Giới trẻ Hà Nội đi glamping: Có nhạc chất còn được hát karaoke với màn LED khổng lồ

Lên đồ xịn đi 'cắm trại sang chảnh', giới trẻ Hà Nội có cuối tuần không thể cháy hơn tại công viên Yên Sở với 7749 hoạt động và gian hàng độc lạ. Dù không mưa như năm ngoái, nhưng dấu hiệu của 'người chơi' fest vẫn không khác năm trước là bao: Đau chân, mỏi gối, tê tay (vì 'quẩy' quá hăng) kèm đôi giày đổi màu.

Glamping hay cắm trại sang chảnh đang là trào lưu được giới trẻ lăng xê. Năm nay, Hay Glamping Music Festival (HAYFEST) trở lại với giao diện nâng cấp, vẫn đem đến trải nghiệm glamping xịn mịn kết hợp lễ hội âm nhạc, nhưng số gian hàng và hoạt động đã tăng lên đáng kể.

 Gen Z lên đồ đơn giản mà vẫn "mờ ê mê" tại HAYFEST!

Gen Z lên đồ đơn giản mà vẫn "mờ ê mê" tại HAYFEST!

Số lượng các gian hàng đồ ăn uống tăng lên gần như gấp đôi, đa dạng lựa chọn hơn cho Gen Z chơi cả ngày cũng không lo xếp hàng dài dằng dặc trong chiếc bụng đói. Các gian hàng mở bán vật phẩm lưu niệm, quần áo hay đồ handmade mới nhập hội năm nay cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm...

Trời càng tối, Gen Z đổ về càng đông làm tăng sức nóng của đại nhạc hội. Ngoài thưởng thức các set diễn chất, khán giả còn được tạo cơ hội khoe giọng trong thời gian chờ set up sân khấu. Màn hình LED khổng lồ biến thành màn karaoke cho toàn khán đài. Chỉ cần tự tin thì ai cũng có thể "on mic"!

"Lửa hận thù" một lần nữa cho thấy sức công phá đáng gờm!

Cầu hôn bất ngờ thì không có, nhưng kisscam thì không thể thiếu.

Cầu hôn bất ngờ thì không có, nhưng kisscam thì không thể thiếu.

Năm ngoái, cũng tại sự kiện này, trời mưa không ngớt từ chập tối tới gần nửa đêm khiến đêm nhạc bị gián đoạn. Địa hình tổ chức là sân cỏ tại công viên Yên Sở nhiều đất bùn, nên "dân chơi" nhiệt huyết trở về là thấy ngay "thành quả" là đôi giày lẫn ống quần, bắp chân dính đầy bùn đất.

Nhiều người hâm mộ đùa rằng mưa sắp thành "đặc sản" của lễ hội âm nhạc này khi năm nay, cận ngày diễn ra, trời cũng đổ mưa tầm tã. May mắn, 2 ngày diễn ra chính thức, đặc biệt vào đêm diễn, trời đẹp với gió mát và tạnh ráo.

Tuy nhiên, do cơn mưa từ đêm và kéo dài nhiều ngày trước nên sân cỏ tại công viên vẫn đẫm nước. Việc di chuyển khó khăn ở nhiều khu vực do đất lầy trơn trượt. Và cuối cùng, dù không mưa như năm ngoái, "người chơi" năm nay vẫn "trúng quả" đậm là "đặc sản" combo giày, quần đổi màu nâu.

Một "người chơi" là "nạn nhân" của sân cỏ công viên Yên Sở nhưng vẫn hẹn năm sau trở lại. - Ảnh: FB Nguyễn Trang

Một "người chơi" là "nạn nhân" của sân cỏ công viên Yên Sở nhưng vẫn hẹn năm sau trở lại. - Ảnh: FB Nguyễn Trang

100 điểm uy tín cho "khách quen" bẩn giày 2 năm liên tiếp!

100 điểm uy tín cho "khách quen" bẩn giày 2 năm liên tiếp!

Không ít khán giả chuyển qua đi dép hay sandal để tiện "lội bùn" vì biết tin trời mưa hay phòng hờ năm nay mùa lễ hội âm nhạc lại mưa tiếp. Nhưng quẩy hết mình vẫn bẩn hết hồn!

Không ít khán giả chuyển qua đi dép hay sandal để tiện "lội bùn" vì biết tin trời mưa hay phòng hờ năm nay mùa lễ hội âm nhạc lại mưa tiếp. Nhưng quẩy hết mình vẫn bẩn hết hồn!

Sam - Ảnh: BTC cung cấp

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/gioi-tre-ha-noi-di-glamping-co-nhac-chat-con-duoc-hat-karaoke-voi-man-led-khong-lo-post1574059.tpo