Giữ trọn mùa Xuân nơi đầu sóng - Bài 1: Mùa Xuân của những người giữ biển

Trong không khí sum họp ấm áp của mỗi gia đình đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nơi vùng biển Ninh Bình, những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới biển, góp phần để nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên.

Phóng viên TTXVN tại Ninh Bình thực hiện 2 bài viết phản ánh những cống hiến thầm lặng, tinh thần trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc của những người lính quân hàm xanh giữa mùa Xuân nơi đầu sóng.

Bài 1: Mùa Xuân của những người giữ biển

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên Phòng Cồn Lu, Đồn Biên phòng Ba Lạt tuần tra ven biển.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên Phòng Cồn Lu, Đồn Biên phòng Ba Lạt tuần tra ven biển.

Trong mọi hoàn cảnh, những người lính quân hàm xanh vẫn kiên trì bám địa bàn, sâu sát cơ sở, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, giữ cho biên giới biển luôn bình yên, để mỗi chuyến ra khơi của ngư dân đều đầy ắp tôm cá.
Thực hiện mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị Biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đấu trong suốt dịp Tết Nguyên đán. Tạm gác niềm vui đoàn viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, coi đơn vị là nhà, đồng đội là người thân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân.

Đất nước là quê hương

Một ngày cận Tết, chiếc ca nô rẽ sóng đưa chúng tôi đến Cồn Lu, trung tâm của Vườn quốc gia Xuân Thủy, cách bờ khoảng 3 km. Hai bên lạch nước là màu xanh thẫm của rừng ngập mặn, những hàng sú, vẹt đan cành ken rễ bền chặt. Trên tán cây rậm rạp, từng đàn chim tụ về tránh rét, phủ trắng một khoảng trời. Gió mang theo vị mặn của biển và mùi bùn non đặc trưng khiến lòng người thêm háo hức trước vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng.

Sau khoảng 20 phút di chuyển, chúng tôi đặt chân lên Cồn Lu. Giữa cồn là Trạm Kiểm soát Biên phòng Cồn Lu, thuộc Đồn Biên phòng Ba Lạt. Trước cửa trạm, cây quất được trang trí rực rỡ, sắc vàng nổi bật giữa màu xanh phi lao, mang đến không khí Xuân ấm áp nơi đầu sóng.

Sau cuộc điện thoại hỏi thăm gia đình, Trung úy Lê Đức Dũng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cồn Lu cho biết, năm nay anh trực Tết tại đơn vị. Quê ở Hà Tĩnh, cách đơn vị khoảng 400 km, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, tháng 8/2025 anh nhận nhiệm vụ tại đây. Đây là năm thứ ba anh đón Tết xa nhà và là lần đầu tiên đón Tết trên cương vị Trạm trưởng.

“Ai cũng có quê hương của riêng mình, nhưng với bao thế hệ người Việt đã cống hiến, hy sinh vì hòa bình và phát triển đất nước, Tổ quốc chính là máu thịt. Với tôi, được đứng trong hàng ngũ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên cho nhân dân là niềm vinh dự lớn lao”, Trung úy Lê Đức Dũng chia sẻ.

Trung úy Lê Đức Dũng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên Phòng Cồn Lu, Đồn Biên phòng Ba Lạt gọi điện hỏi thăm gia đình khi Tết anh không về sum họp.

Trung úy Lê Đức Dũng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên Phòng Cồn Lu, Đồn Biên phòng Ba Lạt gọi điện hỏi thăm gia đình khi Tết anh không về sum họp.

Trung úy Lê Đức Dũng cho biết, tình hình vi phạm trên biển ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường. Vì vậy, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ cho vùng biển luôn an toàn, bình yên. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, anh và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị còn dành thời gian gặp gỡ nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con; hỗ trợ, giúp đỡ khi có nhu cầu, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới biển.

