Gợi nhớ thời áo trắng

Phượng vĩ đồng hành cùng các thế hệ học trò đi qua những năm tháng tươi đẹp. Nhắc đến hoa phượng vĩ, có lẽ sẽ gợi nhớ cho nhiều người về những kỷ niệm đẹp thời áo trắng - thời của tình yêu học trò thơ ngây, mơ mộng, từng đùa giỡn, trò chuyện dưới gốc phượng sân trường; thời của giây phút lưu luyến, bịn rịn khi phải chia tay thầy cô, bạn bè với những quyển lưu bút trao tay, gửi bao dòng tâm sự bên những cánh phượng ép thành đôi bướm xinh xắn... Chỉ đơn giản vậy nhưng để lại những kỷ niệm thật đẹp, thật đáng nhớ của một thời cắp sách đến trường!

Dưới hàng phượng vĩ tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau).

Dưới hàng phượng vĩ tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau).

Em Trần Gia Băng, Lớp 12X2, Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau) lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng hoa phượng vĩ.

Em Trần Gia Băng, Lớp 12X2, Trường THPT Hồ Thị Kỷ (TP Cà Mau) lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng hoa phượng vĩ.

Hoa phượng vĩ đỏ thắm góc sân trường. (Ảnh chụp tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh).

Hoa phượng vĩ đỏ thắm góc sân trường. (Ảnh chụp tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh).

Ép hoa phượng, lưu lại kỷ niệm mùa hè, trước khi chia tay bạn bè.

Ép hoa phượng, lưu lại kỷ niệm mùa hè, trước khi chia tay bạn bè.

Khoảnh khắc đẹp.

Khoảnh khắc đẹp.

Ðôi bạn vô tư đùa giỡn, làm duyên cùng những cánh phượng.

Ðôi bạn vô tư đùa giỡn, làm duyên cùng những cánh phượng.

Loan Phương thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/goi-nho-thoi-ao-trang-a33003.html