Giữ vệ sinh chung

Sáng 3-9, bà Thêu ở tổ 9, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đưa cháu gái từ Đà Nẵng ra chơi đi thăm đền Ngọc Sơn, tháp Hòa Phong, rồi hai bà cháu cùng ngồi nghỉ chân gần Tháp Bút ở hồ Hoàn Kiếm.

Ghế bên cạnh có mấy cậu thiếu niên đang ngồi ăn bánh, uống nước ngọt... cười nói ồn ào. Một lúc sau, những thiếu niên đứng dậy, để lại những mẩu bánh, giấy loại, vỏ lon... chỏng chơ trên ghế và định bỏ đi thì bà Thêu liền đến gần nói:

- Các cháu dọn hết rác trên ghế rồi hãy đi nhé.

Nhóm thiếu niên không nói gì và vẫn tiếp tục định dời đi thì anh thanh niên đứng chụp ảnh gần đó lên tiếng:

- Bà đã nhắc rồi mà sao các em không chịu dọn. Ăn uống xong sao lại để bừa bãi thế được?

Nghe vậy, mấy cậu thiếu niên mới thu dọn bỏ rác vào túi ni lông xách đi với vẻ mặt miễn cưỡng.

- May có cháu nói vào thì mấy bạn trẻ này mới làm đấy. Mỗi người có ý thức một chút thì môi trường mới sạch sẽ được - bà Thêu nói với người thanh niên.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, bà Thêu cho biết vẫn còn một số người, trong đó có những thiếu niên thiếu ý thức nên vô tư xả rác nơi công cộng. Bà mong các trường học tăng cường giáo dục và người dân cùng tham gia nhắc nhở để mọi người đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giu-ve-sinh-chung-677775.html