Giờ thì còn ai ngăn được Man City giành cú ăn ba?

Pep Guardiola đã mang đến một chiến thuật bậc thầy khi các nhà đương kim vô địch Premier League giành chiến thắng 4-1 trước đối thủ gần nhất của họ.

Cuộc đua danh hiệu Premier League 2022/23 là một trong những cuộc đua hay nhất trong những năm gần đây, nhưng chắc chắn nó đã kết thúc sau trận đại chiến của Manchester City trước Arsenal vào thứ Tư?

Đội bóng của Pep Guardiola đã giành chiến thắng 4-1 trước Pháo thủ, khi Kevin De Bruyne có màn trình diễn tấn công ấn tượng với 2 bàn và 1 kiến tạo.

John Stones và Erling Haaland cũng có tên trong danh sách ghi bàn ở cuối mỗi hiệp, với pha lập công muộn của Rob Holding chỉ là niềm an ủi cho đội bóng bị áp đảo của Mikel Arteta.

Arsenal thực sự vẫn đứng đầu bảng với hai điểm dẫn trước, nhưng đã đánh mất 9 điểm trong 4 trận gần đây nhất và với việc Man City vẫn còn hai trận chưa đấu, có vẻ như Pháo thủ sẽ bị dẫn trước.

Trong khi đó, Man City hiện đang rất tốt và đang thực sự săn cú ăn ba. Premier League gần như đã nằm trong túi, họ vào chung kết FA Cup và còn hai trận đấu với Real Madrid ở bán kết Champions League. Ai có thể ngăn cản họ?

GOAL phân tích người thắng kẻ thua trên sân vận động Etihad...

Thắng: Sự hợp tác của Kevin De Bruyne & Erling Haaland

Thông thường, De Bruyne là người điều khiển bữa tiệc ghi bàn của Haaland, nhưng ở đây, vai trò của họ đã bị đảo ngược, và chính cầu thủ người Na Uy là người thúc đẩy khả năng ghi bàn của Man City.

Haaland tiếp tục lùi sâu hơn ở hàng tiền vệ, giành chiến thắng trong nhiều pha tranh chấp với các cầu thủ Arsenal, và mỗi khi anh cầm được bóng, thay vì hướng tới khung thành, anh lại tìm kiếm De Bruyne.

Tuy nhiên, không có gì làm khó cầu thủ người Bỉ, người đã đột phá vào trung lộ và thực hiện một cú dứt điểm tinh tế vào góc thấp để mở tỷ số.

Haaland hoang phí một cách kỳ lạ trước khung thành trong phần lớn thời gian của trận đấu và De Bruyne đã giúp trận đấu diễn ra tốt đẹp và thực sự ngoài tầm với của Arsenal bằng một pha dứt điểm khác đẳng cấp, đưa bóng qua chân Rob Holding và đi vào lưới.

Nhưng hãy đoán xem ai đã cung cấp bóng để anh ghi bàn? Lại là Haaland, tận dụng thành công đường chuyền lỏng lẻo của người đồng hương Martin Odegaard.

Sẽ không đúng nếu một trận đấu mang tính biểu tượng như vậy kết thúc mà không có Haaland ghi bàn, và anh đã thực hiện cú sút sâu đúng cách trong thời gian bù giờ để đánh bại kỷ lục ghi 32 bàn trong một mùa giải 38 trận tại Premier League của Mohamed Salah.

Thua: Thomas Partey

Bạn cần những cầu thủ lớn của mình bước lên trong những trận đấu lớn và có rất ít cầu thủ ở Arsenal vĩ đại hơn Thomas Partey khi xét về tầm quan trọng của họ đối với đội bóng.

Đây sẽ luôn là một trận đấu mà Pháo thủ cần Partey cố gắng kiểm soát thế trận để mang lại một số quyền kiểm soát cho khu vực giữa sân.

Nhưng tuyển thủ Ghana đã gặp khó khăn trong suốt trận đấu. Anh đơn giản là không thể đối phó với De Bruyne, người đang dạt vào khu vực phía sau Partey và liên tục gây khó khăn cho đội khách.

Cái cách mà đội trưởng Man City vượt qua Partey trong pha ghi bàn đầu tiên thực sự tệ hại theo quan điểm của Arsenal.

Đúng vậy, lẽ ra Rob Holding có thể xử lý bóng bổng tốt hơn trước khi Haaland chuyền bóng cho De Bruyne. Nhưng Partey dường như đang chạy ở số hai khi tuyển thủ Bỉ vừa lướt qua anh ta và tiến vào khoảng trống giữa các trung vệ.

Đoạn vở kịch đó thực sự tóm tắt đêm của Partey. Anh không thể áp sát De Bruyne và kết quả là tiền vệ của Man City đã thống trị thế trận.

Thắng: Pep Guardiola

Đối đầu với Arsenal, đội bóng của Guardiola đã có màn trình diễn tốt nhất trong mùa giải.

Man City thống trị mọi khía cạnh của trận đấu. Trong một số trường hợp, họ khiến Arsenal rơi vào vòng xoáy với lối chơi chuyền ngắn hoàn hảo, di chuyển quả bóng qua mặt sân với tốc độ cực nhanh và không cho đối thủ của họ áp sát. Một lúc sau, họ chơi những quả phát bóng dài xuống sân và Haaland đã áp đảo Granit Xhaka hoặc Odegaard.

