Greenwood gây tranh cãi

Mason Greenwood đang trở thành cái tên được CĐV Marseille nhắc đến nhiều nhất. Họ hâm mộ anh hoàn toàn trái ngược với cách bản thân bị đối xử ở nước Anh.

Chứng kiến sự cuồng nhiệt và tình cảm ái mộ của người hâm mộ Marseille, Greenwood chắc hẳn phải tiếc nuối rằng: “Biết thế thì nên đến Velodrome từ sớm”.

Greenwood bị suy đoán có tội ở Anh

"Greenwood 10" là chiếc áo đập vào mắt người ta nhiều nhất trên những con đường đông đúc dẫn đến SVĐ Velodrome cuối tuần qua, khi Marseille tiếp Reims. Đã từ rất lâu rồi, Marseille mới chào đón một ngôi sao được thế giới nhắc nhiều như vậy. Chiếc áo số 10 khiến CĐV Marseille nhớ về huyền thoại Dimitri Payet.

Và Greenwood lại phải khiến người ta liên tưởng anh đến Payet khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 cứu Marseille khỏi thất bại. Sau 2 trận ra mắt, Greenwood ghi 3 bàn – điều mà chưa ai làm được kể từ chiến công của Payet cách đây 11 năm.

Khoảnh khắc Greenwood ghi bàn, hàng vạn tiếng reo hò trên khắp mặt sân đủ để cầu thủ một thời ở Man Utd sống lại những giấc mơ.

Greenwood từng sống trong bầu không khí cuồng nhiệt như vậy tại Old Trafford. Khoảng thời gian trước dịch Covid-19, ngôi sao sinh năm 2001 được coi là thần tượng của "Quỷ đỏ". Những màn trình diễn chói sáng, những bàn thắng tại giải Ngoại hạng và Cúp châu Âu ngay khi còn tuổi teen khiến Greenwood được ca ngợi như thần đồng, niềm hy vọng của Man Utd lẫn nước Anh.

 Greenwood bị coi là tội phạm ở Man Utd.

Greenwood bị coi là tội phạm ở Man Utd.

Nhưng sau sự cố bị cáo buộc tấn công tình dục đối với một phụ nữ vào đầu năm 2022, mọi thứ thay đổi đột ngột. Cảnh sát vừa vào cuộc, Man Utd đình chỉ thi đấu cầu thủ để phục vụ điều tra.

Nguyên tắc suy đoán vô tội không được áp dụng trong trường hợp của Greenwood, mà ngược lại là suy đoán ngôi sao này có tội dựa trên lời kể của nhân chứng và ghi âm. Sau một năm, cảnh sát dừng điều tra vì không có bằng chứng thực tế để truy tố và các nhân chứng quan trọng rút lại lời khai.

Tuy nhiên, Man Utd chưa bỏ cuộc và mở cuộc điều tra riêng rồi cũng không thu thập được kết quả nào. Chỉ có điều, họ cũng không muốn dính dáng đến cầu thủ bị truyền thông và mạng xã hội suy đoán “có tội”.

Việc sang Getafe "lánh nạn" không phải giải pháp tốt vì Getafe chỉ là đội bóng nhỏ. Chiến dịch tỏa sáng của Greenwood tại La Liga mùa trước với 8 bàn thắng, 6 đường kiến tạo không giúp anh lung linh hơn trong mắt người Anh. Điều mà báo chí xứ sương mù nhắc nhiều nhất về Greenwood mùa trước là câu bị đồng hương Jude Bellingham sỉ nhục "Đồ hiếp dâm”.

Getafe không đủ tài chính để giữ lại Greenwood. Bản thân cầu thủ sinh 2001 cũng không muốn sống với giấc mơ nhỏ ở Getafe. Marseille là điểm đến khả quan hơn vì đây là CLB lớn tại Pháp, đội bóng duy nhất của đất nước hình lục lăng từng vô địch châu Âu và vẫn nuôi giấc mơ lớn tìm lại hào quang cũ.

Marseille chào đón

Tài chính của Marseille không dư dả nên việc bỏ ra hơn 30 triệu euro mua Greenwood là sự đầu tư lớn. Marseille hiểu rằng nếu không phải vì Greenwood có tì vết thì không đến lượt họ mua mà nhiều đội bóng khác ở Anh đã xếp hàng đón cầu thủ tài năng này.

Việc Greenwood đến Marseille cũng không phải được tất cả tán thành. Thị trưởng thành phố Benoit Maya chỉ trích gay gắt khi rao giảng: “Tôi tin rằng gã ta không thể có một vị trí trong đội bóng này. Các giá trị của Marseille và Olympique de Marseille không chấp nhận như vậy. Bạn có thể tưởng tượng được không, gã đó là hiện thân bạo lực đối với phụ nữ? Thật là đáng xấu hổ”. Nhưng Maya cũng không thể thuyết phục chủ tịch Marseille là Pablo Longoria.

Chủ tịch Marseille bác bỏ mọi phản đối nhân danh đạo đức, Longoria nói rằng: "Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người, nhưng tôi không ở đây để tạo tranh cãi. Chúng ta đừng mãi nói về quá khứ. Đây là một tình huống phức tạp và xưa rồi".

 Nhưng là người hùng mới của Marseille.

Nhưng là người hùng mới của Marseille.

Trong cuộc chiến về “giá trị Marseille”, Longoria đã thắng thị trưởng qua thái độ của người hâm mộ thành phố cảng. Khi thông tin Greenwood về CLB, số vé cả mùa tại sân Velodrome đã cháy hàng với 49.000 vé hết sạch. Thậm chí, CĐV Marseille còn lo lắng khi Greenwood tỏa sáng vì sợ anh ấy sẽ rời đi sau một mùa giải tỏa sáng.

Elsa Labouret của nhóm bảo vệ quyền phụ nữ Pháp Osez le féminisme chứng kiến điều này đã phải than thở: "Thật mệt mỏi. Một lần nữa, chúng tôi thấy rằng tài năng là đủ để người ta nhắm mắt làm ngơ trước những lời buộc tội trước đây".

Đúng vậy, CĐV Marseille chẳng nhắc gì quá khứ của Greenwood. Với người dân phía nam nước Pháp, nơi hòa mình trong văn hóa của người Bắc Phi, họ dễ dàng quên đi những chuyện tương tự mà trước đây Franck Ribery, Hatem Ben Arfa hay Karim Benzema từng dính dáng (vụ gái gọi vị thành niên Zahia Dehar).

Do vậy, họ cũng đâu nhớ đến một chuyện tranh sáng, tranh tối của Greenwood ở tận nước Anh 2 năm rưỡi trước. Giờ thì Greenwood có thể yên tâm mặc chiếc áo màu trắng tại Marseille vì những điều tiếng trong quá khứ sẽ rơi vào lãng quên ở thành phố cảng.

Anh Tú

Nguồn Znews: https://znews.vn/marseille-greenwood-post1494323.html