Gửi lại cho những mùa sau

Tối 9/12, chương trình nghệ thuật 'Thi đua là yêu nước- Gửi những mùa sau' chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020 đã diễn ra tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Quang Vinh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng TƯ; Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TƯ cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương và 2.020 đại biểu tham dự Đại hội.

Từ Chiến thắng Điện Biên Phủ tới con đường Trường Sơn hay thành tựu Đổi mới đều xuất hiện những nhân vật anh hùng. Đó là những khẩu pháo được vận chuyển thần kỳ bằng sức người - con đường chi viện không một ngày đứt mạch dưới mưa bom bão đạn. Đó là những ngày tháng hai miền Bắc-Nam còn bị chia cắt thì “Mỗi người làm việc bằng hai-Vì miền Nam ruột thịt”…Trải qua những chặng đường gian khó ấy, đất nước đã chuyển mình thần kỳ... Rõ ràng, những kỳ tích ấy không thể tạo ra bởi máy móc, vũ khí hiện đại hay những trí tuệ siêu việt nhất, nhưng lại được hiện thực hóa bởi sự góp sức của những con người "giản dị và bình tâm".

Các điển hình tiên tiến thưởng thức các tiết mục nghệ thuật.

Các điển hình tiên tiến thưởng thức các tiết mục nghệ thuật.

Các tiết mục trong chương trình là dòng chảy về tinh thần thi đua ái quốc của dân tộc Việt Nam. Rõ ràng, các phong trào thi đua yêu nước đã chảy trong dòng máu của người Việt từ ngàn xưa. Theo đó, từ lời hiệu triệu của Bác - niềm tin "Kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công" đã khơi dậy, tiếp thêm cho sức mạnh thầm lặng mà bền bỉ của dân tộc, tạo nên những kỳ tích lịch sử.

Chương trình đã xuất hiện những người anh hùng- họ đã hóa thành "tên làng, tên núi, tên sông, cũng có những con người" không ai nhớ mặt đặt tên" thầm lặng cống hiến cả cuộc đời và sinh mạng cho đất nước. Lịch sử được viết lên bởi lớp lớp những người như thế, giữ trong mình hy vọng về tương lai và niềm tin vào lẽ phải, để vượt qua mọi gian khó và chiến thắng quân thù. Vẻ đẹp của tinh thần và sức mạnh con người, ý chí mạnh mẽ và những khát khao bình dị của dân tộc - tất cả đều được phản chiếu qua những phong trào thi đua ái quốc để làm nên những kỳ tích phi thường, đưa nước ta tới được ngày hôm nay.

Ảnh: Quang Vinh.

Ảnh: Quang Vinh.

Ảnh: Quang Vinh.

Ảnh: Quang Vinh.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Quang Vinh.

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Quang Vinh.

Khánh Ly - Quang Vinh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/gui-lai-cho-nhung-mua-sau-546353.html