Cồn Lu có diện tích tự nhiên khoảng 17 km². Trạm Kiểm soát Biên phòng Cồn Lu có nhiệm vụ quản lý khoảng 8 km đường bờ biển. Trạm phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn bảo đảm an ninh trật tự; tuyên truyền việc thực hiện pháp luật của Nhà nước; xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Khi xảy ra thiên tai, mưa bão, Trạm phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kêu gọi, hỗ trợ di dân đến nơi an toàn, bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân.

Địa bàn quản lý rộng, gồm nhiều địa hình cồn cát, rừng ngập mặn và biển; trang thiết bị phục vụ công tác còn hạn chế. Tuy nhiên, Trạm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu; phát động nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, dù khó khăn, gian khổ, các nhiệm vụ vẫn được hoàn thành tốt, góp phần giữ cho vùng biển luôn yên bình.

Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên Phòng Cồn Lu, Đồn Biên phòng Ba Lạt chuẩn bị trang thiết bị trước khi tuần tra.

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên Phòng Cồn Lu, Đồn Biên phòng Ba Lạt chuẩn bị trang thiết bị trước khi tuần tra.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở, đồng hành, hỗ trợ ngư dân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu 45 cháu; trong đó, 35 cháu được hỗ trợ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” với mức 500.000 đồng/tháng; 9 cháu là con nuôi Đồn Biên phòng và 1 cháu thuộc chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với mức hỗ trợ 1 triệu đồng và 10 kg gạo/tháng.

Năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã vận động xây dựng, sửa chữa 31 căn nhà tại khu vực biên giới biển. Cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ hơn 1.000 ngày công; phối hợp tặng áo phao cứu sinh và cờ Tổ quốc cho hàng trăm ngư dân với tổng trị giá khoảng 48 triệu đồng; khám, tư vấn sức khỏe cho 320 lượt người với kinh phí khoảng 120 triệu đồng.

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức thường niên vào dịp Tết Nguyên đán. Ngoài việc tặng quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi, chương trình còn tổ chức các hoạt động như liên hoan văn nghệ, gói bánh chưng…, góp phần làm nên mùa Xuân nơi biên giới biển thêm trọn vẹn, ấm áp tình quân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tuần tra trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh tuần tra trên biển.

Ông Phạm Văn Bổng, thôn Điện Biên Tây, xã Giao Hòa chia sẻ, có Bộ đội Biên phòng, bà con rất yên tâm. Với người dân, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ là lực lượng bảo vệ chủ quyền mà còn như người thân trong gia đình. Mỗi khi tàu thuyền gặp sự cố, thời tiết diễn biến phức tạp hay đời sống còn khó khăn, lực lượng Biên phòng luôn kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình. Nhờ công tác tuyên truyền, người dân hiểu rõ hơn các quy định trong khai thác, đánh bắt thủy sản, yên tâm vươn khơi bám biển.

Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Ba Lạt cho biết, đơn vị quản lý, bảo vệ 17 km bờ biển thuộc các xã Giao Phúc, Giao Ninh và Giao Hòa. Những năm qua, Đồn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận quần chúng, hoạt động tôn giáo và tình hình an ninh trật tự.

Đồn phối hợp duy trì hoạt động 14 tổ tự quản an ninh trật tự với 135 thành viên; tổ chức dự sinh hoạt Tổ An ninh Tổ quốc; duy trì các mô hình như “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến, an toàn về an ninh trật tự”, Câu lạc bộ “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; đồng thời phối hợp tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường… đến nhân dân.

Ông Trần Hà Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Hòa đánh giá, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong bảo đảm an ninh trật tự và chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý các tình huống phát sinh mà còn tích cực tham gia giúp dân phát triển sinh kế, phòng chống thiên tai, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Sự đồng hành trách nhiệm, nghĩa tình của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tạo dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. (Còn tiếp)

Bài 2: Điểm tựa vững chắc cho ngư dân

Bài và ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/giu-tron-mua-xuan-noi-dau-song-bai-1-mua-xuan-cua-nhung-nguoi-giu-bien-20260216104638322.htm