Gửi trọn yêu thương đến học sinh vùng khó

Tròn 26 năm, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ (CLB) 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' gắn bó với học sinh (HS) dân tộc thiểu số (DTTS) và vùng biển đảo. Những suất học bổng là món quà chứa đựng tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin của cộng đồng dành cho HS vùng khó khăn.

Nâng bước em đến trường

Đầu tháng 12/2025, Tỉnh đoàn và Sở GD&ĐT phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức Lễ trao học bổng năm học 2025 - 2026 cho HS DTTS, vùng biển đảo và con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, Bộ đội Biên phòng đảo Lý Sơn. Những suất học bổng, những món quà được sắp xếp ngăn nắp, từng ánh mắt trẻ thơ long lanh niềm hạnh phúc đủ để xua bớt những gam màu xám của các đợt mưa bão vừa đi qua.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” Trương Mỹ Hoa đã dành nhiều thời gian hỏi chuyện từng HS, lắng nghe những khó khăn mà gia đình và nhà trường phải đối mặt sau các đợt thiên tai xảy ra.

Trong ánh mắt bà vẫn còn đọng lại sự trăn trở về những mất mát sau bão: Những phòng học tốc mái, sách vở bị cuốn trôi, những con đường đến trường bị cắt đứt... Tất cả như thử thách lòng kiên cường của thầy và trò nơi đây. “Trong hoàn cảnh ấy, mỗi suất học bổng sẽ giúp các em thêm động lực, tiếp tục đến trường”, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cho hay.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ“Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho học sinh vùng khó.

Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ“Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho học sinh vùng khó.

Năm nay, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trao 145 suất học bổng cho HS DTTS, HS vùng biển đảo và con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đảo Lý Sơn. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Giá trị lớn nhất của học bổng nằm ở niềm tin đặt vào thế hệ trẻ.

“Chỉ cần các em giữ vững niềm tin và khát vọng vươn lên, chắc chắn các em sẽ đạt được những thành công trong tương lai”, bà Trương Mỹ Hoa ân cần chia sẻ.

Học bổng là nguồn động viên to lớn, giúp các em có thêm tự tin và nghị lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu trong học tập và cuộc sống. Những lời thăm hỏi ân cần của những nhà hảo tâm khi trao tận tay từng HS những suất học bổng, đã làm cho buổi lễ càng thêm gần gũi, ý nghĩa, nhân văn. Những ánh mắt rạng rỡ của HS khi cầm trên tay suất học bổng; sự quan tâm, sẻ chia từ chính người trao đã tạo sức lan tỏa của lòng nhân ái.

Phía sau mỗi suất học bổng

Em Võ Thị Ngọc Phượng, lớp 12C9, Trường THCS & THPT Vạn Tường, ở xã Đông Sơn, sống với bà ngoại từ bé. Ba mẹ rời đi khi em còn nhỏ, mọi gánh nặng cuộc sống dồn lên đôi vai gầy của hai bà cháu. Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, Phượng luôn nỗ lực và nhiều năm đạt HS giỏi.

Khi được nhận học bổng của CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, Phượng rất xúc động. Hoàn cảnh khó khăn khiến em càng phải cố gắng hơn. Em muốn học thật tốt để sau này có một công việc ổn định, để lo được cho bà và em út.

 Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” Đặng Ngọc Tùng trao học bổng cho học sinh vùng khó.

Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” Đặng Ngọc Tùng trao học bổng cho học sinh vùng khó.

Ở xã Sơn Hạ, em Đinh Thị Mỹ Thúy, lớp 5B, Trường Tiểu học - THCS Sơn Nham 2, là niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Ba mẹ làm nương rẫy, cuộc sống bấp bênh, nhưng Thúy đạt danh hiệu HS xuất sắc nhiều năm liền. “Em rất vui vì được nhận học bổng Vừ A Dính. Đó là nguồn động viên để em cố gắng học giỏi mỗi ngày. Em muốn trở thành giáo viên để dạy các em nhỏ, trên chính mảnh đất quê hương mình”, Thúy tâm sự.

