'Giữ cái đầu lạnh để bảo vệ bệnh nhân và chính mình trong Covid-19'

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn chống Covid-19 với nhiều thử thách mới, từ các y bác sĩ đến người dân đều muốn truyền thông điệp tích cực để cùng vượt qua dịch bệnh.

 Sau khi Bệnh viện C Đà Nẵng phong tỏa để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, đã có thư động viên tinh thần gần 1.000 cán bộ, nhân viên đang bị cách ly và làm việc tại đây. Ông nhắn nhủ mọi người: “Hãy vững từ trong tim với niềm tin Đà Nẵng sẽ vượt qua thử thách”.

Sau khi Bệnh viện C Đà Nẵng phong tỏa để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, đã có thư động viên tinh thần gần 1.000 cán bộ, nhân viên đang bị cách ly và làm việc tại đây. Ông nhắn nhủ mọi người: “Hãy vững từ trong tim với niềm tin Đà Nẵng sẽ vượt qua thử thách”.

Để tiện làm việc liên tục trong nhiều giờ, nhiều nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã hy sinh mái tóc dài của mình. Khoảnh khắc này cùng nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu nhận nhiều lời tán dương.

Để tiện làm việc liên tục trong nhiều giờ, nhiều nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã hy sinh mái tóc dài của mình. Khoảnh khắc này cùng nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu nhận nhiều lời tán dương.

 Là 1 trong 10 người thuộc đội phản ứng nhanh từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vào Đà Nẵng tham gia chống dịch từ ngày 27/7, trước khi lên đường, anh Tạ Bá Toàn viết thư gửi lại cho con trai đang sốt 40 độ. Chia sẻ với Zing, anh Toàn nói đây chỉ là một trong những khó khăn mà đội ngũ y bác sĩ đang chống dịch phải trải qua. Việc điều động bất ngờ đã trở thành bình thường. Các lần công tác vài tuần, vài tháng là một phần công việc của các anh.

Là 1 trong 10 người thuộc đội phản ứng nhanh từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vào Đà Nẵng tham gia chống dịch từ ngày 27/7, trước khi lên đường, anh Tạ Bá Toàn viết thư gửi lại cho con trai đang sốt 40 độ. Chia sẻ với Zing, anh Toàn nói đây chỉ là một trong những khó khăn mà đội ngũ y bác sĩ đang chống dịch phải trải qua. Việc điều động bất ngờ đã trở thành bình thường. Các lần công tác vài tuần, vài tháng là một phần công việc của các anh.

Nhà hàng của anh Trần Quang Vũ nấu 600 suất ăn đêm gửi tới các nhân viên y tế đang phải cách ly và các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch ở Đà Nẵng. Hoạt động này sẽ được thực hiện cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát trở lại.

Nhà hàng của anh Trần Quang Vũ nấu 600 suất ăn đêm gửi tới các nhân viên y tế đang phải cách ly và các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch ở Đà Nẵng. Hoạt động này sẽ được thực hiện cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát trở lại.

 Trở về từ chuyến du lịch Đà Nẵng, Quảng Ngãi, gia đình chị Lê Đặng Kim Oanh và anh Nguyễn Văn An, ngụ ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã chủ động khai báo y tế và tự cách ly tại nhà 14 ngày, đồng thời in thông báo cho hàng xóm hạn chế lại gần.

Trở về từ chuyến du lịch Đà Nẵng, Quảng Ngãi, gia đình chị Lê Đặng Kim Oanh và anh Nguyễn Văn An, ngụ ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã chủ động khai báo y tế và tự cách ly tại nhà 14 ngày, đồng thời in thông báo cho hàng xóm hạn chế lại gần.

