Giữ vững nhịp xuân nơi đầu sóng
Với cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4031 (thuộc Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3), chuyến xuất bến lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn hẳn những đợt công tác trước. Hải trình bắt đầu từ những ngày cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ và kéo dài đến giữa tháng Giêng năm Bính Ngọ. Đồng nghĩa với đó, các anh sẽ đón tết trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc - nơi mùa này biển động, bà con ngư dân đang cần sự hiện diện của các anh để thêm vững tâm vươn khơi, bám biển.
ĐẢM BẢO HẬU CẦN GIỮ BIỂN NGÀY TẾT
Xác định rõ tính chất, yêu cầu nhiệm vụ, công tác chuẩn bị trước giờ xuất bến được tiến hành chu đáo, kỹ lưỡng. Từng bó rau cải trắng được bảo quản cẩn thận; từng trái bí, trái bầu được sắp xếp ngăn nắp trong khoang chứa. Các loại thịt heo, thịt bò được chia khẩu phần theo từng bữa, bảo quản trong kho lạnh để vừa bảo đảm tiêu chuẩn cho bộ đội, vừa sẵn sàng san sẻ một phần với ngư dân khi cần thiết. Mọi khâu bảo đảm hậu cần đều được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và các cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ trước giờ tàu rời bến.
Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng luôn xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tết trên biển là trách nhiệm chính trị và tình cảm sâu nặng của hậu phương đối với tiền tuyến. Bên cạnh việc bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn theo quy định, đơn vị còn chủ động trích quỹ tăng gia sản xuất, bổ sung thêm thực phẩm tươi sống, nâng cao chất lượng bữa ăn ngày tết, tạo không khí ấm áp, động viên bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với tàu, với biển.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà tết cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4031.
Đồng chí Chính ủy khẳng định, càng trong dịp lễ, tết, đơn vị càng phải quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải phát huy cao độ bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, sẵn sàng bảo vệ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; quyết tâm cùng toàn lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Để bảo đảm nguồn rau xanh trong điều kiện dài ngày trên biển, Hải đội 301 đã triển khai trồng các chậu rau xanh, rau gia vị đưa lên tàu, bổ sung thực phẩm tươi sống, tạo cảm giác gần gũi như ở đất liền. Thiếu tá Nguyễn Thành Công, Chính trị viên Hải đội 301 cho biết, ngay khi nhận được kế hoạch, đơn vị đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ từ bảo đảm hậu cần đến động viên tư tưởng, duy trì quân số theo quy định, bảo đảm các tàu luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, góp phần để bà con yên tâm vươn khơi, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.
XUÂN NƠI ĐẦU SÓNG
Những cái bắt tay siết chặt, những lời thăm hỏi, động viên tin tưởng của cấp trên tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ trước giờ xuất bến. Tiếng còi tàu vang lên dứt khoát, Tàu CSB 4031 rẽ sóng ra khơi khi tết đã cận kề. Xen lẫn niềm háo hức là chút tâm tư khi phải xa gia đình trong những ngày đầu năm mới, nhưng trên tất cả là quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Với Thiếu úy Ngô Hữu Hiếu, Phó trưởng tàu CSB 4031 chia sẻ, đây là lần đầu tiên đồng chí đón tết khi đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Sau giờ sinh hoạt tập thể cùng cán bộ, chiến sĩ, người sĩ quan trẻ tranh thủ ghi lại những dòng nhật ký ngắn gọn, lưu giữ dấu ấn của chuyến hải trình đặc biệt và tự nhắc mình về trách nhiệm của người quân nhân nơi đầu sóng.

Cán bộ, chiến sĩ trang trí phòng đón xuân.
Chia sẻ về cảm xúc trong những ngày tết xa nhà, Thiếu úy Ngô Hữu Hiếu cho biết, dù không phải chuyến biển dài ngày đầu tiên, nhưng đón Xuân trên biển mang lại nhiều trải nghiệm sâu sắc. Có những thời khắc lắng lại khi nhớ về gia đình, người thân; song chính tình cảm đó càng thôi thúc đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên trên vùng biển của Tổ quốc.
Còn với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Tô Văn Truyền, Máy trưởng Tàu CSB 4031, đây là cái tết lần thứ 10 trong đời quân ngũ anh đón trên biển. Bồi hồi, xúc động nhưng anh xác định rõ: Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng, cũng là niềm vinh dự lớn lao. Vì thế, anh và đồng đội luôn chăm chút từng chi tiết máy, bảo đảm “trái tim” con tàu vận hành nhịp nhàng suốt hải trình. Trong suốt những ngày làm nhiệm vụ, Ban chỉ huy tàu tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón tết, giữa trùng khơi nhưng cũng đủ đầy như đất liền.
Góc sinh hoạt chung rực sắc mai vàng phương Nam, điểm thêm sắc đào hồng phương Bắc, tạo nên không khí sum vầy giữa trùng khơi. Giữa mênh mông trùng khơi, các anh không chỉ chắc tay súng giữ chủ quyền, mà còn mang theo cả hương vị Tết ra với ngư dân nơi đầu sóng. Trung úy Hồ Sĩ Tâm, Chính trị viên tàu CSB 4031 cho biết, bên cạnh tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền pháp luật, cán bộ, chiến sĩ còn chuẩn bị những phần quà nhỏ, những chiếc bánh chưng gửi tặng ngư dân, tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm bám biển.

Tàu CSB 4031 thực hiên nhiệm vụ trên biển.
Giây phút giao thừa trên thềm lục địa luôn đong đầy cảm xúc. Trong khoảnh khắc đất trời giao hòa, giữa mênh mang sóng nước, chứng kiến biển trời Tổ quốc bình yên, những tàu cá vẫn bền bỉ vươn khơi, mỗi cán bộ, chiến sĩ trên tàu càng thấm thía giá trị thiêng liêng của nhiệm vụ mình đang đảm nhận.
Mùa xuân đang về trên khắp mọi miền đất nước. Với cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4031 nói riêng và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, đón tết nơi đầu sóng là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, ý chí và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”. Giữa trùng khơi, trong nhịp máy tàu rền vang, những người lính biển vẫn lặng thầm giữ vững chủ quyền, để mùa xuân của đất nước luôn bình yên, bền vững.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/giu-vung-nhip-xuan-noi-dau-song-a237012.html












