Giết người chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ

Chiều 14-7, Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi tiếp nhận vụ án từ cơ quan CSĐT CAH Cẩm Xuyên, cơ quan CSĐT CA tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Tiến Hùng (1983, quê thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi “giết người”. Hùng là nghi phạm sát hại anh Nguyễn Tông Thuần (1973, quê TT Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên).

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Hùng và anh Nguyễn Tông Thuần cùng làm nghề đánh cá trên biển ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Khoảng 2 tháng trước, do có chút mâu thuẫn nên tình đồng hương rạn nứt. Có lần, Hùng mượn xe máy đi chơi nhưng anh Thuần không cho. Sau đó, Hùng to tiếng với anh Thuần vì nghĩ mình bị coi thường, liền nuôi ý định trả thù.

Ngày 1-7, biết anh Thuần cùng vợ con về Hà Tĩnh thăm quê, Hùng cũng khăn gói rồi bắt xe khách vượt hơn 1.000km từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Hà Tĩnh tìm gặp anh Thuần để “nói chuyện”. Trước khi về, Hùng mua một con dao bấm cất vào người với ý đồ xấu.

Khoảng 15 giờ ngày 6- 7, Hùng gọi điện cho anh Thuần hẹn ra bãi biển Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, H.Cẩm Xuyên) nói có việc quan trọng cần gặp. Nghĩ rằng Hùng ăn năn muốn gặp để giảng hòa, anh Thuần không một mảy may nghi ngờ. Thấy anh Thuần xuất hiện, Hùng lại thách thức, sau đó rút dao bấm ra lao vào tấn công. Không kịp chống đỡ, anh Thuần gục xuống sau khi hứng nhiều nhát đâm vào vùng bụng, ngực. Sau khi đâm gục đối thủ, Hùng gấp dao cất vào người và bỏ chạy khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa anh Thuần vào Trạm y tế Thiên Cầm cấp cứu, song do vết thương quá hiểm, không thể cứu chữa.

Không mấy khó khăn, chỉ sau một thời gian ngắn vào cuộc điều tra, truy xét, CAH Cẩm Xuyên đã xác định Hùng chính là người đã ra tay đoạt mạng anh Thuần. CAH Cẩm Xuyên đã tiến hành vận động người thân kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Sau 5 tiếng gây án, biết không thể trốn thoát và dưới sự tác động của người thân, Hùng đã xin lực lượng chức năng về nhà cùng ăn bữa cơm tối với con trai rồi sẽ ra đầu thú. Đề nghị này được đồng ý. Vài chục phút sau, khi Hùng xuất hiện, lực lượng CA đã áp giải Hùng về nhà anh trai ở xã Cẩm Nhượng. Khi gặp con, Hùng lặng lẽ ngồi ăn cơm với cậu bé, sau đó lững thững bước đi ra ngoài tra tay vào còng và nói: “tôi giết người thì phải đền mạng”.

Thiếu tá Lê Viết Đường - Phó trưởng CAH Cẩm Xuyên cho biết: “Đối tượng Hùng đã từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, là đối tượng được đánh giá là “máu lạnh”. Hùng đã lập gia đình, có 1 con trai, vợ đã mất vì bệnh ung thư. Bản thân Hùng không có công ăn việc làm ổn định nên thường lang thang ở các tỉnh phía Nam để làm thuê kiếm sống. Tại thời điểm gây án, Hùng có biểu hiện uống rượu. Khi cơ quan điều tra lấy lời khai, ban đầu Hùng tỏ vẻ bất cần, lì lợm, luôn cười nhếch mép. Những lần hỏi cung sau đó, được khuyên bảo, Hùng bắt đầu thay đổi thái độ, nói rất hối hận chỉ vì phút bốc đồng, thiếu kiềm chế đã ra tay đoạt mạng anh Thuần.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_209365_giet-nguoi-chi-vi-chut-mau-thuan-nho.aspx