Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

Trong không khí hân hoan trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thế hệ trẻ Lào Cai hôm nay không chỉ mang trong mình một tâm thế mới, niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng mà còn kỳ vọng Đại hội XIV sẽ là cột mốc mở ra một lộ trình phát triển bền vững, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, gỡ "nút thắt" trong y tế

Bác sĩ Nguyễn Dương Quyền
Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai

Là những người trẻ lớn lên trong hòa bình và chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, chúng tôi luôn giữ vững niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Chúng tôi nhìn thấy ở Đại hội XIV một tầm nhìn chiến lược, không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế mà còn đặt sức khỏe và hạnh phúc của Nhân dân làm trọng tâm của mọi sự phát triển.

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, tôi kỳ vọng, các quyết sách từ đại hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong y tế, tháo gỡ những "nút thắt" về đấu thầu thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế; đầu tư mạnh mẽ hơn vào các trung tâm y tế khu vực, trạm y tế xã, giúp người nghèo tiếp cận được những kỹ thuật cao ngay tại quê hương. Đồng thời, cũng cần quan tâm đúng mức tới các chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc cho đội ngũ y, bác sĩ, phản ánh đúng đặc thù lao động của ngành y.

Chúng tôi hiểu rằng, kỳ vọng phải đi đôi với trách nhiệm. Với tâm thế của những trí thức trẻ, chúng tôi cam kết sẽ không ngừng học tập, trau dồi y đức và y thuật, góp phần xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả.

Thêm nhiều chính sách đột phá hơn nữa thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Ngân

Trường Mầm non Sơn Ca, xã Púng Luông

Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới. Trước thềm đại hội, tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng đại hội lần này sẽ là một dấu mốc lịch sử, mở ra một chương mới cho vận mệnh dân tộc.

Chúng tôi tin vào sự “chèo lái” của những người lãnh đạo vừa có tâm, vừa có tầm, những người luôn đặt lợi ích của Nhân dân và sự phát triển của những vùng đặc biệt khó khăn lên hàng đầu. Niềm tin ấy được vun đắp từ thực tiễn, từ những thay đổi diệu kỳ trên mảnh đất này.

Tôi kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chính sách đột phá hơn nữa trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thu hẹp khoảng cách giáo dục cho các trường học vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Không chỉ là những mái trường kiên cố, mà còn bao phủ sóng điện thoại, điện lưới quốc gia, các phòng máy tính có kết nối internet để trẻ em vùng cao không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.

 Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Ngân thường xuyên ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, tạo hứng thú cho trẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Ngân thường xuyên ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, tạo hứng thú cho trẻ.

Đồng thời, tiếp tục có những định hướng chiến lược về phát triển giáo dục nghề nghiệp phù hợp với thế mạnh của vùng. Nếu giáo dục giải quyết được bài toán "giảm nghèo" ngay trên mảnh đất quê hương, các bậc phụ huynh sẽ tự nguyện đưa con đến trường mà không cần thầy cô phải đi vận động từng nhà.

Tôi tin rằng, sau đại hội, những luồng gió mới sẽ thổi về các bản làng, đưa ánh sáng của tri thức và niềm tin tới từng nếp nhà.

Nguyễn Thị Hoài Anh

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/gui-tron-niem-tin-va-ky-vong-post891592.html