Giữa mưa lũ, những bàn tay trẻ thắp lên ánh sáng yêu thương
Từ cứu hộ xe máy, gia cố bờ kè đến nấu hàng trăm suất ăn gửi vùng lũ, sinh viên Đại học Đông Á đang viết tiếp hành trình trách nhiệm cộng đồng giữa những ngày mưa lũ lịch sử ở miền Trung.
Chiều 4.11, vừa tạm dừng hoạt động “cứu hộ” xe máy cho bà con các điểm ngập nặng sau lũ lịch sử tại Đà Nẵng, các chàng trai Đội SOS Đại học Đông Á lại “xắn tay” cùng lực lượng quân đội tham gia khắc phục đoạn bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng tại bãi biển An Bàng (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng). Họ là những sinh viên trẻ, mang trong mình tinh thần tình nguyện, trách nhiệm và lòng nhân ái lan tỏa giữa những ngày mưa lũ.
“Cứu hộ” giữa vùng ngập, sẻ chia cùng người dân vượt lũ
Ngay trong chiều 4.11, 45 sinh viên Đại học Đông Á đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đắp bao cát, gia cố kè tạm để ngăn chặn nguy cơ xâm thực, bảo vệ an toàn khu dân cư ven biển - trong bối cảnh bão số 13 chuẩn bị đổ bộ.
Được biết, từ ngày 1-5.11, trước tình trạng nhiều xe máy của người dân bị ngập nước hư hỏng trong đợt lũ lụt cuối tháng 10, Đội SOS Đại học Đông Á đã triển khai 5 điểm “cứu hộ” xe máy miễn phí cho người dân ở các vùng thấp trũng, ngập sâu tại các phường xã ở Đà Nẵng. Khoảng 50 sinh viên thay phiên túc trực, hỗ trợ sửa xe hư hỏng do ngập nước giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau lũ.
Các điểm cứu hộ được đặt tại Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường An Thắng), Nguyễn Trãi (phường Hội An Tây), Phạm Phú Thứ (xã Gò Nổi), Đỗ Đăng Tuyển và Chu Văn An (huyện Đại Lộc). Nhiều người dân trong vùng ngập sâu đã tìm đến đây để được hỗ trợ sửa xe miễn phí.

Các bạn sinh viên cùng người dân và lực lượng chức năng khắc phục đoạn bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lớn kéo dài
Giữa tiết trời mưa lất phất, khung cảnh những sinh viên áo ướt đẫm, tay lấm lem dầu mỡ nhưng miệng vẫn nở nụ cười khiến ai chứng kiến cũng thấy ấm lòng.
Chị Nguyễn Thị Lệ (trú phường An Thắng) chia sẻ: “Xe tôi bị ngập sâu tưởng hư nặng, may nhờ các em sinh viên giúp sửa, khi nghe tiếng xe nổ lại tôi mừng rơi nước mắt. Giữa lúc khó khăn mà nhận được tấm lòng như thế, thật sự cảm động lắm.”
Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đông Á Lê Đình Lượng cho biết, ngoài việc cứu hộ xe máy, các bạn sinh viên còn tích cực tham gia dọn dẹp trường học, khu dân cư sau lũ. “Trong các ngày 1-2.11, đội SOS cũng đã đến hỗ trợ dọn vệ sinh tại các trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Phạm Phú Thứ, Chu Văn An... giúp sớm đưa trường lớp trở lại hoạt động bình thường,” anh Lượng thông tin.
Trước đó, từ ngày 30.10 – 1.11, Đội SOS Đại học Đông Á cũng đã túc trực "cứu hộ" xe máy cho bà con Huế sau mưa lũ lịch sử. Khoảng 300 xe máy ngâm nước nhiều ngày được lần lượt kiểm tra, lau chùi, thay bugi, sấy khô động cơ... Dưới bàn tay khéo léo của các bạn trẻ, nhiều chiếc xe tưởng chừng “chết máy” lại nổ giòn trở lại, mang theo nụ cười nhẹ nhõm của người dân sau những ngày oằn mình trong mưa lũ.
Sinh viên Nguyễn Văn Tú (ngành Ô tô) chia sẻ: “Chúng em giúp bà con sửa xe bị ngập nước, thay bugi, làm khô động cơ... Mong sao xe của họ nổ lại, có phương tiện đi làm, đưa đón con đi học, cuộc sống trở lại bình thường.”
Còn với Trần Văn Sự (sinh viên năm cuối), hoạt động này là “bài học thực tế quý giá” nhất: “Ở trường chúng em học trong xưởng, còn đây là thực tế ngoài đời. Bà con cần, mình giúp được gì thì giúp. Cảm giác được đóng góp thật sự hạnh phúc.”
Đây là năm thứ 3 liên tiếp đội SOS Đại học Đông Á tổ chức hoạt động sửa xe miễn phí cho người dân vùng ngập nặng sau thiên tai, và là năm thứ 4 kể từ hành trình “cứu hộ” hơn 3.000 xe máy cho người dân về quê tránh dịch COVID-19 tại đèo Hải Vân năm 2021.

Các bạn sinh viên hỗ trợ sửa xe máy miễn phí cho bà con ở các vùng thấp trũng, bị ngập lụt

Lan tỏa yêu thương
Tinh thần trách nhiệm cộng đồng của sinh viên Đại học Đông Á không chỉ thể hiện qua những đôi tay dính dầu mỡ mà còn ở những hành động sẻ chia thiết thực khác.
Chiều 29.10, đội SOS đã hỗ trợ vận chuyển 300 lít dầu diesel và 250 chai nước suối đến điểm tập kết cứu hộ, chuyển về Bệnh viện Duy Xuyên - nơi nhiều bệnh nhân đang điều trị trong điều kiện thiếu nước, thiếu điện do ngập lụt.
Trước đó, ngày 28.10, Đoàn trường Đại học Đông Á còn tổ chức nấu và gửi 600 suất ăn gồm cháo, bánh mì trứng và sữa cho bệnh nhân bị kẹt lại tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam. Các phần ăn được sinh viên tự tay chuẩn bị tại khu thực hành bếp của trường, gửi tới tay người dân thông qua lực lượng chức năng địa phương.
“Em sinh ra ở vùng lũ, hiểu sự vất vả của bà con. Được góp chút công sức chuẩn bị những suất ăn, hỗ trợ người dân giữa mưa lũ là điều rất ý nghĩa”, Bùi Thanh Phong - sinh viên năm 3 ngành Ô tô chia sẻ.

Các bạn sinh viên chuẩn bị 600 suất ăn tiếp sức bà con đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam

Tại các điểm trường THPT bị ngập lụt, các bạn sinh viên tham gia hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên, lớp học sau khi nước rút
Giữa những ngày mưa lũ, hình ảnh các bạn sinh viên lấm lem dầu nhớt nhưng ánh mắt sáng và nụ cười rạng rỡ đã trở thành điểm sáng đẹp trong lòng người dân. Mỗi bao cát được đắp, mỗi chiếc xe được sửa, mỗi phần cháo được gửi đi đều là một thông điệp yêu thương, là minh chứng cho tinh thần “sống đẹp – sống trách nhiệm” của tuổi trẻ hôm nay.
Trong gian khó, nghĩa tình càng tỏa sáng. Mưa bão lũ có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể nhấn chìm tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái trong trái tim những người trẻ. Hành trình trách nhiệm cộng đồng của các bạn sinh viên vẫn đang tiếp nối - những bước chân tình nguyện vẫn rộn ràng trên khắp nẻo đường Đà Nẵng và Huế, góp sức cùng người dân dựng lại cuộc sống bình yên sau mưa lũ.












