'Gieo những hạt mầm tử tế'

Cứ mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần, dòng người trên không gian phố đi bộ thành phố Lào Cai đã quen với hình ảnh những thanh niên mặc áo xanh đoàn viên, kéo loa thùng, đi hát và bán một số đồ lưu niệm. Mở đầu mỗi đêm hát bao giờ cũng là đoạn thông báo: 'Đây là chương trình của Câu lạc bộ Wave Lào Cai, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Lào Cai. Chúng tôi hát và bán kẹo, quyên góp tiền ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn'.

Nhắc đến Câu lạc bộ xe Wave Lào Cai, nhiều người nghĩ rằng đây là nơi tập hợp những người có chung đam mê về xe. Nhưng vượt xa cả mục đích đó, Câu lạc bộ Wave Lào Cai còn có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, đáng trân trọng. Thành lập từ tháng 4/2016, ban đầu Câu lạc bộ chỉ có 5 thành viên, chủ yếu giao lưu, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của một nhóm bạn trẻ ở Lào Cai có cùng phương tiện xe Wave, nhưng đến nay, Câu lạc bộ đã có hơn 20 thành viên và nhiều cộng tác viên ở các địa phương trong tỉnh. Wave Lào Cai giống như một mái nhà nhỏ của các thành viên, những buổi gặp mặt chủ yếu bàn về công tác thiện nguyện, hỗ trợ, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.

Câu lạc bộ Wave Lào Cai hát tại phố đi bộ.

Câu lạc bộ Wave Lào Cai hát tại phố đi bộ.

Một tối thứ Bảy, sau đêm hát trên phố đi bộ, chúng tôi theo chân các thành viên Câu lạc bộ Wave Lào Cai đến quán trà sữa của anh Hoàng Xuân Huynh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, đây cũng là địa điểm họp, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đêm hát trên phố đi bộ. Những thanh niên đầy nhiệt huyết, vui mừng đếm thành quả sau mỗi “đêm diễn”, ghi chép cẩn thận và đưa vào quỹ từ thiện. Mỗi đêm như vậy, Câu lạc bộ nhận được từ 300 đến 400 nghìn đồng và đa phần là tiền lãi từ việc bán kẹo. Hầu hết các thành viên là những người bận rộn công việc, tranh thủ buổi tối để đi hát, vừa làm việc tốt, vừa được giao lưu với bạn bè, tìm phút thư giãn, nghỉ ngơi.

Lương Nhật Tân - “ca sỹ chính” của Câu lạc bộ, lúc nào cũng nở nụ cười và thường xuyên pha trò. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau nụ cười hiền lành ấy chứa đầy tâm tư. Mẹ mất từ nhỏ, bố lại mù mắt, Tân làm nghề sửa chữa xe máy ở Bản Lầu (Mường Khương). Biết được những việc làm ý nghĩa của Câu lạc bộ, Tân vẫn thu xếp thời gian để tham gia. Lương Nhật Tân tâm sự: Những điều không may mắn đã xảy đến với gia đình mình, thế nhưng khi biết các thành viên trong câu lạc bộ, anh em đã động viên giúp mình vượt qua những ngày bế tắc và chúng mình coi nhau như một gia đình. Cuộc sống ngoài kia còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn, mình muốn góp chút công sức nhỏ để giúp đỡ họ. Tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng câu lạc bộ giúp mình có thêm niềm tin, thêm nghị lực để làm việc và cũng tìm được nhiều anh em đồng cảm, chia sẻ trong cuộc sống.

Không chỉ có Lương Nhật Tân, anh Đào Văn Hoạch, thành viên của Câu lạc bộ, làm nghề sửa chữa ô tô cũng bộc bạch: Tôi từng có một khoảng thời gian khó khăn khi gia đình có chuyện buồn, thế nhưng tham gia vào câu lạc bộ, tôi biết nhiều mảnh đời còn éo le hơn. Không thể góp của thì góp sức, ngoài giờ làm, tôi cùng anh em kêu gọi tài trợ, thực hiện các chuyến thiện nguyện như giúp đỡ vùng lũ, tổ chức chương trình trung thu cho các cháu nhỏ vùng cao. Những việc làm nhỏ giúp tôi thấy mình sống có ý nghĩa hơn.

Câu lạc bộ Wave Lào Cai giúp người dân Dương Quỳ (Văn Bàn) đắp kè sau mưa lũ.

Câu lạc bộ Wave Lào Cai giúp người dân Dương Quỳ (Văn Bàn) đắp kè sau mưa lũ.

Mỗi thành viên Câu lạc bộ Wave Lào Cai đều nghiêm túc tuân thủ quy định Ban chủ nhiệm đề ra. Các thành viên phải đủ 18 tuổi, trên mỗi chiếc xe máy đều gắn logo của câu lạc bộ và tuyệt đối tuân thủ Luật Giao thông đường bộ. Bạn Tạ Ngọc Hải, sinh năm 1994, tham gia được 1 năm tâm sự: Tham gia câu lạc bộ, mình thấy cuộc sống có nhiều thay đổi, nhất là ý thức khi tham gia giao thông. Gắn logo của câu lạc bộ lên xe khiến mình thấy tự hào và không còn có những hành động nông nổi khi đi xe như trước nữa.

Hơn 3 năm thành lập, ngoài hỗ các em nhỏ của 3 trường học ở vùng cao có chương trình trung thu vui vẻ, Câu lạc bộ Wave Lào Cai còn tích cực quyên góp hỗ trợ, chung tay chia sẻ với những gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn. Không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong tỉnh, Câu lạc bộ còn tham gia các hoạt động cứu giúp người gặp nạn ở những địa phương khác. Năm 2018, khi xã Hua Trai, huyện Mường La (Sơn La) xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, Câu lạc bộ đã liên lạc với Bí thư Đoàn xã nắm thông tin, lên kế hoạch giúp đỡ. Sau hôm xảy ra lũ, Câu lạc bộ đã tập hợp các thành viên phân loại quần áo, chuẩn bị mì tôm, xoong nồi và tiến về Hua Trai. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm vượt qua bao khó khăn, vất vả để đồ dùng cần thiết được đến tay người dân khiến các thành viên quên đi mệt mỏi.

Sau khi tất bật với việc pha trà sữa cho khách, anh Hoàng Xuân Huynh, Chủ nhiệm Câu lac bộ mới có thời gian ngồi tâm sự: Hầu như các anh em trong câu lạc bộ là người trẻ, kinh tế không khá giả nhưng đều đã có việc làm, không phụ thuộc gia đình. Tham gia câu lạc bộ, các thành viên luôn nhắc nhở, bảo ban nhau cùng sống lành mạnh và làm những việc có ích. Đi hát và bán kẹo tại phố đi bộ là một hoạt động mới của câu lạc bộ nhưng đã nhận được sự ủng hộ. Nhiều người tin tưởng và nhiều hoàn cảnh khó khăn khi biết về việc làm của câu lạc bộ đã chủ động tìm đến chúng tôi để được giúp đỡ.

Việc làm của các bạn trẻ ở Câu lạc bộ Wave Lào Cai tuy nhỏ nhưng đã và đang “gieo những hạt mầm tử tế” vào cuộc sống, phần nào an ủi những mảnh đời còn kém may mắn, đủ để thấy tình yêu thương vẫn luôn hiện hữu mỗi ngày.

Hoàng Thu

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/nhip-song-tre/gieo-nhung-hat-mam-tu-te-z35n20191229163626953.htm