Giúp phụ nữ nghèo an cư

ĐBP - Với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ phụ nữ nghèo đơn thân vượt qua mặc cảm, hoàn cảnh khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống; những năm qua các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tích cực vận động ủng hộ, kết nối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng 'mái ấm tình thương' cho hội viên khó khăn về nhà ở. Từ đó, giúp phụ nữ nghèo 'an cư lạc nghiệp', tiếp thêm động lực để họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình chị Lù Thị Sy, xã Huổi Lếch (huyện Mường Nhé) bên “Mái ấm tình thương” được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ xây dựng (tháng 4/2021).

Những năm trước đây, do mắc bệnh tâm thần thể nhẹ, tinh thần nhiều khi không được tỉnh táo nên chị Sùng Thị Chò, bản Xa Vua, xã Phình Giàng (huyện Điện Biên Đông) thường bỏ nhà đi lang thang. Trong một lần đi trên đường chị đã bị cưỡng hiếp và mang thai đôi 2 bé trai. Sau khi sinh do 1 cháu sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn nên đã mất, còn 2 mẹ con chị rau cháo nuôi nhau. Những lúc tỉnh táo chị đi làm nương cùng anh trai, khi trở bệnh chị lại đi lang thang xin ăn. Căn nhà 2 mẹ con chị ở chỉ là cái lán nhỏ được dựng tạm để che nắng, che mưa, vật dụng trong nhà không có thứ gì đáng giá. Thương hoàn cảnh 2 mẹ con chị, Hội LHPN huyện đã quyên góp được gần 7 triệu đồng giúp mua gạo, sữa, quần áo, chăn màn. Năm 2020, từ nguồn kết nối với nhóm thiện tâm Hải Yến, Thanh Sơn, Lan Anh (Hà Nội), chị Chò đã được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ xây dựng “mái ấm tình thương” trị giá 40 triệu đồng. Ngôi nhà gỗ 2 gian rộng khoảng 40m2 được xây dựng “3 cứng” đã giúp 2 mẹ con chị có nơi an cư, yên tâm sinh sống. Cùng với ngôi nhà mới, Hội LHPN tỉnh còn giúp 2 mẹ con chị mua sắm các vật dụng gia đình, làm sổ tiết kiệm với số tiền 19 triệu đồng giúp mẹ con chị trang trải, sinh hoạt khi bệnh tật, ốm đau.

Cùng chung hoàn cảnh khó khăn như chị Chò là trường hợp của hội viên Lường Thị Thanh, bản Kéo, xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng). Chồng chị Thanh mắc bệnh hiểm nghèo sau nhiều tháng chạy chữa, thuốc men, kinh tế gia đình đã kiệt quệ mà chồng chị cũng không cứu được. Trong khi đó sức khỏe của chị cũng yếu, thu nhập chủ yếu từ làm ruộng nên chẳng đáng là bao, vì thế 3 mẹ con chị phải thường xuyên sống trong cảnh thiếu đói. Khó khăn tiếp tục bủa vây gia đình chị khi ngôi nhà cũ do xây dựng từ lâu nên đã bị đổ, mẹ con chị phải đi ở nhờ nhà người thân. Những tưởng cả đời này 3 mẹ con chị chẳng thoát khỏi cảnh “ăn nhờ ở đậu” nhưng may mắn đã mỉm cười khi chị được Hội LHPN tỉnh kết nối với Hội Nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng “mái ấm tình thương”. Chuyển về sống trong ngôi nhà mới rộng rãi với diện tích hơn 40m2 được xây dựng khang trang, kiên cố, chị Thanh vui mừng chia sẻ: Nhờ Hội LHPN tỉnh và các chị em cùng người dân trong bản đã hỗ trợ về kinh phí, ngày công xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu để mẹ con tôi được sống trong ngôi nhà đầy yêu thương, ấm áp nghĩa tình này. Có nhà ở kiên cố, mẹ con tôi sẽ nỗ lực trồng trọt, chăn nuôi để ổn định cuộc sống.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Đó chỉ là 2 trong số hàng trăm trường hợp phụ nữ nghèo đơn thân được hội LHPN các cấp hỗ trợ xây dựng “mái ấm tình thương” trong những năm qua. Song song với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cuộc vận động, phong trào thi đua, hàng năm hội phụ nữ các cấp đều chủ động rà soát những trường hợp hội viên nghèo đơn thân, khó khăn về nhà ở để vận động, kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng “mái ấm tình thương”. Chỉ trong 2 năm (2019 và 2020) Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 31 “mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo các huyện, thị, thành phố với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Đó là chưa kể “mái ấm tình thương” do hội phụ nữ cấp huyện, xã hỗ trợ thực hiện. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc huy động kinh phí hỗ trợ xây dựng “mái ấm tình thương” gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ngay sau khi ổn định tình hình dịch bệnh, Hội sẽ tăng cường vận động, kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” tích cực ủng hộ kinh phí để xây dựng “mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã biên giới của huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên. Từ đó, không chỉ giúp chị em phụ nữ nghèo “an cư lạc nghiệp”, tạo điều kiện để họ vượt qua khó khăn, vươn lên xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Huyền Lâm

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/187330/giup-phu-nu-ngheo-an-cu