Góp nhặt yêu thương, tiếp sức đến trường
Bước vào năm học mới, nhiều thầy cô giáo ở xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) đã không quản ngại nắng mưa, dành tình cảm yêu thương của mình để đến tận nhà, trao quà tận tay cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Bước vào năm học mới, nhiều thầy cô giáo ở xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) đã không quản ngại nắng mưa, dành tình cảm yêu thương của mình để đến tận nhà, trao quà tận tay cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quà cho em Vũ Trường An, học sinh lớp 12A4, Trường THPT Lộc An trong Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026

Theo chân thầy cô Trường TH - THCS Tây Sơn, chúng tôi đến thăm nhà em Đinh Diệp Thảo Chi, học sinh lớp 2. Gia đình có 2 chị em nhưng không may Thảo Chi mắc bệnh động kinh từ nhỏ. Gia đình vất vả đủ bề để chạy chữa nhưng bệnh tình của em không thuyên giảm.
Nghe người ta mách vào Lâm Đồng khí hậu mát mẻ, sẽ tốt cho bệnh tình của con nên từ Thanh Hóa, bố mẹ Thảo Chi đã đem 2 chị em vào xã Bảo Lâm 2 thuê trọ, kiếm sống, nuôi con.

Thầy Nguyễn Lê Thành Tân, Tổng Phụ trách Đội Trường TH -THCS Tây Sơn cùng giáo viên chủ nhiệm trao quà cho 2 chị em Thảo Chi
Hàng ngày, ba của em làm nghề giao hàng, mẹ vừa làm việc theo giờ tại các hàng quán, vừa trông 2 chị em. Có những thời điểm, cả 2 phải thay nhau trông nom Chi hàng tuần ở bệnh viện.
Hai vợ chồng kiếm được gần 10 triệu đồng mỗi tháng nên phải tằn tiện lắm mới đủ lo tiền thuốc cho con, tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt.
Nhận được sự quan tâm này, em có thêm động lực để cố gắng lo cho 2 con. Mong các con có sức khỏe tốt để có thể vui khỏe đến trường mỗi ngày.
Chị Trịnh Thị Nhi, mẹ của Thảo Chi
Theo thầy Nguyễn Mạnh Hồng, Hiệu trưởng Trường TH - THCS Tây Sơn, đợt này trường sẽ trao 57 suất học bổng cho những em học sinh có thành tích học tập tốt và những em có hoàn cảnh khó khăn.
Rời gia đình Thảo Chi, chúng tôi đến với gia đình 2 em Đỗ Minh Nguyên (học sinh lớp 4) và Đỗ Ngọc An Nhiên (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi), đang sống cùng bà nội tại thôn 8, xã Bảo Lâm 2.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cùng với 2 giáo viên chủ nhiệm trao quà cho các em Nguyên và Nhiên
Trong căn nhà nhỏ, chúng tôi không khỏi xúc động khi nhìn thấy di ảnh của bố mẹ 2 em trên bàn thờ. Cả 2 mắc bệnh hiểm nghèo nên lần lượt mất vào các năm 2017 và 2023.
Hai anh em nương tựa vào bà nội nay đã 82 tuổi, bản thân Nguyên hiện cũng đang mắc viêm gan. Hàng tháng, 3 bà cháu sống chủ yếu bằng tiền trợ cấp của Nhà nước, được 2,7 triệu đồng.

Bà nội Huỳnh Thị Kềm, cùng hai cháu Nguyên và Nhiên
Chúng nó đau bệnh rồi ra đi, để lại cho tôi 2 cháu nhỏ. Cũng may có chính quyền địa phương, bà con lối xóm và thầy cô giáo nên việc học của các cháu mới được đảm bảo.
Bà Huỳnh Thị Kềm, bà nội của Nguyên và Nhiên
Theo cô Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, ngoài 2 em Nguyên và Nhiên, đợt này nhà trường còn dành 42 suất quà trị giá từ 400 - 500 ngàn đồng/suất và 15 suất bằng hiện vật cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

Em Lý Gia Long nhận món quà 10 triệu đồng từ Ban Giám hiệu và các nhà hảo tâm

“Với gia đình em bây giờ, một triệu đồng đã là rất lớn, nhưng hôm nay em nhận được 10 triệu đồng từ nhà trường và các nhà hảo tâm, em như vỡ òa vì tình cảm mọi người dành cho gia đình mình” - Đó là những lời nói đầy nghẹn ngào của chị Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ của em Lý Gia Long, học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung.
Chị Hà làm thợ may, chồng làm nghề sơn nước, gia đình có 2 con nhưng chẳng may Long lại bị bệnh cơ tim hạn chế nguy cơ cao. Từ tháng 12/2023 đến nay, gia đình đã phải chạy vạy gần 1,7 tỷ đồng để điều trị thay tim cho Long.
Tuy mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Long luôn nỗ lực học tập. Theo thầy Hắc Xuân Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, từ lớp 6 tới nay, em Long luôn là một học sinh xuất sắc của trường.

