Giữ bình yên nơi biên giới

Bám trụ nơi biên cương, Bộ đội Biên phòng huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang bên cạnh làm tốt công tác quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia, duy trì tuần tra, để ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, giúp nhân dân vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường.

Tuyên truyền cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép cho người dân khu vực Đồn Biên phòng Thàng Tín. Ảnh VGP

Tuyên truyền cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép cho người dân khu vực Đồn Biên phòng Thàng Tín. Ảnh VGP

Hai Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì - Thàng Tín và Bản Máy - quản lý, bảo vệ đường biên giới tại bốn xã biên giới (Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn và Bản Máy). Hoạt động của mỗi đơn vị đều gặp nhiều khó khăn do khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát lần nữa tại nhiều địa phương trên cả nước, từ Hà Nội, sau gần mười tiếng di chuyển bằng ô tô, trải nghiệm đặc sản “cua đá” của Hoàng Su Phì (tên người dân gọi hàng trăm khúc cua tay áo trên đường), chúng tôi tới thị trấn Vinh Quang, rồi từ đây đi tiếp chừng 15 km lại với đầy rẫy những khúc cua, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, để đến Đồn Biên phòng Thàng Tín.

Có mặt tại Thàng Tín một ngày cuối năm, mới thấy những khó khăn, vất vả của những người lính nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19. Thời tiết nơi đây mùa đông bất kể đêm ngày đều lạnh giá, sương mù dày đặc. Các chốt trực đều nằm trên núi cao, gần các đường mòn, lối mở biên giới.

Trung tá Đỗ Minh Hải, Đồn trưởng Đồn biên phòng Thàng Tín cho biết, địa hình đồi núi dốc, giao thông còn nhiều khó khăn; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt thường có sương mù, mưa phùn kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cũng như phòng, chống dịch của đơn vị. “Trời mưa, đường trơn, có những hôm còn có băng giá nên việc vận chuyển lương thực cho anh em trên các chốt gặp nhiều khó khăn. Chốt gần nhất cách đồn 8 km, chốt xa nhất phải di chuyển hơn 2 giờ bằng xe máy, sau đó phải mất thêm 30 phút đi bộ từ chân núi lên chốt… Có hôm lên đến chốt thì gà chết, trứng vỡ”, Trung tá Đỗ Minh Hải chia sẻ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Máy tuyên truyền phòng, chống COVID-19 cho người dân. Ảnh VGP

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Máy tuyên truyền phòng, chống COVID-19 cho người dân. Ảnh VGP

Trong khi đó, Đồn biên phòng Bản Máy, cách thị trấn Vinh Quang chừng 28 km, quãng đường dài gấp đôi so với Thàng Tín từ trung tâm huyện Hoàng Su Phì, nằm trên địa hình cao nguyên đá, cách mặt nước biển hơn 1.100 m với nền khí hậu vô cùng khắc nghiệt, mưa to, dông lốc… rất dễ làm sập lán gác.

Tuy điều kiện công tác hết sức khó khăn, nhưng 100% quân số tại các chốt trực vẫn thể hiện quyết tâm cao nhất “Chống dịch như chống giặc”. Trong năm 2020, các Đồn Biên phòng Hoàng Su Phì đã duy trì quan hệ chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Trung Quốc (Phân trạm Mãnh Động; Trạm Malypho; trấn Đô Long, huyện Mã Quan, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc...), thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường các chốt chặn trên khu vực biên giới bên cạnh các hoạt động tuần tra, giám sát. Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm y tế huyện, Phòng Văn hóa Thể thao, UBND các xã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Với đặc thù dân số trên địa bàn phần đông là dân tộc thiểu số như Nùng, Tày, Mông, La Chí, Pà Thẻn... sống xen kẽ, rải rác, công tác tuyên truyền, vận động bà con vùng biên phòng, chống COVID-19 cũng có những trở ngại nhất định. “Trong công tác tuyên truyền vận động, khó khăn lớn nhất là đường biên giới tương đối dài, các đường mòn qua lại trên dọc biên giới nhiều, bà con nhân dân hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, dân tộc gần gũi từ trước đến nay, nên vận động dừng mọi hoạt động qua lại là rất khó. Ngoài ra, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, trình độ không đồng đều”, Thiếu tá Đàm Tiến Dũng – Đồn trưởng Đồn biên phòng Bản Máy thông tin.