Trên nhiều diễn đàn mạng, những dòng trạng thái cập nhật tình hình ở tâm dịch Đà Nẵng lúc này phần lớn đều toát lên sự bình yên, nhẹ nhàng. Theo chị Nguyễn Phương Liên (quê Đà Nẵng), khung cảnh tại Đà Nẵng những ngày này giống như những lần thành phố vào mùa bão lũ. "Mình ở xa thì lo, nhưng người dân ở đó với thái độ bình thản nhưng nghiêm túc đối diện với cơn bão lớn lại đem đến sự yên tâm cho người con xa xứ".

Trên nhiều diễn đàn mạng, những dòng trạng thái cập nhật tình hình ở tâm dịch Đà Nẵng lúc này phần lớn đều toát lên sự bình yên, nhẹ nhàng. Theo chị Nguyễn Phương Liên (quê Đà Nẵng), khung cảnh tại Đà Nẵng những ngày này giống như những lần thành phố vào mùa bão lũ. "Mình ở xa thì lo, nhưng người dân ở đó với thái độ bình thản nhưng nghiêm túc đối diện với cơn bão lớn lại đem đến sự yên tâm cho người con xa xứ".

 Chưa thể rời Đà Nẵng do dịch, nhiều khách du lịch được chứng kiến một Đà Nẵng có lo lắng nhưng không hoảng loạn, người dân đang chấp hành tốt quy định, giúp đỡ lẫn nhau chống dịch. “Những ngày qua, mọi sự chú ý đổ dồn về Đà Nẵng. Tuy nhiên, mình nhận thấy mọi thứ ở đây không hề ‘khủng khiếp’ như suy nghĩ của một số người, chỉ là cẩn trọng hơn, có lo lắng nhưng không hề hoảng loạn”, Nguyễn Hiếu Minh (khách du lịch) nói với Zing.

Chưa thể rời Đà Nẵng do dịch, nhiều khách du lịch được chứng kiến một Đà Nẵng có lo lắng nhưng không hoảng loạn, người dân đang chấp hành tốt quy định, giúp đỡ lẫn nhau chống dịch. “Những ngày qua, mọi sự chú ý đổ dồn về Đà Nẵng. Tuy nhiên, mình nhận thấy mọi thứ ở đây không hề ‘khủng khiếp’ như suy nghĩ của một số người, chỉ là cẩn trọng hơn, có lo lắng nhưng không hề hoảng loạn”, Nguyễn Hiếu Minh (khách du lịch) nói với Zing.

 Sáng 28/7, anh Tăng Gia Hải Lam (giám đốc điều hành một công ty tại TP.HCM) đi xét nghiệm Covid-19 ở phường An Lạc A (quận Bình Tân). Ở đây, anh ấn tượng với sự dễ chịu, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, cùng ý thức tự giác, hợp tác của người dân. Anh Lam khẳng định: “Dịch có thể ồn ào và căng thẳng ở đâu, nhưng riêng ở đây mọi thứ diễn ra hiền hòa. Rồi tôi sẽ kể cho bạn bè quốc tế nghe về trải nghiệm của mình. Việt Nam chúng tôi chống dịch bằng sự tự giác, hợp tác và lễ phép với nhau như thế”.

Sáng 28/7, anh Tăng Gia Hải Lam (giám đốc điều hành một công ty tại TP.HCM) đi xét nghiệm Covid-19 ở phường An Lạc A (quận Bình Tân). Ở đây, anh ấn tượng với sự dễ chịu, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, cùng ý thức tự giác, hợp tác của người dân. Anh Lam khẳng định: “Dịch có thể ồn ào và căng thẳng ở đâu, nhưng riêng ở đây mọi thứ diễn ra hiền hòa. Rồi tôi sẽ kể cho bạn bè quốc tế nghe về trải nghiệm của mình. Việt Nam chúng tôi chống dịch bằng sự tự giác, hợp tác và lễ phép với nhau như thế”.

Nhân Lê - Thảo Thu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giu-cai-dau-lanh-de-bao-ve-benh-nhan-va-chinh-minh-trong-covid-19-post1113784.html