Giọng ca học đường đầy triển vọng

Nguyễn Thị Kim Thoa đạt giải nhất tại Giải “Cánh diều mơ ước” lần thứ XIV - năm 2020. Ảnh: THIÊN LÝ

Không chỉ học giỏi, thông minh và năng động, Thoa còn sở hữu giọng ca tốt và phong cách trình diễn đầy tự tin, lôi cuốn. Đó là nhận xét của nhiều người về cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Kim Thoa ở thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An.

Mỗi ca khúc được thể hiện là sự nỗ lực và cố gắng hết mình từ trái tim. Qua mỗi ca khúc ấy, Kim Thoa cảm nhận được những vui buồn và những gì trong sáng nhất của tuổi học trò. Kim Thoa tâm đắc câu nói: “Đường chỉ tay nói lên số phận và đường chỉ tay của bạn luôn nằm trong chính bàn tay của bạn”.

Theo đuổi niềm đam mê

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có truyền thống về âm nhạc, nhưng ngay từ bé, Kim Thoa đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và thể hiện niềm đam mê cũng như năng khiếu ca hát của mình trong các hoạt động văn nghệ do nhà trường tổ chức. Kim Thoa thử sức mình bằng việc tham gia những cuộc thi hát. Trước khi đến với Giải “Cánh diều mơ ước” lần thứ XIV năm 2020 do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên tổ chức, Kim Thoa đã giành được một số giải thưởng ca hát cấp trường và cấp huyện.

Với niềm đam mê ca hát cộng thêm sự ủng hộ và khuyến khích của cha mẹ, năm lớp 10, Kim Thoa đã theo học lớp nhạc của thầy Nguyễn Xuân Thành tại TP Tuy Hòa. Kim Thoa chia sẻ: “Lúc đầu em hát, những nốt cao hay trầm chưa được rõ ràng. Nhưng nhờ sự chỉ dạy tận tình của thầy Xuân Thành, quãng giọng cũng như cách nhả chữ, luyến láy của em hoàn thiện hơn. Đặc biệt, cũng chính thầy Xuân Thành là người đã định hướng cho em dòng nhạc dân ca đương đại - dòng nhạc mà em đang theo đuổi”.

Sau một thời gian “tầm sư học đạo”, Kim Thoa quyết định thôi học lớp thanh nhạc bởi quãng đường từ nhà đến lớp rồi trở về nhà khá xa. Hơn nữa, Kim Thoa cũng không muốn cha mẹ phải bỏ công việc, mất nhiều thời gian để đưa đón hàng ngày. Có chút căn bản, Kim Thoa tiếp tục mày mò, trau dồi thêm kinh nghiệm trong quá trình biểu diễn tại trường, lớp và địa phương. Tuy nhiên, đến hè lớp 11, niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng đã thôi thúc Kim Thoa một lần nữa “khăn gói” từ quê vào phố tham gia sinh hoạt cùng Đội nghệ thuật Vàng Anh của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên. Chính nơi đây đã giúp Kim Thoa có cơ hội giao lưu, học hỏi, trau dồi, tích lũy kinh nghiệm để hình thành cho mình bản lĩnh và kỹ năng sân khấu cần thiết.

“Rinh” nhiều giải thưởng

Ở lứa tuổi học trò, Kim Thoa đã là một giọng ca “đáng gờm” khi liên tục giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi. Năm lớp 11, với ca khúc Mái đình làng biển, Kim Thoa đạt giải khuyến khích cuộc thi “Tài năng học sinh, sinh viên tỉnh Phú Yên” lần thứ I - năm học 2018-2019 và Giải “Cánh diều mơ ước” lần thứ XIII - năm 2019, với ca khúc Thạch bi sơn. Năm lớp 12, Kim Thoa tiếp tục tham gia và đạt giải nhì cuộc thi “Tài năng học sinh, sinh viên tỉnh Phú Yên” lần thứ II - năm học 2019-2020 với ca khúc Bình minh miền đất gọi (sáng tác nhạc: NSND Cao Hữu Nhạc; ý thơ: Lê Cảnh Nhạc); giải nhất cuộc thi Người mẫu ảnh MITC 2020.

Gần đây nhất, trong đêm chung kết 30/6, cô học trò nhỏ nhắn, xinh xắn này đã xuất sắc giành giải nhất “Cánh diều mơ ước” lần thứ XIV - năm 2020 ở thể loại hát với ca khúc Bình minh miền đất gọi. Giọng ca sinh năm 2002 này đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo lẫn khán giả bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt, những lời khen không dứt. Qua cách trình bày và thể hiện trên sân khấu cho thấy Kim Thoa đã chuẩn bị tâm lý khá tốt, luyện giọng nghiêm túc trước khi bước vào đêm chung kết. “Giải “Cánh diều mơ ước” lần thứ XIII- năm 2019 em chỉ đạt khuyến khích, còn lần này là giải nhất. Kết quả này không chỉ mình em vui mà cả gia đình và thầy cô ở trường cũng phấn khởi. Em xác định, kết quả này chỉ là bước khởi đầu. Em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa và mong muốn sẽ chinh phục được trái tim của mọi người bằng lời ca tiếng hát của mình”, Kim Thoa thổ lộ.

Thật ra ở các vòng thi trước, Kim Thoa vẫn còn một vài chệch choạc do tâm lý không ổn định, thiếu bình tĩnh. Nhưng đêm chung kết xếp hạng thì Kim Thoa đã bứt phá ngoạn mục, thể hiện gần như tròn trịa đến từng nốt nhạc, động tác biểu cảm... Tài năng và sự khổ luyện là hai yếu tố chính đem lại cho Kim Thoa quả ngọt bước đầu đáng khen này.

Kim Thoa chia sẻ: “Trước khi bước vào đêm chung kết xếp hạng, nhiều ý kiến cho rằng, ca khúc Bình minh miền đất gọi quá sức với một cô học trò như em. Ca khúc này đã được ca sĩ gạo cội Anh Thơ thể hiện rất thành công. Nhiều người khuyên em nên chọn ca khúc phù hợp hơn. Tuy nhiên, lịch ôn tập chuẩn bị cho các kỳ thi cuối cấp khá bận rộn khiến em không có nhiều thời gian để đầu tư luyện tập một ca khúc mới. Vì vậy, em quyết định tiếp tục tập luyện ca khúc đã chọn và thể hiện hết mình vào đêm chung kết. Thật may mắn khi sự nỗ lực của em đã mang lại kết quả không thể ngọt ngào hơn”.

Là người dìu dắt Kim Thoa trong các sân chơi âm nhạc học đường, anh Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu (huyện Tuy An), cho biết: “Nhà trường thường xuyên giới thiệu cũng như tạo điều kiện cho Kim Thoa và các em có năng khiếu ca hát tham gia một số cuộc thi âm nhạc dành cho học sinh. Những giải thưởng ca hát mang lại cho Kim Thoa sự tự tin vào lựa chọn đúng đắn của mình. Tuy nhiên, 18 tuổi, Kim Thoa còn quá trẻ và con đường ca hát của em còn rất dài. Đã có được cơ duyên với âm nhạc thì có thể mai này, Kim Thoa đến với sân khấu chuyên nghiệp nếu tiếp tục khổ công rèn luyện, nuôi dưỡng cảm xúc, khiêm tốn học hỏi”.

THIÊN LÝ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/243387/giong-ca-hoc-duong-day-trien-vong.html