Góc khuất showbiz: Nghệ sĩ 'nuôi' đam mê bằng nghề tay trái

Lâu nay, công chúng đã không còn ngạc nhiên khi nghe báo chí đưa tin ca sĩ này mở nhà hàng, diễn viên kia mở quán cà phê,... Thời COVID-19, liên tục bị hủy show, thu nhập giảm sút, có lẽ nghề tay trái càng trở nên quan trọng đối với những người làm nghệ thuật.

Đời sống nghệ sĩ thú vị hơn nhờ nghề tay trái

Mới đây, Ưng Hoàng Phúc cũng gây ồn ào khi mở quán cà phê tại TP. HCM. Quyết định kinh doanh trong thời điểm COVID-19 còn đang có nhiều diễn biến khó lường, nam ca sĩ giải thích: Tôi khai trương quán cà phê này như một địa điểm để gặp gỡ các fan yêu âm nhạc của mình. Tôi muốn có một không gian để tạo sự kết nối với các fan nhiều hơn, bên ngoài sân khấu’.

Ưng Hoàng Phúc mở quán cà phê để có không gian tương tác với khán giả.

Kinh doanh là một lĩnh vực có vẻ chẳng liên quan gì đến nghệ thuật. Tuy nhiên, những nghệ sĩ làm kinh doanh thành đạt dường như đều thừa nhận, chính những phẩm chất nghệ sĩ cũng là một thế mạnh trong công việc làm ăn của họ. Quán quân Sao Mai 2007 dòng thính phòng Lê Anh Dũng, giảng viên khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có sự nghiệp ca hát vững vàng với 5 album, 1 liveshow, sở hữu phòng thu riêng. Anh từng nói, kinh doanh chính là sức mạnh để anh có thể theo đuổi nghệ thuật.

Lê Anh Dũng bắt đầu dấn thân vào kinh doanh với việc mở phòng trà ca nhạc từ năm 2009. Khi ấy, Hà Nội chưa có văn hóa phòng trà bởi mọi người thường thích tụ tập hát cho nhau nghe hơn. Không từ bỏ, anh tiếp tục mở một salon tóc. Khởi đầu khá thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn phải chuyển nhượng vì những khó khăn không thể lường trước...

Trong kinh doanh, thất bại chính là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, vì vậy, Lê Anh Dũng chưa bao giờ từ bỏ. Chia sẻ về nghề tay trái, nam ca sĩ cho biết: ‘Kinh doanh là một phần con người, tính cách của tôi. Tôi muốn tìm hiểu và chinh phục những công việc mới. Kế toán hành chính vận hành kiểu gì, đối xử với nhân viên ra sao, nghiên cứu thị trường thế nào. Nhiều thứ mình học hỏi được trong quá trình kinh doanh khiến cho cuộc sống thêm thú vị...’.

Nghệ sĩ làm nghề tay trái, chẳng có gì phải ngại!

Đối với những ai đang theo đuổi nghệ thuật truyền thống, COVID-19 khiến họ gặp muôn vàn khó khăn. Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh cho biết, dịch bệnh khiến mọi thứ đình trệ, kinh tế gia đình chị bị ảnh hưởng khá nhiều. Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, Bình Tinh chuyển sang bán hàng online gồm mỹ phẩm, nhu yếu phẩm… ‘Việc bán hàng cũng không quá khó khăn. Tôi được nhiều khán giả, người hâm mộ ủng hộ, nhờ thế cũng có nguồn thu nhất định để lo cho gia đình’, chị nói.

Mùa dịch, nghệ sĩ cải lương Bình Tinh bán hàng online để có thêm thu nhập.

Hình thức kinh doanh của Bình Tinh khá đơn giản. Chị tự đi chọn và nhận hàng, sau đó livestream giới thiệu, chốt đơn với người mua. Tuy nhiên, công việc này tương đối mất thời gian. Khi được hỏi nghệ sĩ bán hàng có ngại không, Bình Tinh nói: ‘Làm việc lương thiện để kiếm tiền nên không ngại ngùng gì cả’.

Trong showbiz Việt, Midu được xem là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn khi vừa xinh đẹp, giỏi giang lại có trong tay số tài sản giá trị lớn. ‘Thần tiên tỷ tỷ’ của Vbiz từng khiến mọi người bất ngờ khi sở hữu một thương hiệu thời trang riêng và còn cho ra mắt một khu thương mại kết hợp ăn chơi ở trung tâm thành phố với tiền đầu tư lên đến 15 tỷ đồng.

Midu giàu có nhờ đầu tư kinh doanh.

Thực tế, không ít nghệ sĩ như Ưng Hoàng Phúc hay Midu lựa chọn kinh doanh như một hướng phát triển và làm kinh tế lâu dài. Hơn nữa, trong thời COVID-19, nghề tay trái gần như là lựa chọn bắt buộc nếu nghệ sĩ muốn giữ đam mê nghệ thuật.

Một nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật truyền thống cho biết, hầu hết nghệ sĩ của các bộ môn nghệ thuật truyền thống đều nghèo, ai cũng phải có nghề tay trái để sống. Phải có nghề tay trái mới nuôi được nghề tay phải. Nếu không yêu nghề, không tâm huyết với nghề thì nhiều nghệ sĩ cũng bỏ nghề từ lâu rồi. Chẳng có gì sai khi nghệ sĩ đi tìm cái nghề có thể giúp mình đủ sống.

Thủy Kiều

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//goc-khuat-showbiz-nghe-si-nuoi-dam-me-bang-nghe-tay-trai-169211202193759858.htm