Giúp nhau vì một chữ tình

Đang bận việc xa nhà, chị Thy nhận được tin nhắn Zalo thông báo của em giao hàng quen thuộc: 'Chị có 2 đơn hàng, tổng tiền 450.000 đồng. Em gửi vô nhà chị nha'. Chị Thy thả tim tin nhắn và sau đó chuyển khoản 470.000 đồng rồi gửi ảnh chụp giao dịch thành công với câu nhắn lại: 'Chị cảm ơn em!'. Ngay sau đó, Zalo của chị Thy hiện dòng hồi đáp: 'Em cảm ơn chị!'.

Lâu nay, việc chị chuyển dư chút đỉnh tiền cho các em giao hàng gần như một “thói quen”. Thói quen rất dễ thương chị dành cho đội ngũ giao hàng nhiều lứa tuổi cả ngày ngược xuôi làm việc ngoài đường, như chút sẻ chia bao nỗi vất vả cuộc sống mưu sinh.

Thói quen ấy, chị còn trao lại cho cô con gái đang học năm 2 đại học: “Khi gặp người khó khăn hơn mình, có công việc làm vất vả hơn mình, có ít điều kiện sống tốt hơn mình, con giúp gì được thì ráng giúp. Con sẻ chia một phần nhỏ nhoi với khó khăn của mọi người chính là cách con giúp đỡ và cảm thông với những mảnh đời trong cuộc sống. Sự giúp đỡ đó, với mình có thể không là gì, nhưng có khi, với nhiều người, đó là những gì họ mong mỏi có được trong ngày hôm ấy”.

 Thân nhân người bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn chờ nhận phần cơm từ thiện trước Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Thân nhân người bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn chờ nhận phần cơm từ thiện trước Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Cứ đúng ngày giờ quy định, từng dòng người xếp hàng chờ nhận suất ăn miễn phí ở khu vực phía trước Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bên hông Bệnh viện Chợ Rẫy… Đó là thân nhân của các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Trên gương mặt nhiều người toát lên vẻ mệt mỏi, lo lắng, vì bao ngày cùng người nhà nằm viện chữa bệnh, mà thời gian nằm viện ấy, với nhiều trường hợp là chuyện trường kỳ, chưa biết ngày tháng được xuất viện. Thế nên, một phần cơm từ thiện, tuy không đáng giá là bao, nhưng cũng đủ để ấm lòng, làm nhẹ gánh cho mỗi gia đình có người thân nằm viện.

Đội ngũ những người nấu ăn và trao gửi những phần ăn từ thiện rất cố gắng sẻ chia cho những người cần giúp đỡ. Sự sẻ chia ấy thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, sự cảm thông, và vì một chữ tình mà hỗ trợ, giúp nhau, với mong mỏi người được nhận và người bệnh sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đâu đó trên lề đường dọc theo các con phố của TPHCM luôn hiện diện những bình nước cung cấp nước uống sạch miễn phí, những điểm bơm vá xe không lấy tiền, đâu đó có tiệm quần áo 0 đồng, những bữa cơm 0 đồng, quán cơm 2.000 đồng, anh xe ôm nhận chở miễn phí người có hoàn cảnh khó khăn, hay anh chạy xe công nghệ sẵn sàng tặng cho người đi xe máy vừa hết xăng một ít nhiên liệu, để có thể về được đến nhà…

Bao trái tim ấm nóng, nhiệt thành, tràn đầy tình cảm của người dân đang làm việc và sinh sống tại TPHCM dành cho những con người yếu thế, người vừa đến thành phố, đi ngang thành phố… đã khiến không ít người nghe được, thấy được, cảm nhận thật đẹp chữ tình người nơi mảnh đất nổi danh nhất của khu vực miền Nam.

Vạn sự thiện nguyện luôn diễn ra thật nhẹ nhàng, hiển nhiên, thể hiện tấm lòng nhân ái đã và đang được nhân rộng trong cuộc sống, mang đậm chất tình, lòng nghĩa ân, thể hiện vẹn tròn tính cách phóng khoáng và sự hào sảng của người miền Nam, được thừa hưởng từ ông cha bao đời trao lại.

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/giup-nhau-vi-mot-chu-tinh-post757796.html