Góp sức đổi thay vùng đất biên cương

Hơn 20 năm kể từ ngày đóng quân trên tuyến biên giới thuộc 2 tỉnh Bình Phước và Đắk Nông, Trung đoàn 726, Binh đoàn 16 luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để tạo nên sự thay đổi kỳ diệu nơi phên dậu của Tổ quốc. Thông qua các khu dự án kinh tế - quốc phòng cùng tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đơn vị, ở các bản, buôn, phum, sóc tập trung đồng bào các dân tộc Hơmông, Mơnông, S'tiêng, Tày, Thái... đã tràn đầy sức sống mới. Ngược lại, người dân chính là tai, mắt cho bộ đội nơi địa bàn có tính chiến lược phía Nam Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.

Gần 20 năm trước, gia đình chị Nguyễn Thị Thực là một trong gần 150 hộ được Trung đoàn 726 đưa ra định cư ở khu dân cư biên giới thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Ngoài được cấp 800m2 đất, gia đình chị còn được Trung đoàn 726 hỗ trợ vài chục triệu đồng làm nhà ở, cấp nhu yếu phẩm cần thiết ban đầu và nhận khoán vườn cây của nông trường để tạo thu nhập.

Hiện vợ chồng chị thu nhập mỗi tháng khoảng 12 triệu đồng từ việc nhận khoán và tăng gia sản xuất nên cuộc sống khấm khá rõ rệt. Nhiều hộ ở đây còn vươn lên làm giàu. Chị Thực cho biết: “Trước kia, gia đình tôi khá khó khăn, từ ngày được trung đoàn đưa vào đây làm việc, tạo điều kiện thì cuộc sống khá hơn rất nhiều. Ở đây xa xôi nhưng có điện lưới, đường đi lại thuận tiện nên không phải lo gì. Tất cả là nhờ Trung đoàn 726. Giờ tôi đã xây được nhà mới, mua sắm nhiều thứ trong gia đình mà trước kia không bao giờ nghĩ tới”.

Kể từ khi vùng đất khó khăn này có những người lính Trung đoàn 726 thì đời sống của lực lượng lao động, công nhân địa phương được cải thiện rất nhiều. Hàng ngàn lao động đã có việc làm ổn định trên những nông trường do đơn vị quản lý. Từ đó vấn nạn phá rừng làm rẫy, xâm phạm biên giới trái phép cũng giảm rất nhiều. Chị Vũ Thị Thu là một trong những người đầu tiên làm công nhân tại đội sản xuất 4, Trung đoàn 726 kể: “Trước đây, đường đi lại khó khăn lắm. Bà con chỉ biết vào rừng làm rẫy hay đi làm thuê... Nay khác nhiều rồi, đường sá thuận tiện, cuộc sống của chúng tôi cũng ngày càng phát triển. Việc gì khó khăn, từ an cư lạc nghiệp đến ốm đau, bệnh tật..., Trung đoàn 726 đều giúp đỡ”.

Con đường liên xã ở Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông được Trung đoàn 726 đầu tư xây dựng

Bên cạnh phát triển kinh tế kết hợp bảo đảm quốc phòng - an ninh nơi vùng sâu, xa, Trung đoàn 726 còn tích cực chăm lo đời sống an sinh xã hội tại cơ sở. Thông qua bảo trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, đồng thời đầu tư công trình hạ tầng mà điện, đường, trường, trạm ở xã Quảng Trực từng khó khăn bậc nhất của tỉnh Đắk Nông nay đã thay da, đổi thịt. Phó chủ tịch UBND xã Quảng Trực Điểu Plơn cho biết: “Mấy năm trước, Quảng Trực có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh, chiếm gần 70%. Nhờ Trung đoàn 726 quan tâm đầu tư, từ hạ tầng đến tạo việc làm cho người dân nên đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn hơn 40%. Bây giờ đường đi lại thuận lợi, tỷ lệ hộ dân khá giả tăng cao. Thay mặt bà con nơi đây, chúng tôi cảm ơn Trung đoàn 726 rất nhiều”.

Ở nơi đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên không chỉ thực hiện nhiệm vụ quân đội phát triển kinh tế, những người lính của Trung đoàn 726 luôn giúp dân vượt qua khó khăn. Điển hình trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 vừa qua, đơn vị thành lập khu cách ly ngay tại biên giới giáp ranh với nước bạn Campuchia. Đồng thời đáp ứng các điều kiện cần thiết cho một bệnh viện dã chiến để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc Covid-19 nếu có. Điều đó cho thấy, dù trong tình huống cấp bách hay khó khăn nào, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đều hoàn thành xuất sắc. Trung tá Nguyễn Như Duy, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 726 chia sẻ: “Bên cạnh nhiệm vụ chính trị ổn định và phát triển kinh tế vùng biên giới, đơn vị xác định trọng tâm là hướng đến người dân như: tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cứu hộ, cứu nạn khi cần. Đồng thời phối hợp lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới... Theo đó, ngoài phát huy nội lực, chúng tôi còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, hội đoàn thể ở cơ sở để đẩy mạnh hoạt động... Điều vui mừng là chúng tôi đã đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Đây chính là động lực lớn nhất giúp cán bộ, nhân viên đơn vị nỗ lực cao hơn trong thời gian tới”.

Ghi nhận hành trình hơn 20 năm có mặt nơi biên cương Nam Tây Nguyên, đơn vị đã được Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 và Bộ Quốc phòng tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Đơn vị Quyết thắng; cờ thi đua của Bộ Quốc phòng... Nhưng với những người lính Cụ Hồ ở Trung đoàn 726, dấu ấn rõ nét nhất mà các anh trân trọng là được chính quyền và đồng bào nơi đây tin yêu. Hơn hết, đó là sự thay đổi tích cực trong cuộc sống người dân trên vùng đất do những người lính ở Trung đoàn 726 mang lại.

Nguyễn Tấn - Trung Quang

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/gop-suc-doi-thay-vung-dat-bien-cuong-562510