Giúp người dân vùng bão lũ vơi bớt nỗi đau

Có mặt tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ ở miền Bắc, đại diện Báo Người Lao Động đã trao tặng người dân những phần quà từ bạn đọc trong và ngoài nước

Tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 (tỉnh Yên Bái), ngày 12-9, đại diện Báo Người Lao Động đã trao 10 triệu đồng từ sự ủng hộ của bạn đọc cho anh Phùng Thế Chí (trú tại xã Âu Lâu, TP Yên Bái) - có vợ và 2 con tử vong do sạt lở đất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Kế hoạch dở dang mãi mãi...

Gương mặt còn nguyên nỗi thất thần trước mất mát quá lớn, anh Chí bật khóc: "Tôi mất cả gia đình rồi!".

Anh Chí kể 3 giờ ngày 10-9, một tiếng động lớn phát ra từ dãy núi phía sau căn nhà trọ mà anh cùng vợ là chị Nguyễn Thị T., con trai Phùng Minh A. 5 tuổi và con gái 4 tháng tuổi Phùng Diệu L. đang ở. Tai họa ập xuống quá nhanh, trong vài giây, anh chỉ kịp tri hô rồi ngất lịm trong đống bùn, đất, đá. Thời khắc kinh hoàng ấy sẽ còn ám ảnh anh trong rất nhiều năm tháng về sau.

Anh Chí khóc nghẹn nói sau 7 năm thuê trọ, anh cùng vợ lên kế hoạch mua đất, cất một căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống. Kế hoạch mãi mãi dở dang khi vụ sạt lở núi đã cướp đi sinh mạng cả vợ và 2 con của anh. "Đêm 9-9, trời mưa lớn sau cơn bão số 3. Đến 3 giờ sáng, tôi dậy bế con gái và ru ngủ thì vụ sạt lở xảy ra. Chưa kịp định thần thì con gái bị hất văng khỏi tay tôi, các mảng tường lớn cùng khối đất đá từ sau núi đổ ập xuống..." - anh Chí nhớ lại.

Hằng ngày, anh Chí lái xe thuê cho công ty và đỡ đần vợ chăm sóc các con. Vợ anh là giáo viên mầm mon, đang trong thời gian nghỉ thai sản. "Vợ tôi mới bàn với tôi kế hoạch sử dụng khoản tiền tích cóp sau mấy năm làm lụng và vay mượn thêm họ hàng hai bên để xây nhà, nhưng rồi..." - anh Chí nức nở.

Đại diện Báo Người Lao Động trao 10 triệu đồng hỗ trợ anh Phùng Thế Chí (tỉnh Yên Bái) đã mất cả vợ và 2 con nhỏ do sạt lở đất trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: PHONG MINH

Đại diện Báo Người Lao Động trao 10 triệu đồng hỗ trợ anh Phùng Thế Chí (tỉnh Yên Bái) đã mất cả vợ và 2 con nhỏ do sạt lở đất trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: PHONG MINH

Cùng ngày, trên đường đến vùng lũ huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, phóng viên Báo Người Lao Động chứng kiến lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở núi tại thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Vụ sạt lở khiến 2 vợ chồng Vũ Đức Ngọc (32 tuổi) và chị Hồ Thị Dinh (28 tuổi) tử vong. Rất may, 3 người con của đôi vợ chồng này đã thoát nạn.

Vợ chồng anh Ngọc, chị Dinh mua đất cất nhà tại vị trí gặp nạn được nửa năm nay. Anh là tài xế xe tải, thường xuyên ngược về xuôi để chở hàng, chỉ đợt mưa lũ này mới nghỉ tại nhà. Từ ngày 9-9, miền Bắc mưa lớn kéo dài, lo lắng mái ta-luy sau nhà sạt lở, anh chị đã gửi 3 con về nhà bà nội để bảo đảm an toàn, còn mình thì ngủ ngoài xe tải đậu cách nhà khá xa.

Đêm 11-9, trời ngớt mưa, nước lũ ở nhiều nơi đã rút, thấy trời tạnh ráo nên anh chị trở về nhà để dọn dẹp, rồi ngủ qua đêm ở đó. "Không ngờ ngày vợ chồng Ngọc đưa 3 con sang gửi nhà tôi là lần cuối 3 đứa cháu được gặp bố mẹ" - bà Nguyễn Thị Phòng (mẹ anh Ngọc) không kìm được nỗi đau mất con.

Trước mất mát của gia đình bà Phòng, chiều 12-9, đại diện Báo Người Lao Động đã trao 10 triệu đồng để hỗ trợ 3 cháu nhỏ mồ côi cha mẹ. Lúc này, gia đình đang lo tang lễ...!

Đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ các con của 2 nạn nhân - anh Vũ Đức Ngọc (32 tuổi) và chị Hồ Thị Dinh (28 tuổi, tỉnh Yên Bái) - tử vong trong vụ sạt lở đất. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ các con của 2 nạn nhân - anh Vũ Đức Ngọc (32 tuổi) và chị Hồ Thị Dinh (28 tuổi, tỉnh Yên Bái) - tử vong trong vụ sạt lở đất. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

"Chỉ còn duy nhất bộ quần áo đang mặc..."

