Giúp dân gặt lúa chạy lũ ở Phong Điền, Quảng Điền

16.000ha lúa đông xuân đang vào vụ thu hoạch của bà con hai huyện Phong Điền và Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) hiện bị ngập úng do mưa lớn. Trước tình hình đó, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 và Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức gặt lúa giúp bà con.

Ngày 29-4, tại huyện Phong Điền, hơn 130 cán bộ, chiến sĩ đang cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con. Tại xã Điền Môn, mới 6 giờ sáng, nhưng trên các ruộng lúa chín vàng, đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng bà con đã có mặt. Người gặt, người gánh, người đẩy xe, người tuốt lúa, người phơi… Một không khí rộn ràng, tấp nập, khẩn trương. Nơi đây, cán bộ, chiến sĩ cùng bà con đang hối hả chạy đua với thời gian. Bởi ai cũng biết, nếu chậm một vài ngày nữa là lúa ở ruộng có thể nẩy mầm, công sức cả năm của bà con sẽ trôi theo biển nước. Gia đình má Văn Thị Ba ở thôn Kế Môn có 2,7ha lúa đều bị ngập hết, một vài đám ruộng chuẩn bị nẩy mầm. Các con đi công tác xa, nhà chỉ có hai vợ chồng, đang rối bời ruột gan thì có 5 anh bộ đội về giúp. Má Ba mừng không nói được thành lời. Mấy ngày nay, 5 anh bộ đội như những người con của má, làm cả sáng, cả trưa, cả chiều, tối còn tranh thủ dọn dẹp. Gặp chúng tôi, má Ba cười nói: “Chừng đó ruộng nếu vợ chồng tui thu hoạch, cố gắng lắm cũng chỉ được gần một nửa, còn lại đành chịu mất trắng, may mà có các chú bộ đội về kịp. Mấy chú khỏe lắm, làm cả ngày. Nhờ các chú giúp nên hết ngày hôm nay là tui có thể yên tâm”.

 Bộ đội khẩn trương gặt lúa giúp nhân dân.

Bộ đội khẩn trương gặt lúa giúp nhân dân.

Chúng tôi gặp Trung úy QNCN Trương Văn Thuân, nhân viên thuộc Ban CHQS huyện Phong Điền đang cùng đồng đội ngâm mình dưới ruộng gặt lúa, anh cho biết: "Vừa trở về đơn vị sau khi đi làm nhiệm vụ giúp bà con cách ly phòng, chống dịch Covid-19 thì được lệnh hành quân về giúp nhân dân gặt lúa. Thấy lúa bà con bị ngập nước nhiều quá, anh em động viên nhau phải cố gắng hết sức, mỗi người làm việc bằng hai. Hai ngày nay chúng tôi đã giúp bà con ở thôn Kế Môn thu hoạch xong hơn 20ha. Giải quyết xong cơ bản những ruộng bị ngập sâu”. Dọc đường mương tới các cánh đồng lúa đang ngập úng, chúng tôi gặp các chiến sĩ Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) đang cùng bác Trần Văn Duy ở xóm 1 hối hả tuốt lúa. Trên các đoạn đường bê tông, sân kho, nhiều cán bộ, chiến sĩ đang tích cực phơi lúa, quét dọn. Đến đâu cũng thấy màu áo bộ đội trên mỗi con đường, thôn xóm và trên những cánh đồng lúa chín vàng.

Chiều cùng ngày Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Thiếu tướng Trần Minh Thanh, Chủ nhiệm Chính trị quân khu có mặt để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ gặt lúa giúp nhân dân; đồng thời, thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, dịp này Bộ tư lệnh quân khu 4 hỗ trợ nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế 4 tấn gạo và 2,5 tấn mì ăn liền để giúp bà con trong lúc khó khăn.

Với quan điểm “việc của dân là việc của mình”, những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 kịp thời cơ động về các địa bàn, giúp nhân dân thu hoạch lúa, cứu hàng nghìn héc-ta lúa có nguy cơ bị mất trắng. Chính những việc làm thiết thực đó đã và đang vun đắp truyền thống gắn bó máu thịt quân-dân, tô thắm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Bài và ảnh: TRẦN ĐÌNH THĂNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/giup-dan-gat-lua-chay-lu-o-phong-dien-quang-dien-616740