Giữa rừng kỳ thủ, một cô bé sáu tuổi lặng lẽ giành Cúp vàng

Giữa hàng trăm kỳ thủ nhí đến từ khắp cả nước hội tụ về Đồ Sơn trong những ngày hè rực nắng, có một cô bé nhỏ thó, tay ôm chiếc cúp vàng gần như to bằng nửa người.

Thảo Linh nâng cao chiếc Cúp vàng nội dung cờ nhanh lứa tuổi U6 tại Giải Vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc Quốc gia 2025

Thảo Linh nâng cao chiếc Cúp vàng nội dung cờ nhanh lứa tuổi U6 tại Giải Vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc Quốc gia 2025

Em tên là Thảo Linh, sinh năm 2019, đang theo học tại Trường Mầm non Hoa Cúc, phường An Biên, Hải Phòng. Sáu tuổi. Nhỏ tuổi nhất giải. Và là nhà vô địch nội dung cờ nhanh nhóm tuổi U6 nữ tại Giải Vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc Quốc gia 2025 - tranh Cúp Greenbia Kidsmore.

Linh không phải là cái tên từng được nhắc tới trong danh sách các kỳ thủ giành huy chương thế giới. Em không thuộc nhóm kỳ vọng của giới chuyên môn. Nhưng chính em, bằng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt lặng lẽ và sự tập trung đến kỳ lạ, đã trở thành điểm lặng dịu dàng giữa không gian thi đấu căng thẳng của một trong những giải cờ vua trẻ quan trọng nhất trong năm.

“Con thích cờ vua vì được nghĩ nhiều và không phải nói nhiều”, Linh trả lời khi được hỏi vì sao yêu cờ - một câu nói ngắn gọn, ngây thơ mà như thể rút ra từ một nội tâm yên lặng, sâu sắc hiếm thấy ở một đứa trẻ sáu tuổi.

Câu trả lời khiến nhiều người lớn phải nhìn em lâu hơn. Trong thế giới mà trẻ em thường được khuyến khích nói thật nhiều, náo động, sôi nổi, thì sự lặng lẽ và sâu sắc của Linh như một nốt trầm đáng nhớ.

Hàng trăm kỳ thủ trẻ đến từ 36 đơn vị trên toàn quốc hội tụ tại Đồ Sơn tham gia tranh tài

Hàng trăm kỳ thủ trẻ đến từ 36 đơn vị trên toàn quốc hội tụ tại Đồ Sơn tham gia tranh tài

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 19/7 tại Khách sạn BIDV Đồ Sơn (Hải Phòng), quy tụ 443 vận động viên từ 36 đơn vị trên cả nước, tranh tài ở 80 bộ huy chương cá nhân nam và nữ, chia theo 10 nhóm tuổi, với 4 nội dung chính: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp.

Đặc biệt, giải năm nay chứng kiến sự góp mặt của nhiều tên tuổi vừa giành huy chương tại các giải trẻ quốc tế như: Nguyễn Nam Kiệt, Trần Hoàng Bảo An, Dương Vũ Anh, Hoàng Tấn Vinh…, khiến không khí tranh tài càng trở nên sôi nổi và quyết liệt.

Với tính chất chuyên môn cao và là giải đấu chọn lọc đại diện cho Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế năm 2026, Cúp Greenbia Kidsmore 2025 không chỉ là nơi để so tài, mà còn là một “phòng thử lửa” của những tài năng. Và trong bức tranh toàn cảnh ấy, cô bé sáu tuổi với nụ cười hiền, dáng ngồi nghiêm chỉnh trước bàn cờ, lại trở thành một mảnh ghép đầy thơ.

Chị Ngân - mẹ của Thảo Linh vẫn chưa hết xúc động khi nhắc lại khoảnh khắc con ôm cúp: “Tôi không nghĩ con mình có thể thi đấu bình tĩnh đến thế. Ở nhà Linh rất nhút nhát, nhưng cứ ngồi vào bàn cờ là như một người khác. Con không thắng vì gan lì, mà vì biết nhẫn nại.”

Thảo Linh và mẹ tại Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng năm 2024 - nơi em giành huy chương vàng bảng Nữ G6 phong trào

Thảo Linh và mẹ tại Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng năm 2024 - nơi em giành huy chương vàng bảng Nữ G6 phong trào

Chị kể: mỗi chiều, Linh đều xin đi sớm tới CLB Cờ vua Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ để được ngồi xem các anh chị lớn chơi. Và từ những buổi đầu tiên ấy, thầy Đỗ Quang Hợp, chủ nhiệm CLB, đã phát hiện ra năng khiếu của Linh, âm thầm truyền lửa và đồng hành cùng em như một người gieo hạt âm thầm mà bền bỉ.

“Gia đình tôi thật lòng biết ơn thầy Hợp. Không có thầy, sẽ không có Thảo Linh của hôm nay. Thầy không chỉ dạy cờ, mà còn giúp con biết lắng nghe, tự tin và giữ được lòng kiên nhẫn”, chị nói, giọng rưng rưng.

Thầy Đỗ Quang Hợp (thứ hai từ phải sang) – người đã phát hiện, ươm mầm và đồng hành phát triển tài năng cờ vua của Thảo Linh

Thầy Đỗ Quang Hợp (thứ hai từ phải sang) – người đã phát hiện, ươm mầm và đồng hành phát triển tài năng cờ vua của Thảo Linh

Trước khi bước vào giải đấu toàn quốc này, Linh từng giành huy chương vàng bảng Nữ G6 phong trào tại Giải Cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng năm 2024. Một thành tích nhỏ, nhưng đủ để cho thấy hành trình rèn luyện không đến từ may mắn nhất thời.

Cờ vua vốn được ví là trò chơi trí tuệ của người lớn trong hình hài trẻ thơ. Nhưng với Thảo Linh, có lẽ, cờ là thứ giúp em “lớn lên” một cách tự nhiên: biết chờ đợi, biết thua không khóc lóc, biết thắng không hò reo. Em đi cờ như cách người ta học sống: chậm, chắc và không cần ồn ào.

Xuân Huy

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/giua-rung-ky-thu-mot-co-be-sau-tuoi-lang-le-gianh-cup-vang-a29541.html