Jack Grealish đã giành chiến thắng trong mọi cuộc đấu tay đôi trong khi Haaland đang đánh chặn và thực hiện những pha bóng ra ngoài thú vị. Đó là một màn trình diễn trọn vẹn và Guardiola chịu trách nhiệm về điều đó.

Huấn luyện viên đã vạch ra kế hoạch thi đấu hoàn hảo trong khi tung hứng hai cuộc thi khác và sau khi mất Nathan Ake vì chấn thương.

Thua: Rob Holding

Đây luôn là một đêm rất khó khăn đối với Holding. Rõ ràng là Man City sẽ nhắm đến anh ta và Haaland sẽ tìm cách đối đầu với anh ta nhiều nhất có thể.

Câu hỏi đặt ra là Holding sẽ giải quyết vấn đề đó như thế nào. Không mất nhiều thời gian để câu trả lời trở nên rõ ràng.

Trung vệ của Arsenal không thể đối phó. Anh cố gắng chơi bằng chân trước và pressing tầm cao, nhưng City chỉ chơi bóng xung quanh anh rồi lao vào khoảng trống mà anh đã bỏ trống.

Công bằng mà nói với Holding, có rất ít hậu vệ có thể sống với Haaland trong tâm trạng như thế này. Và cần phải nhớ rằng William Saliba đã bị tiền đạo của Man City cho một trận nóng nảy trong trận đấu ở Emirates.

Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chấn thương của Saliba và việc Holding được đưa vào đội hình chính đã có tác động rất lớn đến mùa giải của Arsenal. Không phải ngẫu nhiên mà kết quả lại đi xuống như vậy.

Đối với công lao của Holding, anh đã thực hiện rất tốt bàn thắng của mình vào cuối trận, nhưng điều đó không thể và sẽ không che lấp được những khiếm khuyết rõ ràng của anh.

Thắng: Hy vọng ăn ba của Man City

Man City vẫn còn bảy trận ở Premier League để chơi, nhưng với sự thống trị của họ ở đây và cách họ thể hiện bản thân vào thời điểm quan trọng của mùa giải, có vẻ như bước một của cú ăn ba đã hoàn tất.

City vẫn có thể kém Arsenal hai điểm, nhưng họ còn hai trận trong tay và trận đấu duy nhất có vẻ khó khăn với họ là chuyến làm khách trước Brighton.

Các trận đấu trên sân nhà với Leeds, West Ham và Chelsea giống như những nhà cung cấp 3 điểm, trong khi Arsenal phải làm khách trước Newcastle và tiếp đón Brighton.

Nếu Man City có thể giành được chức vô địch đúng kế hoạch và tự tin giành chiến thắng ngay cả khi đang giảm điểm, thì họ có thể cho các cầu thủ nghỉ ngơi trước trận bán kết lượt đi và lượt về Champions League với Real Madrid.

Nhà vô địch châu Âu 14 lần có vẻ như là trở ngại lớn nhất đối với tham vọng ăn ba của Man City, vì họ trông vượt trội hơn nhiều so với đối thủ ở chung kết FA Cup là Manchester United, thậm chí cho phép thực tế là căng thẳng sẽ lên cao trong trận derby tại Wembley.

Vào cuối tháng 3, Arsenal vẫn trông giống như những đối thủ khó khăn trong danh hiệu, nhưng điều đó không còn đúng nữa, và giấc mơ giành ba danh hiệu lớn không thể thực hiện được dường như càng trở nên khả thi hơn.

Thua: Giấc mơ vô địch của Arsenal

Về mặt toán học, rõ ràng là vẫn còn cơ hội, nhưng hy vọng vô địch của Arsenal giờ gần như đã hết.

Đó là một cuộc chạy tuyệt vời, nhưng họ đã hết hơi không đúng lúc. Đây được coi là trận đấu quyết định danh hiệu giữa hai đội xuất sắc nhất trong nước, nhưng chỉ trong vài phút, rõ ràng là kết quả đã rõ ràng.

Arsenal không có câu trả lời nào trước sự chói sáng của Man City. Đội chủ nhà ở một đẳng cấp khác và lẽ ra phải thắng với cách biệt nhiều hơn chứ không chỉ là cách biệt 3 bàn.

Đội bóng của Arteta có thể vẫn đứng đầu bảng, nhưng họ sẽ không ở đó lâu. Chức vô địch Premier League thứ ba liên tiếp của Man City giờ đây có vẻ như không thể tránh khỏi, với khoảng cách rút ngắn xuống chỉ còn hai điểm và với hai trận đấu vẫn còn trong tay.

Điều đó không có gì phải xấu hổ đối với Arsenal. Việc họ đã dẫn dắt đội bóng này của Man City trong gần như toàn bộ mùa giải cho thấy họ đã thể hiện tốt như thế nào.

Nhưng họ không thể theo kịp tốc độ. Đội bóng của Guardiola đã không ngừng theo đuổi và giờ họ đã có bước đi quyết định.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gio-thi-con-ai-ngan-duoc-man-city-gianh-cu-an-ba-a605187.html