Giữ an toàn cho trẻ, trách nhiệm không được lơ là
Trẻ em như 'búp trên cành' nên việc giữ an toàn là điều đường nhiên,
- Nhưng mới đây, có học sinh của một trường tiểu học trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) ngã từ ván ngủ trong giờ bán trú nhưng nhà trường không kịp thời thông báo cho phụ huynh.
- Thế sao gia đình biết sự việc?
- Do nhà trường lại không thông báo ngay cho phụ huynh nên đến tối về cháu bé ăn cơm kêu đau rát miệng thì gia đình mới biết. Cú ngã khiến cháu bị một vết rách sâu ở môi trong.
- Vậy nguyên nhân do đâu?
Tư Ngũ Hành tìm hiểu mới hay có sự thiếu sót trong quy trình. Khi cháu bé bị ngã, nhân viên y tế kiểm tra thấy không sưng phù, chỉ có ít máu hồng nên kết luận “không nghiêm trọng”, không báo cho giáo viên chủ nhiệm. Theo Tư trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là chỗ để phụ huynh trao trọn niềm tin. Việc thiếu thông tin kịp thời khiến phụ huynh lo lắng, còn nhà trường thì cũng bị ảnh hưởng.
- Thế nhà trường nói gì về sự việc này vậy Tư?
- Hiệu trưởng thừa nhận sai sót, nhận trách nhiệm, xin lỗi phụ huynh và rút kinh nghiệm. Nhưng theo Tư thấy, gốc rễ vẫn là chuyện bố trí chỗ ngủ. Lớp đã đông, lại ghép thêm cả chục học sinh lớp 5 vào ngủ chung, rồi kê ván ngủ chênh vênh trên bàn, rủi ro là thấy rõ. Rồi nữa, giáo viên, quản sinh cần phải theo sát giờ ăn ngủ. Và quan trọng nhất, bất kỳ sự cố chi xảy ra, dù nhỏ, cũng phải báo ngay cho phụ huynh. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự tôn trọng.
Qua sự việc trên, Bề Tui hy vọng từ cú ngã nhỏ, người lớn rút ra bài học lớn, để phụ huynh khỏi phải thấp thỏm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của con ở trường.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/giu-an-toan-cho-tre-trach-nhiem-khong-duoc-lo-la-post319809.html