Giữ bình yên, an toàn những 'cung đường mây trắng'

Những ngày này, miền biên viễn Lai Châu bắt đầu bước vào mùa mưa kéo dài. Mưa rả rích, có lúc trút nước liên tục cả ngày lẫn đêm, trắng núi trắng rừng. Toàn bộ các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện dường như lúc nào cũng trong tình trạng có nguy cơ xảy ra TNGT nếu như lái xe không chú ý quan sát...

Vượt lên trong mưa gió, khó khăn bủa vây ấy, lực lượng CSGT, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu đã có nhiều sáng tạo đột phá trong công tác, đặc biệt là với mô hình “biển báo” bình yên cho người dân trên các tuyến đường giữa lưng chừng trời quanh co đèo dốc. Sự có mặt của những chiến sĩ mang sắc áo vàng trên cung đường rừng núi cũng như hiệu quả từ “biển báo” đã góp phần thông suốt huyết mạch giao thông, mang lại bình yên trên những cung đường Tây Bắc.

Trụ sở Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu nằm khiêm tốn ở khu vực gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Bàn tay nắm tay nhau thật chặt, hồ hởi khi đón chúng tôi tại đơn vị, Thiếu tá Trần Ngọc Hà, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu và 4 CBCS vào việc ngay.

Dường như đoán được những băn khoăn của chúng tôi, Thiếu tá Trần Ngọc Hà cười vui: “Ngoài chỉ huy và 4 CBCS có mặt tại trụ sở thì toàn bộ anh em đi địa bàn hết cả. Công việc cứ cuốn anh em đi suốt nhiều khi cũng chẳng để ý đâu là ngày nghỉ hay ngày thường. Thực hiện Thông tư 15 và 16 của Bộ Công an về đăng ký quản lý phương tiện, hiện gần như toàn bộ đơn vị đang xuống Công an 7 huyện, thị xã và TP Lai Châu cũng như 5 xã gồm Phúc Than, Mường Khoa, Dào San, Mường Kim và Khun Há để hướng dẫn cho Công an cơ sở về đăng ký xe máy cũng như tuyên truyền về việc nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. Lâu lắm rồi CSGT Công an tỉnh Lai Châu không có ngày nghỉ cuối tuần đúng nghĩa”.

Trong cuộc trò chuyện, Thiếu tá Hà không quên nhắc tới một mô hình tuyên truyền nhắc nhở các lái xe phòng, chống tai nạn trên tuyến Quốc lộ 4D. Mô hình này hiện đang được Cục CSGT lấy làm điểm để nhân rộng ra các đơn vị khác.

Tác giả của mô hình trên là Ban chỉ huy Phòng CSGT và những CBCS thực hiện trực tiếp được giao cho Đội CSGT số 4. Có nhiệm vụ đảm bảo gần 100km trên tuyến quốc lộ 4D, 32 và nhiều tuyến đường khác, trụ sở của đơn vị là một căn nhà thuê chật hẹp ở ngay ngã ba Bình Lư thuộc xã Bình Lư, huyện Tam Đường. Dãy nhà chỉ có 2 gian, 3 phòng, vừa tiếp dân vừa tiếp khách và phòng nhỏ còn lại được kê xếp giường tầng, để phục vụ CBCS sau ca trực. Phía sau nhà, gần đó là dãy núi dựng đứng, phần ô thoáng giữa tường được bố trí làm khu bếp, nơi giặt giũ.

Đây cũng là điểm nối từ điểm du lịch Sa Pa của tỉnh Lào Cai với đèo Ô Quy Hồ qua dãy Hoàng Liên Sơn, nổi tiếng đèo dốc quanh co, lúc ngược lên đỉnh trời, khi thì thăm thẳm xuống vực sâu. Cung đường trên nhất là vào mùa mưa, bão thì luôn trong tình trạng “ngậm nước” trơn trượt, khi nhiệt độ xuống thấp còn đóng băng mặt đường, vô cùng nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua.

Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu giúp đỡ người dân gặp sự cố trên đường.

Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu giúp đỡ người dân gặp sự cố trên đường.

Đứng ở khu vực ngã ba Bình Lư, Thiếu tá Lường Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội CSGT số 4 cẩn thận căn chỉnh hệ thống đèn cảnh báo tai nạn bằng năng lượng mặt trời. Với thiết kế khá đơn giản, di chuyển thuận tiện, có thể lắp đặt ở bất cứ vị trí, cung đường nào, “đèn báo” hiệu cảnh báo nguy hiểm cho lái xe được Đội CSGT số 4 triển khai đã phát huy rất hiệu quả trong công tác phòng, chống TNGT.

