Giữ lại ước mơ cho nam sinh đứng trước nguy cơ nghỉ học giữa chừng
Ở tuổi 15, khi nhiều bạn cùng trang lứa chỉ nghĩ đến những tiết học, những buổi vui chơi hay ước mơ về một giảng đường phía trước… thì em Phạm Đình Tiến, lớp 10A3, Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Long Bình, thành phố Đồng Nai) đã sớm phải học cách đối diện với nghèo khó, tang thương và nguy cơ khép lại ước mơ đến trường.

Nỗi đau mồ côi cha vẫn âm thầm hiện hữu, khiến ngôi nhà nhỏ càng thêm quạnh quẽ. Ảnh: Thu Hiền
Những mất mát tình thâm quá sớm
Căn nhà nhỏ (tại tổ 44, khu phố 3, phường Trảng Dài) vẫn phảng phất khói nhang. Một năm đã trôi qua kể từ ngày người cha ra đi, sau 2 năm dài chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng. Mất đi người trụ cột, 3 mẹ con lặng lẽ tựa vào nhau để bước tiếp qua những ngày tháng chông chênh.
Nỗi đau mồ côi ba chưa kịp nguôi ngoai, thì căn bệnh của mẹ lại trở nặng. Từ 4 năm trước, mẹ của Tiến là chị Bùi Thị Hoa (50 tuổi) phát hiện mắc ung thư hạch bụng. Dù bệnh tật bào mòn sức khỏe, chị vẫn cố gắng đi làm công nhân tại một khu công nghiệp, chắt chiu từng đồng để lo cho các con và duy trì việc điều trị.

Bệnh tật khiến đôi chân chị Hoa không thể tự bước đi. Người mẹ chỉ mong có thêm cơ hội điều trị, được ở bên các con lâu hơn và nhìn 2 con trưởng thành. Ảnh: Thu Hiền
Nhưng rồi bệnh tình diễn tiến nặng, gây phù tủy, chèn ép dây thần kinh khiến đôi chân của chị Hoa bị liệt, phải ngồi xe lăn, cần người chăm sóc trong từng sinh hoạt hằng ngày. Bác sĩ yêu cầu đổi phác đồ điều trị, với 10 lần xạ trị (chi phí 9 triệu đồng/ lần, đã trừ bảo hiểm) nhưng đến nay chị Hoa mới thực hiện được 2 lần. “Chi phí điều trị quá lớn, với gia đình tôi lúc này thực sự là một gánh nặng quá sức. Có những lúc đau đớn, mệt mỏi đến mức tôi chỉ muốn buông xuôi… nhưng nhìn 2 con còn nhỏ, tôi lại tự nhủ phải cố thêm một chút nữa. Chỉ cần các con được tiếp tục đến trường, với tôi, đó đã là điều quý giá nhất” - chị Hoa nghẹn ngào.
Không có nguồn thu nhập, cuộc sống của 3 mẹ con ngày càng bấp bênh. Năm 2026, gia đình Tiến được địa phương bổ sung vào danh sách hộ nghèo. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học phường Trảng Dài Lê Thị Hiện cho biết: “Khi khảo sát hoàn cảnh gia đình, chúng tôi rất thương các cháu. Địa phương cũng cố gắng hỗ trợ những phần quà, nhu yếu phẩm để các cháu vơi bớt khó khăn, nhưng sự hỗ trợ còn hạn chế. Điều chúng tôi lo nhất là các cháu mất đi chỗ dựa, tinh thần suy sụp rồi nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng”.
Lá đơn khẩn cầu giữ lại giấc mơ
Nghịch cảnh buộc Tiến phải lớn lên trước tuổi. Cậu học trò lớp 10 đã bắt đầu phải đối diện với những bài toán chi phí: tiền ăn, tiền thuốc, tiền sinh hoạt và cả chặng đường phía trước của gia đình.
Không có ngày hè, ngày nghỉ cuối tuần, Tiến đều tranh thủ đi làm thuê, chạy bàn, phụ đám… kiếm thêm từng đồng để phụ mẹ trang trải cuộc sống. Nhưng những đồng tiền ít ỏi ấy chẳng thể khỏa lấp những khoản chi phí đang đè nặng lên đôi vai non nớt. Và rồi, em bắt đầu nghĩ đến một lựa chọn đầy xót xa: Nghỉ học. “Em nghĩ nếu em nghỉ học thì có thể đi làm nhiều hơn. Nếu 2 anh em cùng đi học thì em sợ mẹ không còn đủ tiền chữa bệnh, mà em cũng không đành lòng nhìn em mình phải nghỉ học. Nếu phải có một người hy sinh, có lẽ người đó nên là mình…” - Tiến chia sẻ.


Phía sau dáng vẻ thư sinh là nỗi lo của một người “trụ cột” tuổi 15, đang cố gắng gánh vác gia đình. Ảnh: Thu Hiền
Nói đến đó, cậu học trò im lặng rất lâu. Có lẽ em cũng hiểu rằng, quyết định ấy đồng nghĩa với việc giấc mơ của mình có thể phải dừng lại. Suốt 9 năm qua, Tiến đều đạt thành tích học sinh giỏi. Kết quả tốt không chỉ là niềm vui của riêng em mà còn là món quà, là liều thuốc tinh thần giảm đau em dành cho ba mẹ. “Em từng đặt mục tiêu được học đại học tại Đồng Nai, theo ngành Sư phạm Ngữ văn. Em mong một ngày có thể đứng trên bục giảng, trở thành người thầy truyền cảm hứng cho những học trò giống như mình. Nhưng lúc này, ước mơ ấy với em lại là một hành trình quá xa tầm với ” - nam sinh nghèo chia sẻ.

Tiến sợ nhất không phải những ngày tháng nhọc nhằn, mà là một ngày phải tự tay cất sách vở, gác lại ước mơ sư phạm. Ảnh: Thu Hiền
Trong tận cùng những mất mát, Tiến đã viết một lá đơn xin hỗ trợ khẩn cấp, gửi về chương trình "Chắp cánh ước mơ" của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Lá đơn không có những lời cầu xin cho riêng mình, em chỉ mong mẹ có thêm cơ hội được chữa bệnh, kéo dài sự sống làm điểm tựa cho con trẻ. Xin những bàn tay nhân ái dang ra đúng lúc, để hai anh em Tiến được tiếp tục đến trường, để giấc mơ tuổi 15 không phải khép lại giữa nghèo khó và những mất mát quá sớm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Phạm Đình Tiến.
Chương trình kết nối, trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” kỳ 134 sẽ diễn ra lúc 9h30 ngày 17-9 tại Hội trường Trường THPT Lê Hồng Phong (phường Long Bình, thành phố Đồng Nai).