Thầy Hắc Xuân Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung (bìa phải) và cô chủ nhiệm (bìa trái) chụp hình chung với 2 mẹ con em Lý Gia Long
Trong suốt thời gian qua, nhà trường đã tìm nhiều cách kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ gia đình em Long cũng như nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.
Thầy Hắc Xuân Phúc, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung
Cầm món quà trong tay, chị Hà nói: “May mắn là sau khi thay tim, tình hình sức khỏe của Long đã chuyển biến tốt nhưng vẫn phải uống thuốc mỗi ngày để tiếp tục duy trì sự ổn định cho quả tim mới cũng như sức khỏe”.

Em Vũ Trường An (bìa phải) cùng các thành viên trong gia đình
Không giống với những trường hợp trên, hoàn cảnh của em Vũ Trường An, học sinh lớp 12, Trường THPT Lộc An lại có những bước ngoặt không an bình như tên gọi của em.
Bố mẹ chia tay lúc Trường An mới 2 tuổi, sau đó bố của em bị bệnh mất trí nhớ và mất luôn khả năng lao động. Từ đó, 2 bố con An sống nhờ vào sự cưu mang của ông, bà nội.

Em Vũ Trường An bên ông, bà nội
Thương cháu, khó khăn mấy chúng tôi cũng cố gắng lo cho cháu ăn học, chỉ có học mới mong thay đổi được tương lai của cháu sau này.
Bà Trần Thị Mận (75 tuổi), bà nội của em Trường An
Từ bé, An đã được ông, bà nội chăm lo từ cái ăn, cái mặc đến việc học hành. Lớn hơn một chút, An biết làm việc nhà, làm vườn phụ ông, bà và chăm sóc người bác ruột mắc bệnh sống chung trong nhà.
Khó khăn là thế nhưng An không ngừng cố gắng trong học tập, suốt từ tiểu học đến nay em luôn đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Ước mơ của em là thi đậu vào một trường đại học có nhiều chính sách ưu đãi để em có thể tiếp tục học tập và trưởng thành.

Góc học tập của em Vũ Trường An
Theo thầy Võ Nhật Trí, Hiệu trưởng Trường THPT Lộc An, An là một trong ba học sinh sớm nhất nhận được sự quan tâm từ chi bộ, Ban Giám hiệu và các thầy cô trong nhà trường.
Tại lễ khai giảng năm nay, nhà trường phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, nhưng không ngừng phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

Cô Nguyễn Thị Sỹ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc An cùng đại diện Chi hội Khuyến học nhà trường trao quà cho em Trường An
Chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng để có thể quan tâm từ tinh thần đến vật chất thường xuyên hơn đối với những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thầy Võ Nhật Trí, Hiệu trưởng Trường THPT Lộc An
Nói về những hoạt động tiếp sức đến trường của các trường học trên địa bàn, ông Trần Viết Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 2 cho biết: Chúng tôi đánh giá rất cao những hoạt động thiện nguyện của các trường học trên địa bàn.

Thầy cô Trường THPT Lộc An vượt nắng, mưa đến thăm nhà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường
Các trường đã chủ động phát huy nội lực của mình, tranh thủ sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm, để dành sự quan tâm thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong thời gian sắp tới, xã sẽ tiếp tục đồng hành và sát sao hơn nữa với những hoạt động này nhằm tiếp thêm động lực và góp phần giúp các em có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ của mình.
Rời những ngôi nhà với những hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Lâm 2, những ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên của các em như tiếp thêm cho chúng tôi niềm tin. Mỗi việc làm nhỏ nhặt nhưng đong đầy yêu thương dành cho các em hôm nay sẽ là hành trang giúp các em có thêm niềm tin và động lực để vun đắp, thực hiện ước mơ của mình trong tương lai.
Nội dung: Nguyễn Văn Dũng
Trình bày: Hoàng Anh
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gop-nhat-yeu-thuong-tiep-suc-den-truong-390502.html