“Đặc thù của địa bàn đồi núi là nhiều sương mù. Vào mùa mưa thì nguy cơ sạt lở, lũ quét liên tục. Nếu không có đèn cảnh báo thì các lái xe và nhất là lái xe lạ, không quen đường đèo, đồi núi sẽ dễ gặp tai nạn. Mà tai nạn trên đèo thì một là đâm vào vách núi, hai là lao xuống vực, trường hợp nào cũng để lại hậu quả vô cùng nặng nề” - Thiếu tá Lường Mạnh Hùng cho biết.

Lật giở những trang hồ sơ về số vụ việc lái xe gặp sự cố được đơn vị giúp đỡ, Thiếu tá Lường Mạnh Hùng không thể quên được có những ngày mưa rét, nhiệt độ trên tuyến quốc lộ 4D xuống thấp kỷ lục. Những vũng nước trên mặt đường quốc lộ đóng băng lạnh cứng sắc như dao, tạo thành “bẫy” phương tiện và người tham gia giao thông. Trong khi đó, tâm lý háo hức khiến nhiều người dân ở khắp các tỉnh lái xe kéo đến ngắm băng tuyết khu vực từ SaPa sang Lai Châu đã khiến nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ bị ùn ứ.

Nguy hiểm hơn, nhiều lái xe, phương tiện còn không không di chuyển được bởi mặt đường trơn trượt, hay hệ thống điện không thể hoạt động do nhiệt độ đóng băng. Vậy nhưng chỉ với 6 CBCS quản lý trên 40km quốc lộ 4D, 40km quốc lộ 32 và 12km đường tỉnh lộ 136 ấy, ngày cũng như đêm, những chiến sỹ mang sắc áo vàng vẫn bám đường, bám chốt, nhắc nhở các lái xe đi lại an toàn.

Quá trình tuần lưu phát hiện những phương tiện gặp sự cố, Thiếu tá Lường Mạnh Hùng, hay Thiếu tá Vừ A Lầu, Đội phó Đội CSGT số 4 cùng anh em trong đơn vị lại hì hục hỗ trợ lái xe kiểm tra sửa chữa phương tiện. Hay như ở các điểm nghỉ chân của lái xe đường dài, những tờ pa nô tuyên truyền cảnh báo về các vị trí, điểm đường dễ xảy ra tai nạn và biện pháp phòng ngừa cũng được Thiếu tá Lường Mạnh Hùng, Thiếu tá Trần Xuân Thắng cùng CBCS trong đơn vị gửi phát tới tận tay các lái xe. Chỉ trong vòng nửa tháng băng giá đóng mặt đường, Đội CSGT số 4 đã tuyên truyền cho hàng nghìn lượt lái xe, ký cam kết, nhắc nhở 288 trường hợp. Không chỉ đảm bảo ATGT, Đội CSGT số 4 còn trực tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển khoáng sản, nhiều vụ việc buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc khác. Đặc biệt, tổ công tác của đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 2 bánh heroin. Sự cần mẫn, nhiệt thành và đầy trách nhiệm này của chỉ huy và CBCS trong đơn vị đã tạo thành những biển báo bình yên cho người dân đi lại an toàn.

Thượng tá Đinh Văn Báu, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hiện nay, các hoạt động kinh tế, xã hội đã trở lại trạng thái bình thường mới. Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Lai Châu như Cánh đồng Mường Than, đồi chè Tân Uyên, hay như quần thể hang động Pu Sam Cáp, Nùng Nàng… đang đón rất nhiều du khách đến tham quan, vui chơi. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lai Châu không chỉ nỗ lực đảm bảo ATGT phục vụ người dân, lái xe, du khách đi lại an toàn, mà còn tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, khách du lịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhân văn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Các tuyến quốc lộ như 4D nối giữa tỉnh Lai Châu với Lào Cai hay những cung đường khác “vắt” nghiêng sang Điện Biên và các tỉnh lân cận luôn được lực lượng CSGT Công an tỉnh Lai Châu bám đường, bám chốt, làm biển báo, nhắc nhở, tuyên truyền giữ bình yên cho du khách, lái xe trên đường.

Phụ trách cả một “núi” công việc đang triển khai liên quan trên lĩnh vực ATGT, Đại tá Phan Thành Bá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu không lúc nào ngừng trăn trở, đau đáu với công tác đảm bảo ATGT của lực lượng CSGT trong đơn vị. Cũng giống như các đơn vị làm án chú trọng công tác phòng ngừa thì lực lượng CSGT nơi đây đã xây dựng và đẩy mạnh những mô hình tuyên truyền, phòng ngừa TNGT, đồng thời tập trung triển khai hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT theo chỉ đạo của Cục CSGT cũng như Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lai Châu tập trung kiểm tra xử lý nghiêm những lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn tới tai nạn như lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, hay tự ý thay đổi kết cấu, cải tạo phương tiện. Từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện và xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu là môtô, xe máy.

Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/giu-binh-yen-an-toan-nhung-cung-duong-may-trang-i654440/