớn phải dành thời gian lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Chính từ thực tế ấy, để phần nào cưu mang các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của người chiến sĩ công an nhân dân, vào tháng 7-2024, Công an xã Túc Trưng đã nhận em Kim Tuyến làm con nuôi. Đến tháng 4-2025, Công an xã tiếp tục đồng hành và nhận thêm em Quỳnh Anh. Từ đây, các em có thêm những người cha, người mẹ thứ 2 là các cán bộ, chiến sĩ công an. Nhờ sự đồng hành của Công an xã Túc Trưng, các em không chỉ được quan tâm bằng vật chất, mà còn được quan tâm giáo dục.

Tình thương và trách nhiệm

Thiếu tá Nguyễn Tự Phú, Trưởng Công an xã Túc Trưng, cho hay khởi nguồn từ chỉ đạo của lãnh đạo ngành công an các cấp trong việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và chủ trương nhân rộng mô hình Con nuôi công an xã, Công an xã Túc Trưng đã hưởng ứng mạnh mẽ và ra mắt mô hình Con nuôi công an xã từ năm 2024. Mô hình này minh chứng rõ rệt cho việc lực lượng công an không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên địa bàn, mà còn sẵn sàng đi đầu trong công tác an sinh xã hội.

“Việc triển khai mô hình Con nuôi công an xã không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác an sinh xã hội, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay vì cộng đồng, kịp thời sẻ chia những khó khăn với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Từ đó, tiếp thêm nghị lực để các em vươn lên trong cuộc sống và học tập” - thiếu tá Nguyễn Tự Phú nhấn mạnh.

Để mô hình đi vào chiều sâu và duy trì dài lâu theo năm tháng, Công an xã Túc Trưng cho rằng, “nuôi” các con không chỉ là “nuôi cơm”, mà đó còn là sự chăm sóc toàn diện: từ định hướng học tập, tư vấn nghề nghiệp, đến giáo dục nhân cách và kỹ năng sống. Nguồn kinh phí được vận động từ nhiều nguồn (cán bộ, chiến sĩ, mạnh thường quân…) và nguồn kinh phí này phải luôn minh bạch, rõ ràng. Mặt khác, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an là cha, là mẹ nuôi phải xem các em như con cháu trong gia đình mình để từng hành động nhỏ nhất cũng mang ý nghĩa lớn, nhân văn, thiết thực.

Việc thực hiện mô hình cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ công an xã thể hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn và vì nhân dân phục vụ; đồng thời, thể hiện tình cảm gắn bó máu thịt giữa Công an xã và nhân dân trên địa bàn; thực hiện tốt phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu” và “làm dân tin”.

Sự minh bạch và công khai trong việc quản lý nguồn đóng góp là yếu tố then chốt tạo dựng niềm tin. Những bản báo cáo về tiến độ học tập, cuộc sống của các em, về công khai số tiền sử dụng - là lời cam kết chân thành nhất mà Công an xã gửi đến người dân và các nhà tài trợ.

Theo lãnh đạo Công an xã Túc Trưng, thời gian tới, sau khi sáp nhập với Công an xã La Ngà, mô hình Con nuôi công an xã vẫn sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng. Điều đó cho thấy đây không chỉ là hoạt động có tính phong trào, mà là định hướng lâu dài, bền vững, được nuôi dưỡng từ tâm và hành động thực tiễn. Mô hình này không chỉ giúp các em vượt lên số phận, mà còn cho thấy sự yêu thương, tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ nhân dân của lực lượng Công an xã Túc Trưng.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202506/gieo-mam-yeu-thuong-lan-toa-trach-nhiem-7f21160/