Mùa xuân đầu tiên trong những ngôi nhà mới, thắp sáng niềm hy vọng

Mùa xuân đang về. Từ bản làng trên dãy Trường Sơn đến những làng quê vùng đồng bằng, ven biển ở tỉnh Quảng Trị, mùa xuân năm nay có nhiều niềm vui mới. Nhiều gia đình đón Tết trong những ngôi nhà mới, không còn nỗi lo nhà dột nát, sập đổ. Trước hiên nhà mới, hoa đang khoe sắc, báo hiệu một mùa xuân ấm.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình bà Đinh Thị Huệ, ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị vừa xây xong trước Tết. Tường nhà còn thơm mùi vôi vữa, bộ bàn ghế mới, gian bếp gọn gàng, đó là điều mà nhiều năm qua gia đình bà chỉ dám nghĩ đến trong mơ. “Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cấp xã, cấp tỉnh đã cho chúng tôi căn nhà ấm áp và hạnh phúc. Sắp đến Tết rồi, có nhà mới nên ai cũng rất vui”.

Bà Đinh Thị Huệ vừa dọn vào sống trong ngôi nhà mới xây dựng từ chương trình

Bà Đinh Thị Huệ vừa dọn vào sống trong ngôi nhà mới xây dựng từ chương trình

Nắng xuân vàng nhạt chiếu trên những mái nhà bằng ngói mới lợp xong của đồng bào Rục (dân tộc Chứt) ở xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Đồng bào nơi đây đã có những đêm ngon giấc khi gió không thể lùa vào những khe cửa, mưa không thấm dột vào nhà.

Chỉ vài tháng trước, 5 người trong gia đình chị Hồ Thị Xiên, ở bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình trước đây) còn trú ngụ trong căn nhà gỗ xập xệ, xiêu vẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tết này, gia đình chị Xiên đã dọn vào sống trong ngôi nhà mới kiên cố. Ngoài hiên nhà, mấy tàu lá dong đã được rửa sạch, xếp gọn để chuẩn bị gói bánh. Bên bếp lửa hồng vừa mới nhóm, căn nhà mới xây ấm áp hơn mọi năm.

Gia đình bà Hồ Thị Xiên tràn ngập niềm vui khi lần đầu tiên đón Tết trong ngôi nhà vững chãi. “Trước đây, gia đình tôi sống trong ngôi nhà dột nát, hư hỏng. Bây giờ, nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho gia đình có nhà mới, chúng tôi rất phấn khởi. Năm nay, chúng tôi đã có căn nhà mới để đón Tết”.

Những ngôi nhà mới vững chãi giúp người dân nghèo ổn định cuộc sống

Những ngôi nhà mới vững chãi giúp người dân nghèo ổn định cuộc sống

Niềm vui nhân lên với bà con người Rục ở xã Kim Phú khi chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” 2026 năm nay về với đồng bào Rục Quảng Trị trong lúc bà con vừa có những ngôi nhà mới. Chương trình này trao nhiều phần quà Tết thông qua mô hình “gian hàng 0 đồng”, mang đến mùa xuân ấm áp hơn.

Từ sau ngày sáp nhập đến nay, tỉnh Quảng Trị có địa bàn rộng, nhiều vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Tình cảnh nhà tạm, nhà dột nát vẫn là nỗi lo thường trực của không ít hộ nghèo, gia đình chính sách. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là hỗ trợ chỗ ở mà còn là điểm tựa, giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà mới là điểm tựa vững chắc giúp người nghèo an cư lạc nghiệp

Ngôi nhà mới là điểm tựa vững chắc giúp người nghèo an cư lạc nghiệp

Ông Thái Văn Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho rằng, ngoài hỗ trợ tiền làm nhà mới, chính quyền và các tổ chức ở địa phương cũng huy động các nguồn lực hỗ trợ thêm cây, con giống giúp đồng bào có sinh kế bền vững.

“Trước đây, sinh sống trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát khi Tết đến và đặc biệt là khi mưa bão, trời lạnh rét bà con rất vất vả. Sau khi được xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Đề án của Chính phủ, bà con rất vui mừng. Tết nay được ở trong ngôi nhà khang trang, ấm cúng, bà con rất phấn khởi”, ông Chung cho biết.

Năm nay, nhiều gia đình được đón Tết trong những ngôi nhà mới

Năm nay, nhiều gia đình được đón Tết trong những ngôi nhà mới

Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và cộng đồng, hàng trăm ngôi nhà mới đã được dựng lên trên khắp các địa phương trong tỉnh Quảng Trị. Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện nghĩa tình, một mùa xuân đến sớm.

