'Giờ tôi sẽ giết các anh!': Cụ ông bất ngờ thả cả đàn ong tấn công cảnh sát vì bị kiểm tra nồng độ cồn
Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Tây Ban Nha khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi một cụ ông nuôi ong đã 'phóng thích' đàn ong mật của mình để tấn công cảnh sát giao thông vì bực tức trong lúc bị kiểm tra nồng độ cồn.
"Phản đòn" với thứ "vũ khí sinh học" bất ngờ
Theo tờ báo địa phương Segre (Catalonia), vụ việc diễn ra vào chiều thứ Sáu tuần trước trên tuyến quốc lộ N-II, đoạn qua thị trấn Cervera, tỉnh Lleida, vùng Catalonia.
Cảnh sát giao thông địa phương khi tuần tra đã phát hiện một chiếc xe tải nhỏ di chuyển có dấu hiệu lạng lách, tài xế không thắt dây an toàn, nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Ngay khi bị yêu cầu dừng lại, người đàn ông lớn tuổi, được xác định khoảng 70 tuổi, đã nổi giận và hét lên: “Lẽ ra tôi phải tông thẳng vào các anh mới đúng!”
Phản ứng này khiến lực lượng chức năng lập tức nghi ngờ ông đang trong trạng thái không tỉnh táo. Sau khi yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, kết quả lần đầu cho thấy mức 0,38 mg/l khí thở, vượt ngưỡng cho phép tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khi yêu cầu ông thực hiện lần đo thứ hai để xác nhận kết quả, người đàn ông bất ngờ nổi cơn thịnh nộ.

Cụ ông bất ngờ thả cả đàn ong tấn công cảnh sát vì bị kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh minh họa)
Theo lời kể của hai cảnh sát có mặt tại hiện trường, sau khi hét lớn “Giờ tôi sẽ giết các anh!”, người đàn ông lập tức đi ra phía sau xe và mở tung thùng chứa ong, giải phóng một đàn ong mật đông đúc.
Đàn ong nhanh chóng tấn công hai viên cảnh sát, đốt họ nhiều lần khiến cả hai phải bỏ chạy và trốn vào một nhà hàng gần đó để thoát thân.
Trong khi cảnh sát chật vật đối phó với cơn “mưa ong”, người đàn ông bình thản lái xe rời khỏi hiện trường, bỏ mặc tất cả.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã gọi hỗ trợ và tổ chức truy tìm. Nhờ vào dữ liệu phương tiện và thông tin ban đầu, họ nhanh chóng xác định và bắt giữ người đàn ông tại nơi cư trú. Tuy nhiên, theo báo Segre, nghi phạm đã được thả ra vài giờ sau đó, sau khi hoàn tất khai báo và đóng tiền bảo lãnh.
Hai sĩ quan bị ong đốt đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp. Họ được tiêm cortisol nhằm hạn chế phản ứng viêm do nọc ong, đồng thời được theo dõi sát sao do khả năng sốc phản vệ.
Thông tin từ các nguồn đáng tin cậy tiết lộ, người đàn ông này sau đó đã được tòa tuyên vô tội với cáo buộc tấn công người thi hành công vụ, nhưng tờ Segre cho biết vẫn chưa thể xác minh độc lập thông tin này từ cơ quan tư pháp.
Dùng ong làm vũ khí: Chi tiết lạ lùng nhưng có thật
Dù câu chuyện nghe có phần khó tin, nhưng thực tế, đàn ong từng được sử dụng như “vũ khí tự nhiên” trong nhiều tình huống, đặc biệt là ở các vùng nông thôn nơi người dân nuôi ong mật.
Trong trường hợp này, dù hành vi không gây thương tích nghiêm trọng, việc dùng ong tấn công lực lượng chức năng được đánh giá là hành vi có chủ đích và nguy hiểm, đặc biệt nếu người bị tấn công có cơ địa dị ứng với nọc ong.
Một số ý kiến trên mạng xã hội Tây Ban Nha đã gọi đây là “phiên bản nuôi ong tay áo đời thực”, vừa hài hước, vừa đáng lo ngại.
Thông tin về vụ việc lan nhanh trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người tỏ ra bất ngờ, thậm chí bật cười vì sự “độc đáo” của cách phản kháng. Tuy nhiên, cũng không ít người lo ngại rằng nếu hành vi này không được xử lý nghiêm, sẽ tạo tiền lệ xấu.
Một người dùng viết trên X: “Không ngờ 70 tuổi rồi mà vẫn có chiêu tấn công kiểu chiến tranh sinh học như vậy. Lần sau chắc cảnh sát sẽ phải mang đồ bảo hộ khi dừng xe bất kỳ ai nuôi ong!”