Giọt máu hồng không chờ ngày hội

Tại tầng 2, Nhà B, Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, một dòng chảy yêu thương vẫn đều đặn tiếp nối mỗi ngày. Không cần đợi đến lễ phát động hay ngày hội hiến máu tập trung, người dân có thể ghé điểm hiến máu cố định bất cứ khi nào sẵn sàng, trao đi những giọt máu hồng cứu người.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia hiến máu tại điểm hiến máu cố định.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia hiến máu tại điểm hiến máu cố định.

Trao yêu thương giữa đời thường

Trong cái rét ngọt của những ngày giáp Tết, phòng hiến máu vẫn rộn ràng bước chân. Người là sinh viên, người là công nhân, người lao động… họ đến đây với một điểm chung mong muốn làm điều có ích cho cộng đồng.

Lần đầu tham gia hiến máu, chị Bàn Thị Hạnh, thôn Đồng Vàng, xã Yên Nguyên không giấu được xúc động. Chị kể trước đây từng nhiều lần lỡ hẹn vì chưa đủ tuổi hoặc chưa thu xếp được thời gian. “Lần này dù trời lạnh, tôi vẫn quyết tâm đi. Khi biết những giọt máu của mình có thể giúp người bệnh thiếu máu huyết tán hay bệnh nhân cấp cứu, tôi thấy việc làm này thật sự ý nghĩa”.

Sự sẻ chia ấy còn được lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ. Câu lạc bộ “Giọt hồng Nhân ái”, trường Đại học Tân Trào trở thành “cầu nối” nhanh chóng giữa người bệnh và người hiến máu. Thông qua mạng xã hội, câu lạc bộ thường xuyên cập nhật các trường hợp cần tiểu cầu khẩn cấp để kêu gọi thành viên tham gia.

Anh Hà Công Huân, Chủ nhiệm câu lạc bộ, cho biết: “Bản thân từng có người thân cần truyền máu nên càng thấu hiểu giá trị của từng đơn vị máu đúng lúc. Điểm hiến máu cố định mở ra giúp chúng tôi chủ động hơn rất nhiều. Đến nay, tôi đã vận động được khoảng 80 sinh viên tham gia, đóng góp hơn 100 đơn vị máu”.

Hành trình ấy còn chạm đến những trái tim rất trẻ. Em Nguyễn Ngọc Anh, 20 tuổi, phường Minh Xuân bộc bạch: “Tôi quyết định đi hiến máu ngay trong ngày cuối năm sau khi đọc câu chuyện về một thương binh ở tỉnh lân cận, cần truyền máu. Tôi thấy nhiều người đến đây không vì lợi ích cá nhân mà vì muốn giúp người khác, tôi thực sự xúc động. Được góp một phần nhỏ bé thôi cũng đã thấy hạnh phúc”.

Không chỉ là hành động cứu người, hiến máu còn lan tỏa niềm tin vào sự tử tế. Trong những ngày cuối năm, từng giọt máu trao đi như góp thêm hơi ấm cho mùa xuân, nối dài hy vọng sống cho nhiều gia đình.

Nghĩa cử hiến máu sẽ giúp đỡ được nhiều bệnh nhân trong các trường hợp thiếu máu.

Nghĩa cử hiến máu sẽ giúp đỡ được nhiều bệnh nhân trong các trường hợp thiếu máu.

Cần nhân rộng mô điểm hiến máu cố định

Điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đi vào hoạt động từ tháng 5-2025, do bệnh viện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai. Điểm mở cửa từ 7 giờ 30 đến 17 giờ các ngày trong tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia.

Bác sĩ Lưu Duy Đàn, Trưởng Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Đội ngũ y, bác sĩ của khoa đều được đào tạo chuyên sâu về truyền máu, thường xuyên cập nhật kiến thức và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình chuyên môn. Mỗi đơn vị máu sau khi tiếp nhận đều trải qua các bước khám sàng lọc, xét nghiệm, phân loại, xử lý và bảo quản theo đúng quy định của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn tối đa cho cả người hiến lẫn người bệnh”.

Việc duy trì điểm hiến máu cố định tại bệnh viện không chỉ tạo thuận lợi cho người dân tham gia hiến máu mà còn giúp đơn vị y tế chủ động xây dựng nguồn máu dự trữ ổn định, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị hằng ngày. Nhờ đó, tình trạng thiếu máu cục bộ, phụ thuộc vào các đợt vận động tập trung như trước đây đã từng bước được khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và bảo vệ tính mạng người bệnh.

Sau gần một năm hoạt động, điểm hiến máu đã tiếp nhận trên 3.000 đơn vị máu, trung bình mỗi ngày từ 10 - 20 đơn vị. Con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của mô hình mà còn cho thấy tinh thần nhân ái ngày càng lan rộng trong cộng đồng.

Với những bệnh nhân phải điều trị dài ngày, nguồn máu ấy chính là sự sống. Bà Hoàng Thị Lễ, thôn 5, xã Bình Ca, người chạy thận nhiều năm tại bệnh viện, xúc động nói: “Nếu không có máu hiến tặng, tôi đã không còn cơ hội sống. Những giọt máu nghĩa tình ấy đã cứu cả gia đình tôi”.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nói: “Thời gian tới Hội sẽ tiếp tục phối hợp mở rộng mạng lưới tình nguyện viên, đồng thời sẽ nhân rộng mô hình điểm hiến máu cố định tại một số địa phương và cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh. Để hiến máu trở thành thói quen, một hành động thường ngày thay vì phong trào ngắn hạn, nghĩa cử ấy sẽ bền vững hơn, sâu rộng hơn như một nét đẹp văn hóa của lòng nhân ái”.

Mỗi giọt máu trao đi là một lời chúc bình an đầu năm mới. Giữa mùa xuân đang gõ cửa, những con người thầm lặng ấy vẫn ngày ngày góp phần thắp lên ngọn lửa yêu thương, để sự sống được tiếp nối từ chính những điều giản dị nhất.

Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/y-te/202601/giot-mau-hong-khong-cho-ngay-hoi-68522ea/