Trường Tiểu học - THCS Sơn Nham 2 có đến 95% HS là người dân tộc Hrê. Năm nay, trường có 5 HS được nhận học bổng Vừ A Dính. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thậm chí mồ côi.

Thầy giáo Nguyễn Văn Toàn, dạy môn Thể dục, Trường Tiểu học - THCS Sơn Nham 2 đã vượt hàng chục cây số để đưa HS đến trung tâm hành chính tỉnh nhận học bổng. “Học bổng là động lực rất lớn cho các con. Đây là phần thưởng xứng đáng và cũng giúp các con trang trải được phần nào trong học tập”, thầy Toàn nói.

Lan tỏa những yêu thương

Tại Trường Tiểu học Tịnh Hòa, xã Đông Sơn, thầy giáo Lâm Văn Tiên, Tổng phụ trách Đội chia sẻ về các mô hình nhân ái đang được duy trì như: Nuôi heo đất, vận động quyên góp giúp bạn nghèo, hỗ trợ đồng bào bị bão lũ... Trong thời gian tới, nhà trường sẽ triển khai mô hình “Quỹ vỏ lon”. Học sinh ủng hộ vỏ lon trong năm học. Số tiền thu được sẽ là nguồn quỹ hoạt động của Đội. Nhà trường sử dụng số tiền đó để trao quà cho HS khó khăn.

Những hoạt động, mô hình nhân ái đã trở thành nét đẹp nuôi dưỡng tình yêu thương trong mỗi HS. Từ những thứ tưởng chừng bỏ đi, HS nơi đây học được giá trị của sẻ chia.

 Nhiều học sinh vượt khó của Trường Tiểu học Tịnh Hòa, xã Đông Sơn vinh dự được nhận học bổng khuyến học của địa phương.

Nhiều học sinh vượt khó của Trường Tiểu học Tịnh Hòa, xã Đông Sơn vinh dự được nhận học bổng khuyến học của địa phương.

Hoàn cảnh của em Vương Nguyễn Hoài Anh, lớp 4C, Trường Tiểu học Tịnh Hòa khiến nhiều người rưng rưng nước mắt. Mẹ mất vì bệnh nan y, cha làm nghề biển. Hằng ngày, cô bé Hoài Anh được anh hai chăm sóc và chỉ bảo việc học hành.

Dù vậy, Hoài Anh luôn là HS tiêu biểu, xuất sắc. “Con sẽ cố gắng học thật tốt, sống tiết kiệm để xứng đáng với sự quan tâm của thầy, cô giáo và các nhà hảo tâm”, Hoài Anh thổ lộ. Trong câu nói ấy có cả sự trưởng thành sớm, có sự kiên cường của một đứa trẻ không chịu đầu hàng số phận.

Suốt nhiều năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã trở thành điểm tựa cho HS vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS và con em ngư dân. Những suất học bổng được gây dựng từ tình yêu thương của những tấm lòng vàng khuyến học.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ, mỗi suất học bổng chỉ có một triệu đồng, nhưng điều quan trọng hơn là mỗi suất học bổng chứa đựng tình yêu, sự sẻ chia của xã hội dành cho các em. Và lời nhắn gửi của bà như một lời dặn dò sâu sắc rằng, các em hãy trân trọng món quà này; nỗ lực học tập, rèn luyện để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô giáo và những người đã nâng bước mình.

Thiên tai xảy ra liên tiếp, gây thiệt hại nặng nề cho đời sống, sản xuất của người dân Quảng Ngãi. Sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng đã trở thành điểm tựa giúp Quảng Ngãi từng bước khắc phục khó khăn, không để bất kỳ HS nào bị bỏ lại phía sau.

Những suất học bổng trao đi hôm nay có thể chỉ giúp mua vài bộ sách, một chiếc áo ấm, hay hỗ trợ chi phí đi lại, nhưng giá trị tinh thần thì không thể đo đếm. Đó là lời khẳng định rằng, các em không đơn độc, mà luôn có rất nhiều vòng tay sẵn sàng nâng đỡ, dìu dắt các em trên hành trình học tập và hướng về một tương lai tươi sáng.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/gui-tron-yeu-thuong-den-hoc-sinh-vung-kho-70463.htm