Mặc dù vậy, với nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ biên phòng Hoàng Su Phì cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép về cơ bản được ngăn chặn. Trong năm 2020, Đồn Biên phòng Thàng Tín phối hợp với địa phương tiếp nhận hơn 100 người thuộc đối tượng cách ly, trong đó đối tượng do Trung Quốc trao trả, nhập cảnh trái phép: 21 người; từ tỉnh khác, huyện khác trở về địa phương: 86 người; tiếp xúc với người từ Trung Quốc trở về: 7 người. Đồn Biên phòng Bản Máy đang duy trì 3 chốt kiểm soát cố định, 2 tổ lưu động, duy trì thành phần trực chốt phối hợp giữa đồn, dân quân, công an, từ đầu năm đến nay đã phát hiện 5 vụ, ngăn chặn 19 trường hợp trái phép từ Lào Cai. Các đơn vị cũng tham mưu cho UBND xã tổ chức các khu cách ly tập trung bảo đảm theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên với tinh thần phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, biên phòng phải dựa vào người dân... Nhiều cán bộ, chiến sĩ thông thạo tiếng dân tộc, dùng tiếng của dân tộc họ để tuyên truyền cho bà con thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh, tố giác tội phạm, bảo vệ sự bình yên nơi biên giới. Nhờ vậy, đại đa số bà con trên địa bàn nhận thức rõ về hiểm họa COVID-19.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Đỗ Minh Hải, Đồn trưởng Đồn biên phòng Thàng Tín cho biết: “Anh em chiến sĩ gần dân nên nắm được hết những gia đình có người thân đang làm việc tại Trung Quốc hay các vùng có dịch. Từ đó, gặp mặt tuyên truyền để họ thông tin cho người thân về tình hình dịch cũng như các biện pháp phòng, chống như: Ở yên tại chỗ nếu không bị ép về; nếu phải về, cần đi đúng đường và tự giác cách ly theo đúng các điểm; tố giác các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép”.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của những người lính nơi tuyến đầu càng trở nên gian nan do các đối tượng tìm nhiều cách trốn cách ly để sớm về đoàn tụ với gia đình. Bộ đội biên phòng xác định tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và duy trì các chốt kiểm soát cố định, tổ cơ động với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ. Các đồn cũng cắt cử lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới, vận động để người dân không tiếp tay cho việc xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời phát hiện và báo cho lực lượng chức năng những trường hợp nhập cảnh trái phép để thực hiện các biện pháp ngăn chặn.

“Tất cả cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn quán triệt thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xác định tinh thần đón Tết Nguyên đán tại đơn vị, trên các chốt để chống dịch. Đơn vị đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng; đồng thời chủ động tăng gia sản xuất, đảm bảo thực phẩm, nhu yếu phẩm để anh em đón Tết trên chốt đủ đầy, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Thiếu tá Đàm Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Bản Máy, khẳng định.

Có đến với các đồn biên phòng những ngày giáp Tết mới thấm thía sự hy sinh thầm lặng của những các chiến sĩ quân hàm xanh. Trong không khí háo hức chờ đón một mùa xuân mới đang về, chắc hẳn ai cũng muốn được quây quần bên gia đình, người thân cùng những hi vọng một năm mới an lành, dịch bệnh sẽ qua đi. Thế nhưng để có được điều ấy, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã phải gác lại những niềm riêng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bảo đảm an ninh trật tự biên giới trong cuộc chiến chống COVID-19 gian nan. Vậy là, năm nay, các anh sẽ lại có một cái tết xa gia đình, và xác định là nhiệm vụ còn khó khăn hơn năm trước nhiều lần, để giữ gìn bình yên nơi biên giới…

Trần Tiệp-Tuấn Vũ (thực hiện)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/giu-binh-yen-noi-bien-gioi/421722.vgp