Nhiều năm qua, chị Lê Thị Nga, mẹ đơn thân ở thôn 5, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị sống trong thấp thỏm, âu lo mỗi lần bão, lụt. Căn nhà gỗ cũ kỹ xập xệ, bị mối mọt ăn dần nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, những đêm mưa gió mấy mẹ con nằm ôm nhau co ro, lo sợ. Tết này, chị và các con rất vui mừng được dọn vào ngôi nhà mới.

Nhìn những đứa con ngồi học bài trong căn phòng nhỏ vừa sơn xong, chị Nga mừng rơi nước mắt. Chị Lê Thị Nga tâm sự: Tết này, các con đã có một góc học tập kín đáo, đó là ước mơ của cả gia đình suốt nhiều năm nay. Trước đây, ông bà để lại cho căn nhà cũ cấp 4, mùa nắng nóng, mùa mưa bão khó khăn, đêm hôm mưa gió. Giờ các cấp các ngành tạo điều kiện giúp cho mấy mẹ con tôi làm được ngôi nhà mới để ở, mưa gió không lo, con cái đi học về có chỗ ở đàng hoàng.

Người dân miền núi tỉnh Quảng Trị vui mừng khi được nhận những ngôi nhà mới

Người dân miền núi tỉnh Quảng Trị vui mừng khi được nhận những ngôi nhà mới

Trong những căn nhà mới, bếp lửa hồng cháy đượm hơn, nồi bánh chưng tỏa mùi hương nếp mới. Những lời nói cảm ơn Đảng, Nhà nước rất mộc mạc, chân thành của người dân nơi đây là minh chứng rõ nhất cho ý nghĩa của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát – xây nhà để giữ niềm tin, dựng mái ấm để vun bồi hy vọng.

Ông Trần Hữu Ninh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Trị cho biết, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hỗ trợ hơn 5.400 ngôi nhà mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt tỷ lệ 100%. Tết này, bà con đã được đón Tết trong những ngôi nhà mới. Đây là món quà ý nghĩa hiện thực hóa chủ trương hướng về nhân dân, phục vụ người dân.

“Chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã. Việc huy động các nguồn lực trong xã hội từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cá nhân trong xã hội để tạo thêm nguồn lực, cùng với ngân sách nhà nước để xây dựng nhà ở kiên cố cho người nghèo. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công trên địa bàn”, ông Ninh khẳng định.

Những đứa trẻ vui chơi trong ngôi nhà mới

Những đứa trẻ vui chơi trong ngôi nhà mới

Mùa xuân gõ cửa từng ngôi nhà mới. Ở đó, niềm vui không nằm ở sự đủ đầy vật chất, mà ở cảm giác yên lành, ấm áp trong một ngôi nhà vững chãi. Với nhiều gia đình ở tỉnh Quảng Trị, đây là mùa xuân đầu tiên họ được đón Tết trong những ngôi nhà mới, thắp sáng niềm hy vọng về một cuộc đời tươi sáng hơn.

Ngày 24/11/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

- Đến nay, cả nước đã xóa hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, nhà không bảo đảm 3 cứng; gần 50 nghìn tỷ đồng dành cho Chương trình này. Đến nay, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 42-NQ/TW.

- Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo huy động nguồn lực hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ chung theo quy định của Trung ương đối với mỗi hộ như: Tuyên Quang, Thanh Hóa hỗ trợ thêm 80 triệu đồng; Hà Nam hỗ trợ thêm 120 triệu đồng; thành phố Đà Nẵng hỗ trợ thêm từ 60 triệu đồng - 100 triệu đồng đối với hộ xây mới.

- Trong hơn 1 năm, cả nước đã huy động hơn 2,7 triệu ngày công lao động với 454 nghìn lượt người tham gia hỗ trợ người dân. Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay như “Mỗi người một tay để xây mái ấm”; “Nghĩa xóm làng, tấc vàng cũng hiến”; “3 cứng trong lòng dân”; “Tấc đất nghĩa tình”; “Tổ đội xung kích tình nguyện”; “Tổ đổi công giúp nhau xây dựng nhà”; “1 ngày dã ngoại giúp dân”...

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mua-xuan-dau-tien-trong-nhung-ngoi-nha-moi-thap-sang-niem-hy-vong-post1268121.vov