Gói hàng ngàn suất thuốc trong đêm kịp gửi người dân Gia Lai, Đắk Lắk

Nhìn hình ảnh người dân co ro, ướt sũng trong lũ dữ, đôi chân tím tái, lở loét..., những tấm lòng thảo thơm từ Đà Nẵng đã gói hàng ngàn suất thuốc gửi cho bà con vùng thiên tai ở Gia Lai, Đắk Lắk

Chia sẻ với Tiền Phong, chị Lương Thu Trang (nhóm Bánh mỳ 0 đồng Đà Nẵng) cho hay, những ngày qua, theo dõi tình hình ngập lụt ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, mọi người đều xót xa.

 Thuốc được phân chia, gói từng suất một để gửi cho người dân vùng lũ. Ảnh: T.H.

Thuốc được phân chia, gói từng suất một để gửi cho người dân vùng lũ. Ảnh: T.H.

Bà con phải chống chọi, vật lộn trong cơn lũ dữ bủa vây dài ngày, thiệt hại về người và của vô cùng lớn. Theo chị, kinh nghiệm hỗ trợ người dân vùng thiên tai nhiều năm, ngoài lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân... họ rất cần các loại thuốc. Đặc biệt những nơi ngâm lũ quá lâu.

Hơn nữa, các đoàn thiện nguyện đang có mặt trực tiếp tại các vùng lũ cũng báo về với nhóm rằng bà con đang rất cần thuốc. Rất nhiều người bị sốt, lở loét tay chân....

Không chần chừ, nhóm Bánh mỳ 0 đồng kết nối với các mạnh thường quân đã mua hàng trăm triệu đồng tiền thuốc để hỗ trợ cho bà con vùng lũ. "Đây là những loại thuốc sử dụng thông thường, không cần kê đơn như thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, dầu nóng, nước nhỏ mắt, sát trùng, kem bôi trị ngứa ăn chân", chị Trang cho biết.

 Những túi thuốc đầy đủ các loại thuốc hạ sốt, đau bụng, kem trị ngứa...

Những túi thuốc đầy đủ các loại thuốc hạ sốt, đau bụng, kem trị ngứa...

Để bà con tiện dùng, mọi người đã cùng nhau ngồi gói từng suất thuốc nhỏ. Bên trong mỗi suất đầy đủ tất cả các loại thuốc trên. Từ chập tối đến 22h đêm 22/11, hơn 5.000 suất thuốc đã được phân chia và gói xong. Những hộp thuốc được gói cẩn thận trong loại túi zip để chống nước.

Toàn bộ số thuốc này đã được gửi đến các nhóm thiện nguyện ngay trong đêm để kịp đưa vào cho người dân vùng lũ tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Chị Trang cho biết thêm, nhóm sẽ tiếp tục làm thêm khoảng 3000 suất thuốc cho người dân vùng thiên tai.

 Những tấm lòng thơm thảo ở Đà Nẵng sẽ hỗ trợ thêm khoảng 3.000 suất thuốc cho người dân vùng thiên tai.

Những tấm lòng thơm thảo ở Đà Nẵng sẽ hỗ trợ thêm khoảng 3.000 suất thuốc cho người dân vùng thiên tai.

"Nhìn bà con mất mát, thiệt hại quá lớn, chúng tôi chỉ mong góp chút tấm lòng để động viên mọi người cố gắng gượng dậy. Mong rằng người dân trên cả nước cùng chung tay để giúp đỡ người dân miền Trung, Tây Nguyên qua cơn hoạn nạn này", chị Trang bày tỏ.

Thanh Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/goi-hang-ngan-suat-thuoc-trong-dem-kip-gui-nguoi-dan-gia-lai-dak-lak-post1798687.tpo