Giữ rừng - giữ màu xanh cuộc sống
Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau dãy núi phía Đông, con đường mòn dẫn vào rừng Đèo Nam thuộc xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng đã rộn ràng tiếng bước chân tuần tra. Người dân mang theo dao rừng, gậy dò đường, vai đeo ba lô nặng trĩu, bắt đầu một ngày làm việc quen thuộc: Đi giữ rừng.
Nhiệm vụ trọng tâm
Ở vùng này, hơn 110 người đồng bào dân tộc Raglai nhận khoán bảo vệ rừng, chia nhau thành các tổ, tuần tra theo tuyến cố định. Mỗi ngày, họ đi bộ hàng chục cây số để phát hiện dấu vết xâm hại, dọn thực bì, phát đường băng cản lửa, thu dọn cành khô để phòng cháy, đồng thời nhặt lại bẫy thú, kiểm tra những khu vực cây mới trồng. Trong số ấy, anh Lê Hà Ngọt (40 tuổi), là người gắn bó với rừng Đèo Nam suốt hơn 15 năm. Anh kể: “Ngày nào cũng đi rừng từ sáng sớm, có khi cả tuần mới về nhà. Mình kiểm tra từng khoảnh, xem cây nào bị đổ, có dấu chân người hay thú lạ, chỗ nào có khói là chạy ngay tới. Có hôm trời mưa, áo ướt lạnh buốt nhưng nghĩ đến rừng là quên hết mệt”.

Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sức khỏe, kiên nhẫn và sự hiểu biết về thiên nhiên. Những người như anh Ngọt thuộc từng lối mòn, từng khe suối, chỉ cần nhìn vết chân hay mảnh lá bị giập là đoán được có người lạ vào rừng. “Giữ rừng không chỉ là ngăn chặt phá, mà còn là giữ nước, giữ nguồn sống cho dân làng,” anh nói, mắt ánh lên niềm tự hào.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Hàm Thạnh Tô Thị Xuân Thủy, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chính quyền thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình chặt phá, đốt rẫy, khai thác gỗ và lâm sản trái phép; thực hiện nghiêm quy định phòng cháy, chữa cháy rừng. “Nhiều năm qua, trên địa bàn không xảy ra vụ cháy hay phá rừng nghiêm trọng nào. Đó là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ giữa chính quyền và người dân”, bà Thủy cho biết.
Đến nay, xã Hàm Thạnh đã hoàn thành việc giao khoán bảo vệ 7.205 ha rừng cho 225 hộ dân, đạt 100% kế hoạch. Người dân không chỉ được hỗ trợ kinh phí, mà còn được tập huấn kỹ năng phòng cháy, sơ cứu, xử lý vi phạm. Nhờ đó, những cánh rừng khộp, rừng dầu quanh Đèo Nam đã hồi sinh sau nhiều năm bị tàn phá, trở thành “lá phổi xanh” của vùng Đông Nam tỉnh Lâm Đồng.
Niềm tự hào của cộng đồng
Tại xã La Dạ, phong trào bảo vệ rừng cũng phát triển mạnh mẽ. Chính quyền kiên trì thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy rừng; duy trì trực 24/24h vào mùa khô, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức. Toàn xã đã giao 12.173 ha rừng cho 398 hộ dân nhận khoán, bình quân mỗi hộ quản lý khoảng 30 ha. Bí thư Đảng ủy xã La Dạ Nguyễn Minh Phương cho biết: “Nhờ người dân trực tiếp tham gia, công tác bảo vệ rừng hiệu quả rõ rệt. Không còn phá rừng, cháy rừng như trước. Rừng tốt lên, đời sống bà con cũng khá hơn”.
Những cánh rừng hôm nay không chỉ là lá chắn thiên nhiên, mà còn là nguồn sinh kế, là niềm tự hào của cộng đồng. Khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, gồm các xã Phan Sơn, La Dạ, Đông Giang, Hàm Thạnh… là nơi có diện tích rừng tự nhiên lớn, trải dài qua hàng chục ngàn ha. Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống rải rác quanh rừng với hơn 27.000 hộ, gần 114.000 nhân khẩu, chiếm khoảng 9% dân số khu vực.
Hiện nay, toàn vùng khu vực Đông Nam tỉnh có gần 84.000 ha rừng được giao khoán bảo vệ, trong đó hơn 39.000 ha thực hiện theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ, giao cho khoảng 1.350 hộ dân, hỗ trợ 400.000 đồng/ha/năm; hơn 44.000 ha còn lại được hỗ trợ theo chính sách đặc thù của tỉnh, mức 300.000 đồng/ha/năm. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại kể nên câu chuyện của bao phận người gắn bó với rừng như anh Lê Hà Ngọt. Nhờ có chính sách giao khoán, anh có thêm thu nhập, con cái được học hành, đời sống ổn định hơn. “Rừng tốt thì dân mới no. Mình giữ rừng cũng là giữ cho con cháu có nước uống, có không khí mà thở”, anh cười hiền.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-rung-giu-mau-xanh-cuoc-song-399566.html












