Giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Hải

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Trần Hải:

PHÙ SA

Con lớn lên trong hương thơm của rạ
Ánh nắng hao gầy đốt cháy vai cha,
Con lớn lên trong nhút mặn tương cà
Dòng nước Khe Tiền tắm mát những ngày qua

Con lớn lên giữa đồi hoa sim tím Cơn gió lào bao đời vẫn thổi Mảnh áo sờn mẹ làm gối đưa nôi,Con lớn lên giữa tháng ngày giáp hạt Trong lời mẹ hát câu ví ầu ơ Cảm ơn tuổi thơ đã cho con lớn lên

Ảnh minh họa Internet

HẠ VÀ EM

Gió lào để má em hồng
Để em cởi hết ngày đông đứng chờ
Ve đang thổn thức làm thơ
Phượng khoe áo mới đón chờ hạ sang

Em trao ánh mắt vội vàng
Tỏa hương sắc đỏ dịu dàng tung bay
Em đến trời đất đẹp thay
Bồng bềnh gió nhẹ thắm say men trời

HẠ VÀ HOA MƯỜI GIỜ

Anh đến cởi hết gió Đông
Thỏa long em nhớ em trông tháng ngày,
Vừng đông ửng sáng sương bay
Em thay áo mới đắm say lửa tình

Phả trong ánh nắng lung linh
Điểm chút gió Lào mặn tình với anh
Trời trong nước lại thêm xanh
Mười giờ em nở để dành tặng ai?

Trần Hải

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/gioi-thieu-chum-tho-cua-tac-gia-tran-hai-a3309.html