Người phụ nữ giữ dây chuyền vàng cưới 17 năm, khi định bán mới biết đồ giả
Mẹ đơn thân giữ 3 sợi dây chuyền suốt 17 năm định bán trang trải khó khăn, ai ngờ phát hiện sự thật đau lòng.
Một người mẹ đơn thân 45 tuổi, sống tại làng Kampung Lapan, thành phố Malacca, Malaysia, bất ngờ đối mặt với cú sốc khi phát hiện 3 sợi dây chuyền vàng cưới mà cô vẫn nghĩ là "của để dành", thực chất chỉ là đồ giả.

Những sợi dây chuyền cô cất giữ suốt 17 năm hóa ra lại là vàng giả.
Theo đó, Alice là một bà mẹ đơn thân và hiện tại cuộc sống của cô đang rất khó khăn. Kể từ khi ly hôn vào năm 2020, cô một mình nuôi con trai 14 tuổi. Mới đây, cô lại gặp tai nạn giao thông và nhiều biến cố khác khiến tình hình tài chính gia đình càng thêm khó khăn.
Giữa lúc rối ren, cô nhớ mình có 3 sợi dây chuyền được người thân tặng khi kết hôn. Vì không có thói quen đeo trang sức, suốt 17 năm qua, cô cất trong hộp nữ trang, xem như báu vật phòng thân.
Trong cơn bĩ cực, cô quyết định đem 3 sợi dây chuyền đến tiệm vàng để bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, điều khiến cô ngỡ ngàng là cả 3 sợi dây chuyền đều không phải vàng thật và hoàn toàn không có giá trị.
“Tôi nghĩ đó sẽ là tài sản có thể giúp mình lúc hoạn nạn, ai ngờ khi mang đi bán mới biết tất cả chỉ là đồ giả. Tôi thực sự sốc và thất vọng nhưng cũng xem như đây là một bài học, một thử thách cuộc đời dành cho mình", cô chia sẻ.

Dù không tiết lộ cụ thể người thân nào đã tặng những sợi dây chuyền, cô vẫn đưa ra lời khuyên cho mọi người: “Nếu được tặng trang sức, đặc biệt là từ người lớn trong gia đình, hãy kiểm tra ngay đó có phải là đồ thật hay không. Đó không chỉ là món quà, mà có thể là tài sản hữu dụng trong lúc khẩn cấp”.