Chiều cùng ngày, đại diện Báo Người Lao Động đã trao 20 triệu đồng cho 2 hộ gia đình có nhiều người thân thiệt mạng bởi trận lũ đất kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; mỗi gia đình 10 triệu đồng.

Ông Sầm Văn Bóng chưa hết bàng hoàng khi mất đi 5 người thân gồm vợ, con gái, vợ chồng con trai cùng cháu trai mới 38 ngày tuổi còn chưa kịp đặt tên. Gia đình ông ở khu vực cơn lũ quét qua đầu tiên trong thôn.

"Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi mới ra ngoài đi xem mực nước cùng mấy người trong thôn được vài phút thì bùn, đất, đá ập xuống, cuồn cuộn kéo đi tất cả. Có vài phút thôi mà tôi mất cả vợ, con và cháu, chỉ một đứa con trai còn sống. Còn gì nữa đâu, đến cái căn cước công dân cũng chẳng còn!" - ông Bóng nghẹn ngào. Ông Bóng cùng con trai đang tá túc tại một trường mầm non trên địa bàn.

Báo Người Lao Động hỗ trợ 2 hộ gia đình ông Sầm Văn Bóng và ông Hoàng Ngọc Vinh - có nhiều người thân thiệt mạng bởi trận lũ đất kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: VŨ HẠNH

Báo Người Lao Động hỗ trợ 2 hộ gia đình ông Sầm Văn Bóng và ông Hoàng Ngọc Vinh - có nhiều người thân thiệt mạng bởi trận lũ đất kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: VŨ HẠNH

Lũ dữ cũng khiến gia đình ông Hoàng Ngọc Vinh chồng chất nỗi đau không kém. Hôm lũ tràn về, ông đang đi thăm lúa, khi trở về đến gần nhà thì nghe tiếng nổ như sấm, đất đá bắn tung tóe ở phía đỉnh núi Con Voi rồi ầm ầm đổ về phía làng, vùi lấp toàn bộ 37 ngôi nhà trong vài phút.

Ông Vinh may mắn thoát chết nhưng chịu nỗi đau quá lớn khi 3 người thân gồm vợ và 2 cháu nội bị vùi lấp. Đến nay mới tìm thấy thi thể vợ ông và một cháu, còn một bé gái vẫn đang mất tích. Không chỉ thế, con trai ông Vinh bị thương nặng, đang điều trị ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

"Tôi chỉ còn duy nhất bộ quần áo đang mặc, lũ cuốn trôi không còn thứ gì. Cảm ơn Báo Người Lao Động đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt" - ông Vinh cảm kích.

Nhiều trường hợp mất hết người thân

Cũng trong ngày 12-9, đại diện Báo Người Lao Động đã tới Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai để trao số tiền 20 triệu đồng tới 2 trường hợp mất hết người thân trong vụ lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ, gồm anh Hoàng Văn Nhầm và cháu Hoàng Ngọc Lan.

Cơn lũ gây ra sạt lở từ trên núi Con Voi đổ sập xuống thôn Làng Nủ, khiến cả gia đình anh Hoàng Văn Nhầm như bị thổi bay. Thấy thảm họa ngay trước mắt, anh Nhầm đã cố gắng đưa vợ, con chạy lên núi để trốn nhưng không kịp.

Còn cháu Lan cũng mất cả bố mẹ là anh Hoàng Ngọc Lai và chị Ma Thị Chu, anh trai Hoàng Ngọc Sơn cùng một người anh họ sống cùng gia đình từ nhỏ. Nhìn cháu nhỏ khóc đòi bố mẹ, bà Hoàng Thị Thanh (bà ngoại cháu Lan) nghẹn ngào: "Cháu Lan cũng bị lũ cuốn trôi nhưng may mắn được cứu sống. Giờ cháu thành trẻ mồ côi, không còn cha mẹ để nương tựa nữa rồi!".

Ông Ngô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, thông tin có 16 người bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu, điều trị trong vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ. Các bệnh nhân đều trong tình trạng đa chấn thương, toàn thân xây xát, đau đớn và khó cử động. Sau thời gian điều trị, có 9 người đã chuyển lên tuyến trên để bảo đảm điều kiện chăm sóc, những người còn lại sức khỏe tạm thời ổn định.

Cảm ơn Báo Người Lao Động và bạn đọc

Nén nỗi đau riêng, ông Sầm Văn Bóng cho biết ông sẽ cùng người dân tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ông cũng gửi lời cảm ơn Báo Người Lao Động đã hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Anh Phùng Thế Chí cùng em trai là Phùng Thế Chính cho rằng số tiền nhận được là rất kịp thời với anh, đồng thời cảm ơn Báo Người Lao Động cùng đông đảo bạn đọc đã chung tay hỗ trợ.

Bày tỏ xúc động khi nhận hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Phòng cho biết sẽ dùng số tiền này để chăm lo cho các cháu nội đã mồ côi cha mẹ trong những ngày khó khăn hiện nay.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giup-nguoi-dan-vung-bao-lu-voi-bot-noi-dau-196240912220923516.htm