Giúp người vượt bão

Mới đây, Báo Công an TP Đà Nẵng nhận được thư cảm ơn từ chị Lê Thị Phương Anh gửi đến CAP Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) và Báo bày tỏ lòng cảm kích vì nghĩa cử giúp gia đình chị an toàn trong đêm mưa bão.

Mới đây, Báo Công an TP Đà Nẵng nhận được thư cảm ơn từ chị Lê Thị Phương Anh gửi đến CAP Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) và Báo bày tỏ lòng cảm kích vì nghĩa cử giúp gia đình chị an toàn trong đêm mưa bão.

CBCS CAP Mỹ An cùng anh dân phòng Hoàng Tân.

CBCS CAP Mỹ An cùng anh dân phòng Hoàng Tân.

Trong thư, chị Phương Anh chia sẻ: “Gia đình tôi trú tại 60 Mỹ Đa Đông 3, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, xin chân thành cảm ơn về một việc làm rất đẹp, nhiệt tình giúp dân trong cơn bão số 5 của Ban chỉ huy CAP Mỹ An và anh Hoàng Tân. Các anh đã không ngại đêm hôm khuya khoắt, mưa to gió lớn đã đến cứu giúp gia đình chúng tôi tháo nước chống ngập. Hình ảnh đó thật đẹp, gia đình tôi rất cảm động và vô cùng biết ơn”.

Qua trao đổi với chị Phương Anh, được biết, rạng sáng ngày 18-9-2020 do ảnh hưởng bão số 5 nên trời mưa rất to kèm gió lớn, cống thoát nước trên sân thượng tầng 2 nhà chị bị tắc làm nước ứ đọng chảy ngược xuống nhà khiến mọi đồ đạc đều ngập trong biển nước. Trong khi đó nhà chị có hai mẹ con đều là phụ nữ, sức yếu, trời lại mưa to, sấm chớp dữ dội. Con gái chị nhanh trí gọi điện đến CAP nhờ sự giúp đỡ. Chỉ chưa đầy 10 phút, cán bộ CAP cùng dân phòng đã có mặt để hỗ trợ. Chị Phương Anh cho biết: “Khi hai mẹ con đang loay hoay và khá hoảng loạn, cán bộ chiến sĩ CAP cùng lực lượng dân phòng là anh Hoàng Tân đã xuất hiện, mang búa tạ đến đập vỡ mảng bê-tông lấp kín miệng cống thoát nước. Các anh đã giúp chúng tôi thoát nước chống ngập kịp thời, vượt qua nguy hiểm. Sau khi chắc chắn mọi việc đã ổn, các anh không quên hỏi thăm gia đình rồi mới rời đi”.

Có lẽ, với nhiều gia đình đó chỉ là một sự việc khá bình thường, nhưng đối với ngôi nhà chỉ có hai mẹ con chân yếu tay mềm thì sự giúp đỡ ấy thực sự rất ý nghĩa và càng đặc biệt hơn trong cơn hiểm nguy cận kề của “bão khuya”. Trước hành động đẹp này, chị Phương Anh đã xúc động và gửi bức thư cảm ơn đến lực lượng CAP Mỹ An và anh dân phòng Hoàng Tân.

Diệu Huyền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_231913_giup-nguoi-vuot-bao.aspx