Giúp đỡ gia đình người có công vượt khó vươn lên

QĐND -Những năm qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ, tiếp sức cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công (NCC) với cách mạng vươn lên ổn định cuộc sống, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến máu xương, mang lại hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước.

Dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NCC với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh ở tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Quân đoàn 3 chia sẻ: Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhưng nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn vẫn còn những khó khăn nhất định và rất cần sự chăm lo, giúp đỡ. Đây là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ quân đội nói chung, Quân đoàn 3 nói riêng nhằm tiếp sức, giúp họ vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống.

 Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Quân y 211 thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và thương binh ở huyện Chư Sê (Gia Lai).

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Quân y 211 thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và thương binh ở huyện Chư Sê (Gia Lai).

Thời gian qua, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, bộ CHQS các tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền người dân tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ năm 2018 đến nay đã phát hiện, quy tập được hơn 154 hài cốt liệt sĩ, trả lời hàng nghìn ý kiến về chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ… Vào các ngày lễ, tết, dịp 27-7, các đơn vị trên thường xuyên tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà; hỗ trợ địa phương, tu sửa, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử, các đài, bia tưởng niệm; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho thương binh, gia đình liệt sĩ, NCC... với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng; nhận giúp đỡ xóa nghèo cho gần 120 gia đình; tổ chức và khảo sát, xây dựng 60 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đoàn kết, nhà đồng đội và hỗ trợ hơn 50 tấn gạo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, NCC hoàn cảnh khó khăn…

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Binh đoàn 15 luôn dành tình cảm, sự quan tâm, tri ân đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, NCC; tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà. Binh đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nhận phụng dưỡng hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng sổ tiết kiệm cho thương binh, con thương binh, gia đình liệt sĩ và NCC còn khó khăn; vận động đóng góp xây dựng quỹ tình nghĩa, quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn..

Tiếp chúng tôi trong căn nhà tình nghĩa khang trang được Công ty 715 (Binh đoàn 15) xây dựng và trao tặng, ông Ksor Chơn (63 tuổi, dân tộc Giơ Rai) ở làng Tung, xã Ia Krai, huyện Ia Grai (Gia Lai), cho biết: "Cha mình đi bộ đội, bị thương, rồi mất sớm. Hơn 60 mùa rẫy rồi mà căn nhà để ở cũng chưa được đàng hoàng. Rất may, vợ chồng mình được Công ty 715 hỗ trợ xây nhà. Vui cái bụng quá, mình dạy con phải biết nghe lời cán bộ, bộ đội, đoàn kết quân dân tốt; không nghe, không đi và không làm theo những lời xúi giục, kích động của kẻ xấu”. Còn ông Đinh La (76 tuổi, dân tộc Bana), ở làng Pui, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê bộc bạch: "Tham gia cách mạng từ năm lên 18 tuổi, rồi bị thương trong một trận càn. Bây giờ, đầu đạn vẫn còn trong xương ống chân nên những khi thời tiết thay đổi là mình đau lắm, không đi lại được. Được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, lại còn thăm hỏi, động viên, tặng quà mình vui lắm!".

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/giup-do-gia-dinh-nguoi-co-cong-vuot-kho-vuon-len-591741