Giới trẻ Trung Quốc khóc lóc ở Tử Cấm Thành, bệnh viện tâm thần

Giữa áp lực công việc, kinh tế và cuộc sống đô thị, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc tìm đến các địa điểm như bệnh viện tâm thần, sân vận động, hay Tử Cấm Thành để khóc.

Thế hệ trẻ Trung Quốc đang ngày càng cảm thấy kiệt sức trước những áp lực nặng nề từ công việc, tình trạng thất nghiệp gia tăng, sự bất ổn kinh tế và cảm giác mỏi mệt nơi phố thị. Những yếu tố này thôi thúc họ tìm đến các hình thức giải tỏa cảm xúc mới, trong đó có việc khóc ở nơi công cộng, theo SCMP.

'Bản đồ xả nước mắt'

Trên mạng xã hội Trung Quốc, cụm từ “tọa độ khóc” trở thành từ khóa thịnh hành. Những người có kinh nghiệm trong việc giải tỏa cảm xúc thậm chí còn chia sẻ danh sách những nơi khóc hiệu quả nhất, đôi khi là kỳ lạ nhất.

Một số người chọn đứng trước cổng tòa án hoặc ghé qua nghĩa trang để thả mình vào nỗi buồn. Những người khác thì lui tới Bệnh viện số 6 Đại học Bắc Kinh, cơ sở y tế chuyên về tâm thần, nơi mọi người có thể khóc đến kiệt sức mà không sợ ánh mắt dò xét.

Tuy nhiên, không phải địa điểm nào cũng lý tưởng để khóc. Ví dụ, Di Hòa Viên ở Bắc Kinh (Trung Quốc) công viên hoàng gia nổi tiếng, thường bị loại khỏi danh sách vì đóng cửa vào ban đêm.

 Tử Cấm Thành là một trong những điểm "đến để khóc" được nhiều người lựa chọn.

Tử Cấm Thành là một trong những điểm "đến để khóc" được nhiều người lựa chọn.

Ngược lại, tháp pháo đông bắc của Tử Cấm Thành (Bắc Kinh) lại nhận được nhiều lời khen ngợi. Với khung cảnh thơ mộng, nơi đây trở thành điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn và lặng lẽ rơi nước mắt trong tĩnh lặng.

Không chỉ giới hạn ở thủ đô, các “tọa độ khóc” khác trên toàn Trung Quốc cũng bắt đầu nổi lên như những điểm đến được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

Tại Thượng Hải, Sân bay quốc tế Phố Đông được coi là nơi lý tưởng để khóc trước tiếng ồn của một chuyến bay. Sân vận động Bảo An ở Thâm Quyến, bờ sông Hán ở Vũ Hán, và hồ Huyền Vũ ở Nam Kinh cũng được xếp vào danh sách những nơi có không gian phù hợp cho người cần trút bỏ cảm xúc.

Khóc cũng cần chỉn chu

Nghi thức khóc cũng được người trẻ sáng tạo. Một quản lý sản phẩm ở khu công nghệ cao Tây Nhị Kỳ (Bắc Kinh), với biệt danh "Don’t Call Me Da Vinci" đã tạo ra xu hướng “Thứ Bảy khóc điên cuồng” (Crazy Cry Saturday), được lấy cảm hứng từ chiến dịch khuyến mãi “Thứ Năm điên cuồng” của chuỗi thức ăn nhanh KFC.

Vào một ngày được chọn trong tháng, anh đạp xe từ Tây Nhị Kỳ đến Vườn thú Bắc Kinh, vừa hát lớn vừa khóc trên suốt chặng đường dài 1 tiếng. Sau đó, anh mua cà rốt cho thú ăn như một cách kết thúc trọn vẹn chu kỳ cảm xúc. Theo anh, hành trình này là cách hoàn hảo để giải tỏa cảm xúc mà không bị kiệt quệ.

Một nữ nhân viên ngân hàng tại Thượng Hải có biệt danh “NotFreeToArgue” cho biết cô luôn trang điểm kỹ lưỡng, làm tóc chỉn chu trước khi ra ngoài khóc.

Cô thường đến đảo Sùng Minh (Thượng Hải) để khóc, vì tin rằng đó là cách giúp mình “cân bằng cảm xúc và phục hồi năng lượng nội tâm”.

 Nhiều người trẻ chọn khóc công khai trước những áp lực cuộc sống.

Nhiều người trẻ chọn khóc công khai trước những áp lực cuộc sống.

Cũng đề cao yếu tố thẩm mỹ khi giải tỏa cảm xúc, một người đàn ông giấu tên cho biết anh không chú trọng ngoại hình khi đi hẹn hò, nhưng luôn cạo râu và chải chuốt kỹ lưỡng trước khi đi khóc.

“Điều đó mang lại cảm giác trang trọng, như thể tôi đang đối diện với cảm xúc của mình một cách trân trọng", anh chia sẻ.

Mạng xã hội Trung Quốc đang tràn ngập những chia sẻ hài hước lẫn chân thành về các địa điểm lý tưởng để rơi nước mắt.

“Khóc trong xe hơi là một lựa chọn bị đánh giá thấp. Bạn có thể khóc một chút khi dừng đèn đỏ, lau nước mắt khi đèn chuyển xanh, lái xe nghiêm túc, rồi lại khóc tiếp ở đèn đỏ tiếp theo", một người dùng bình luận.

Một người khác gợi ý rạp phim là nơi lý tưởng để rơi nước mắt vì không gian ở đó tối, có đủ sự riêng tư, lại còn được đồng cảm với nhân vật trên màn ảnh.

Như Phương

Ảnh minh họa: Xiaohongshu

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/gioi-tre-trung-quoc-khoc-loc-o-tu-cam-thanh-benh-vien-tam-than-post1558439.html