Giữ lửa hiếu học nơi quê hương Đại Lan
Trong không khí ấm áp của ngày 21-2 (tức mùng 5 Tết), tại đình làng Đại Lan (xã Nam Phù), gần 100 học sinh trên địa bàn xã đã tham gia Lễ khai bút đầu xuân do thôn Đại Lan phối hợp với Thư viện Hoa Trạng Nguyên tổ chức. Hoạt động không chỉ mở đầu cho một năm học tập mới, mà còn góp phần lan tỏa, bồi đắp truyền thống hiếu học của quê hương.


Trong nghi thức khai bút, các em học sinh lần lượt viết những chữ mang giá trị cốt lõi của đạo làm người: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Ảnh: Phương Xuyến
Không gian đình làng cổ kính đã rộn ràng sắc xuân và tiếng nói cười. Trong trang phục chỉnh tề, các em học sinh trang nghiêm thực hiện nghi thức khai bút, viết những nét chữ đầu năm với niềm tin và ước vọng tốt đẹp. Đông đảo phụ huynh, nhân dân địa phương cùng tham dự, tạo nên bầu không khí trang trọng, ấm áp và đầy ý nghĩa.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Bộ, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng) nhấn mạnh, Lễ khai bút đầu xuân là nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, đề cao sự học và khát vọng vươn lên. Đây không chỉ là nghi thức khởi đầu năm mới, mà còn là sự “khai mở” trí tuệ, chí hướng, hun đúc ý chí học tập và rèn luyện cho thế hệ trẻ.

Lễ khai bút năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 500 năm Ngày mất của Nguyễn Như Đổ (1526-2026). Ảnh: Phương Xuyến
Đặc biệt, lễ khai bút năm nay diễn ra đúng dịp kỷ niệm 500 năm Ngày mất của Nguyễn Như Đổ (1526-2026) - bậc hiền tài thời Hậu Lê, người con ưu tú của quê hương Đại Lan. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về đạo học và tinh thần phụng sự đất nước, góp phần tô thắm truyền thống văn hiến của vùng đất ven Sông Hồng.
Trong nghi thức khai bút, các em học sinh lần lượt viết những chữ mang giá trị cốt lõi của đạo làm người: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín. Từng nét bút được thực hiện cẩn trọng, thể hiện sự trân trọng tri thức và quyết tâm rèn luyện bản thân trong năm mới. Nhiều em có nét chữ đẹp, bố cục hài hòa, cho thấy sự chăm chỉ, ý thức học tập nghiêm túc.
Buổi lễ khép lại bằng việc trao quà động viên các em học sinh tham gia. Những lời chúc đầu xuân, niềm tin và kỳ vọng của gia đình, nhà trường và cộng đồng đã tiếp thêm động lực để các em nỗ lực phấn đấu, tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương.

Buổi lễ khép lại bằng việc trao quà động viên các em học sinh tham gia. Ảnh: Phương Xuyến
Giữa nhịp sống hiện đại, việc duy trì Lễ khai bút đầu xuân tại Đại Lan (xã Nam Phù) có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống, bồi dưỡng nhân cách, hun đúc khát vọng học tập cho thế hệ trẻ. Từ những nét bút đầu năm, niềm tin về một lớp lớp học trò chăm ngoan, hiếu học lại được thắp sáng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giu-lua-hieu-hoc-noi-que-huong-dai-lan-734471.html











