Gió rít mạnh, cả chung cư nín thở chờ bão tan

Đến 16 giờ 21, gió khu vực Hà Nội đang rất mạnh, nhiều tuyến phố cây đổ ngã. Bên trong các tòa nhà chung cư cao tầng, mọi người đang nín thở chờ bão tan.

Khoảng 14 giờ, tại Hà Nội, gió bắt đầu mạnh lên kèm mưa lớn, những cư dân trong khu chung cư cao tầng đi kiểm tra lại từng chốt cửa để chắc chắn gió không thể lọt vào bên trong.

Tại khu đô thị Vinhomes Smart City – nơi có nhiều tòa chung cư cao tầng nhất Hà Nội với lượng cư dân đông, Ban quản lý khu chung cư liên tục phát loa thông báo cho người dân về tình hình diễn biến cơn bão.

Ngoài đường, những đợt gió cứ mạnh dần lên, từng gốc cây bắt đầu ngã đổ. Nhiều cư dân thiếu cẩn trọng đỗ xe ngoài đường bắt đầu hứng chịu những thiệt hại do bão. Trước tình cảnh đó, Ban quản lý khu chung cư ra thông báo tiếp nhận miễn phí các xe ô tô còn đậu ngoài đường vào khu vực trú bão an toàn. Nhiều người nhanh chóng đưa xe tới khu vực đậu xe miễn phí.

Cả gia đình nín thở vì cửa sổ bị nứt và rung lắc.

Đến 15 giờ 30, ngoài trời trắng xóa, nhà nào cũng khóa chặt cửa nhưng những cơn gió mạnh vẫn luồn qua từng khe cửa rồi rít lên từng hồi.

Anh Trần Văn Hợp, 54 tuổi, trú tại tòa nhà S201, khu đô thị Vinhomes Smart City, cho biết chưa từng chứng kiến cơn bão nào mạnh như vậy. Cả gia đình đã đóng chặt cửa kính nhưng mỗi khi nghe tiếng gió rít mọi người vẫn nín thở.

“Nhiều lúc tôi đưa tay chạm nhẹ vào kính phòng khách thấy cửa cứ giật liên tục, nước bắn tung tóe ngoài hành lang. Cảm giác của tôi là rất lo lắng, không biết kính có vỡ không” - anh Hợp bày tỏ sự lo âu.

Cũng như anh Hợp, chị Lã Trà My không dám ra phòng khách, vì nghe tiếng gió rít chị lại sởn da gà. Tuy nhiên, khi vào phòng đóng kín cửa lại thấy không yên tâm nên chị chọn cách sang nhà bên cạnh nghe nhạc cho bớt sợ.

Đến 16 giờ 21, gió khu vực Hà Nội gió vẫn rất mạnh, cây đổ ngoài đường cứ nhiều lên. Bên trong các khu chung cư cao tầng, tiếng trẻ em khóc vì sợ bão, còn người lớn đang nín thở chờ bão qua.

Hình ảnh người dân ở chung cư cao tầng đón bão.

 Một gia đình đang xem thông tin về cơn bão số 3.

Một gia đình đang xem thông tin về cơn bão số 3.

 Chị Trang lo lắng nhắn tin cho người thân về tình hình cơn bão số 3.

Chị Trang lo lắng nhắn tin cho người thân về tình hình cơn bão số 3.

 Một người đàn ông đang cố giữ cánh cửa để gió không lùa vào.

Một người đàn ông đang cố giữ cánh cửa để gió không lùa vào.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 17 giờ ngày 7-9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20.9 độ Vĩ Bắc; 106.3 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng – Hải Dương.

Sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

VIẾT LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/gio-rit-manh-ca-chung-cu-nin-tho-cho-bao-tan-post808965.html