Giọt nước ngọt đậm tình quân dân

Đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa khô, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn đã gây thiệt hại ở nhiều nơi, bởi vậy, mọi hoạt động của LLVT Quân khu 9 cũng như đời sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó tỉnh Bến Tre là nơi thiệt hại nặng nhất.

Trước tình hình đó, từ ngày 7 đến 15-3, Quân khu 9 đã sử dụng tàu vận tải đa năng vận chuyển nước sạch hỗ trợ bà con vùng bị xâm nhập mặn.

Ứng phó kịp thời

Theo Đại tá Võ Phi Hùng, Phó trưởng Phòng Tham mưu-Kế hoạch (Cục Hậu cần), trước khó khăn của nhân dân tỉnh Bến Tre, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo Cục Hậu cần nhanh chóng chở nước sạch cung cấp cho đồng bào bị xâm nhập mặn. "Do không có tàu chuyên dụng nên chúng tôi sử dụng tàu vận tải đa năng của Trung đoàn Vận tải 659 để bảo đảm cung cấp nước sạch kịp thời cho nhân dân. Đơn vị đã sử dụng 2 tàu 60 tấn, 1 tàu 200 tấn để vận chuyển nước sạch từ TP Cần Thơ đến hỗ trợ một số nơi bị thiệt hại do hạn mặn của tỉnh Bến Tre. Việc làm này nhằm cùng với nhân dân tỉnh Bến Tre khắc phục khó khăn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và mối quan hệ gắn bó máu thịt của quân đội đối với nhân dân", Đại tá Võ Phi Hùng cho biết.

 Bộ đội và dân quân hỗ trợ chuyển nước tới gia đình chính sách ở xã An Đức, huyện Ba Tri.

Bộ đội và dân quân hỗ trợ chuyển nước tới gia đình chính sách ở xã An Đức, huyện Ba Tri.

Sau khi nhận nhiệm vụ, ngay từ tờ mờ sáng, tận dụng con nước lớn, đội tàu của Trung đoàn Vận tải 659 do Đại úy Nguyễn Văn Thăng, Phó tham mưu trưởng chỉ huy xuất phát đi các huyện của tỉnh Bến Tre. Đại úy Nguyễn Văn Thăng cho biết: "Rút kinh nghiệm từ đợt hạn mặn năm 2016, năm nay, chúng tôi đã có bước chuẩn bị trước nên cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, trong quá trình vận chuyển anh em nắm chắc luồng lạch, xác định chính xác các địa điểm trên bản đồ và chỉ huy đội hình vận chuyển bảo đảm an toàn".

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình xâm nhập mặn, ảnh hưởng đến sản xuất, cuộc sống sinh hoạt của bà con trên địa bàn thì việc hỗ trợ nước ngọt là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và cấp bách nhằm giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn. Thời gian tới, tác động của biến đổi khí hậu ngày một gia tăng, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu 9. Vì vậy, bên cạnh việc cấp nước, LLVT Quân khu tiếp tục tuyên truyền cho bộ đội và nhân dân chủ động tiết kiệm nước, tích trữ và sử dụng nước hiệu quả. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực tại chỗ để đầu tư xây dựng công trình cấp nước, mua sắm trang thiết bị cấp, chứa nước, sử dụng khi thời tiết diễn biến phức tạp và khan hiếm nguồn nước.

Đồng hành cùng nhân dân

Tại xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, địa phương thông báo 7 giờ mới bắt đầu cấp nước nhưng 6 giờ sáng đã có nhiều hộ dân với đầy đủ thùng, can nhựa có mặt chờ được cấp nước. Nhận được những can nước đầu tiên, bà Trần Thị Loan ở ấp Hòa Hưng, xã Hòa Lộc vui mừng cho biết: "Các chú bộ đội giúp đỡ vậy là rất mừng và bà con chúng tôi cảm ơn nhiều lắm. Hôm rồi, tiền đổi nước bình hết gần 500.000 đồng, chẳng mấy mà hết một bình, tốn tiền lắm. Có được nước sạch, tôi chỉ để nấu cơm, không dám dùng nhiều, ăn uống cần thiết lắm mới dùng".

Theo ông Mai Hoàng Nhân, Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc, từ trước Tết Nguyên đán, địa bàn của Mỏ Cày Bắc đã bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. Do hạn mặn đã làm dừa rụng trái, tóp đọt, năng suất không cao, còn cây ăn trái thì rụng lá, thậm chí làm chết cây, đã ảnh hưởng đến nguồn thu nhập chính của bà con. Theo thống kê đã có hơn 9.500ha dừa, 2.800ha cây ăn trái bị thiệt hại. Đợt này, khi địa phương được LLVT Quân khu 9 hỗ trợ nước ngọt, bà con huyện Mỏ Cày Bắc như "nắng hạn gặp mưa rào", thể hiện tình quân dân như cá với nước, trong hoạn nạn hỗ trợ nhau cùng vượt qua khó khăn.

Còn ở xã An Đức, huyện Ba Tri, tàu trọng tải 200 tấn được lệnh cơ động chở nước cấp cho bà con nơi đây, do ở xa nên gần hai ngày di chuyển tàu mới đến được vị trí cấp nước. Từ khi bị xâm nhập mặn đến nay, hầu như ngày nào bà Nguyễn Thị Đầy, ở ấp 8, xã An Đức cũng phải sử dụng nước mặn, còn nước mưa được tích trữ bà để dành nấu nước uống cho mẹ chồng nay đã 100 tuổi. Được bộ đội và dân quân chở nước đến tận nhà, bà Đầy vui mừng cho biết: "Cảm ơn các chú, các anh chở nước ngọt xuống cho cô bác ở đây. Mấy tháng nay khổ lắm, không có nước ngọt gì hết, nước mưa tích trữ thì cạn dần. Các chú cấp nước sạch chúng tôi mừng dữ lắm, mình về xài tiết kiệm tối đa, nấu ăn thì nấu nước mưa, còn nước này chỉ để dành nấu cho bà cụ".

Ông Đặng Ngọc Công Danh, Chủ tịch UBND xã An Đức, huyện Ba Tri cho hay: "Tình hình xâm nhập mặn từ cuối năm 2019 đầu năm 2020 rất sâu về địa bàn xã An Đức. Tính đến thời điểm này, độ mặn trên 8‰, thiếu thốn nước tưới, ảnh hưởng nhiều đến tình hình chăn nuôi, trồng trọt của địa phương, đặc biệt là thiếu nước sinh hoạt cho người dân. Được sự quan tâm của lực lượng bộ đội Quân khu 9 đem nước ngọt về tới địa phương để phục vụ cho người dân, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi".

Theo kế hoạch, đợt cấp nước lần này kéo dài đến ngày 15-3 cho địa phương bị ảnh hưởng bởi khô hạn, xâm nhập mặn. Theo đó, đơn vị chở 640m3 nước sạch cấp cho các xã: Hòa Lộc (Mỏ Cày Bắc); Phước Long (Giồng Trôm); An Đức (Ba Tri) và Tiên Long (Châu Thành).

Bài và ảnh: HỮU TÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/giot-nuoc-ngot-dam-tinh-quan-dan-611972