GMB League 2025: Lội ngược dòng kịch tính, đội MVP thắng Marie Curie với tỷ số 25-21
Tại Bảng I 'Giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên GMB League 2025', đội bóng rổ MVP thắng Marie Curie đầy kịch tính dù bị dẫn trước ở hiệp 1.
.t1 { text-align: justify; }
Chiều 14/7, tại Bảng I U18 nam “Giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên GMB League 2025: Cúp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam & MVP Academy”, các cổ động viên đã có một giờ đồng hồ không thể rời mắt khỏi sân đấu khi chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa hai đội: Học viện Bóng rổ MVP (MVP Academy) và đội bóng rổ Trường Marie Curie (Mỹ Đình, Hà Nội). Sau màn rượt đuổi đầy kịch tính, đội MVP giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 25-21.

Chiều ngày 14/7, diễn ra trận đấu bóng rổ giữa đội tuyển U18 nam của Học viện Bóng rổ MVP (MVP Academy) và đội bóng rổ Trường Marie Curie.
Ngay từ những phút đầu tiên, đội trường Marie Curie nhập cuộc đầy tự tin khi liên tục dẫn điểm với những pha ném xa chuẩn xác cùng lối chơi áp sát chắc chắn. Kết thúc hiệp 1, Marie Curie tạm dẫn đầu với tỷ số 09-07, tạo lợi thế tâm lý thi đấu đầy hứng khởi.
Tuy nhiên, sang hiệp 2, đội MVP đã chứng minh vì sao họ là “ứng viên nặng ký” của giải đấu năm nay. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Nguyễn Minh Thành (số 0), đội MVP đã bứt tốc mạnh mẽ với loạt lên rổ tốc độ và phòng ngự chặt chẽ. Mỗi pha cướp bóng thành công của các tuyển thủ đội MVP đều khiến khán đài bùng nổ. Lội ngược dòng đầy kịch tính, tỷ số sau khi kết thúc hiệp 2 là 11-00 nghiêng về tuyển MVP.

Giải đấu thu hút nhiều sự quan tâm, cổ vũ của các cổ động viên trẻ đam mê bóng rổ.
Sang hiệp 3, đội MVP tiếp tục giữ được phong độ với nhiều pha xử lý mãn nhãn của các cầu thủ. Hiệp 3 khép lại với tỷ số 04-01 nghiêng về đội MVP.
Tiếp tục “thừa thắng xông lên”, sang hiệp 4, bằng sự phối hợp ăn ý của cả đội và sự quyết đoán của đội trưởng tuyển MVP với cú ném mãn nhãn cuối cùng đã xuất sắc mang về cho đội tổng 11 điểm.
Trận đấu khép lại với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội MVP với tỷ số 25-21. Chiến thắng này đã mang đến một trận bóng giàu cảm xúc, đúng nghĩa “nghẹt thở đến giây cuối cùng”.

Cầu thủ Nguyễn Minh Thành (số 0), đội trưởng đội tuyển MVP trên sân đấu chiều nay.
“Em cảm thấy rất vui, hạnh phúc và tự hào về tất cả các thành viên trong đội tuyển MVP” - cầu thủ Nguyễn Minh Thành (số 0), đội trưởng đội tuyển MVP chia sẻ sau trận đấu trong sự vui sướng và mồ hôi còn chưa kịp khô trên trán.
Dưới khán đài, Nguyễn Hoàng Khánh Vy (21 tuổi), sinh viên Học viện Ngân hàng rất phấn khích khi theo dõi trận đấu.
“Thật sự đây là một trận thi đấu khiến tim em đập thình thịch đến tận giây cuối cùng. Ngay từ đầu trận, em khá lo lắng khi đội trường Marie Curie ghi điểm đều và đầy bản lĩnh, dẫn đầu tỷ số. Nhưng sang hiệp 2, MVP bỗng nhiên như được tiếp thêm năng lượng từ chính tiếng hò reo của khán giả. Cảm giác từng pha cướp bóng, từng cú lên rổ đều “có lửa”, cho thấy tinh thần thi đấu rất đoàn kết của toàn đội.
Em rất ấn tượng với khoảnh khắc cầu thủ của tuyển MVP tung cú ném quyết định ở hiệp cuối, cả sân đấu như bùng nổ và chiến thắng thuộc về MVP. Với em, trận đấu giữa tuyển MVP và Marie Curie đã cho thấy tinh thần, khát khao chiến thắng và những trái tim rực lửa trên sân đấu bóng rổ”, Nguyễn Hoàng Khánh Vy chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Khánh Vy (áo xám) đang theo dõi trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển MVP.
Không giấu được niềm vui sau chiến thắng, anh Nguyễn Vũ Huy – Huấn luyện viên của đội tuyển MVP chia sẻ: “Đội đăng ký tham dự giải lần này chủ yếu để các cầu thủ có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát và rèn luyện chứ không đặt nặng chuyện thành tích.
Rất may mắn khi MVP giành chiến thắng trước Marie Curie – đội bóng vừa lên ngôi vô địch tại một giải đấu trước đó. Việc phải đối đầu với một đối thủ mạnh khiến các cầu thủ MVP chưa có được tâm lý thi đấu tốt ở hiệp đầu và bị dẫn điểm. Tuy nhiên, nhờ điều chỉnh chiến thuật hợp lý, đội đã kịp thời lấy lại thế trận và vươn lên giành chiến thắng chung cuộc. Đây là một bài học quý giá, giúp các em hiểu rằng tâm lý thi đấu luôn phải được chuẩn bị kỹ càng trước mỗi trận”, anh Huy nhấn mạnh.
Vị huấn luyện viên kỳ vọng tuyển MVP sẽ tiếp tục thi đấu bùng nổ ở những trận sắp tới, không phải vì thắng, hay thua, mà để mỗi cầu thủ tích lũy thêm những bài học sâu sắc cho hành trình phát triển lâu dài.

Đội tuyển MVP hội ý, bàn chiến thuật để lội ngược dòng, giành chiến thắng trước Marie Curie.
Không rời mắt khi theo dõi các cầu thủ thi đấu trên sân, anh Trần Trung Hiếu – phụ huynh của cầu thủ Trần Bá Quân (áo 18), đội tuyển MVP bày tỏ sự hài lòng với công tác tổ chức của giải đấu.
“Sáng nay, tôi đã theo dõi lễ khai mạc và hai trận đấu đầu tiên qua fanpage của GMB League. Chất lượng đường truyền rất ổn định, mọi khâu tổ chức đều bài bản, chuyên nghiệp”, anh Hiếu nhận xét.
Anh Hiếu cũng gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức “Giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên GMB League 2025: Cúp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam & MVP Academy vì đã chuẩn bị một sân chơi an toàn, chỉn chu, giúp các em học sinh, sinh viên có cơ hội rèn luyện và thể hiện đam mê.

Anh Trần Trung Hiếu – phụ huynh của cầu thủ Trần Bá Quân (áo 18), đội tuyển MVP chăm chú theo dõi trận đấu.
Trước chiến thắng đầy kịch tính của tuyển MVP, anh Hiếu rất vui mừng và mong rằng các thành viên trong đội tuyển MVP sẽ tiếp tục giữ được phong độ, thi đấu tự tin, máu lửa trong những trận sắp tới.
“Không chỉ với giải lần này, ở bất kỳ giải đấu nào, phụ huynh chúng tôi cũng đều đồng hành cùng các con, nhất là với bộ môn thể thao bóng rổ. Trong trận chiều nay, dù MVP còn mắc một vài lỗi nhỏ, nhưng tôi tin rằng các thành viên trong đội sẽ rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn qua từng trận đấu”, anh Hiếu bày tỏ.

Các thành viên của đội MVP Academy có sự phối hợp nhịp nhàng và lội ngược dòng ngoạn mục.
Giải Bóng rổ Học sinh - Sinh viên GMB League 2025: Cúp Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam & MVP Academy do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp với Học viện Bóng rổ MVP (Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV M4V) tổ chức, nhằm tạo ra sân chơi rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần và học tập hiệu quả, đồng thời, tăng cường giao lưu học hỏi, nêu cao tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc.
Giải đấu sẽ diễn ra trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9/2025, với cơ cấu giải thưởng gồm:
Giải nhất: Cúp vô địch, cờ lưu niệm và 25 triệu đồng tiền mặt.
Giải nhì: Cúp vô địch, cờ lưu niệm và 10 triệu đồng tiền mặt.
Giải ba: Cúp vô địch, cờ lưu niệm và 5 triệu đồng tiền mặt.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc trong trận đấu của ngày đầu tiên 14/7:













