Guồng quay hối hả của thể thao Việt Nam những ngày đầu Xuân

Khi hơi thở mùa xuân đã chạm ngõ từng ngôi nhà, nhiều vận động viên (VĐV) Việt Nam bước vào giai đoạn tập luyện khắc nghiệt, quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp. Tết Nguyên đán với họ không còn là những ngày được nghỉ ngơi mà là cơ hội để bứt phá, để cống hiến cho nền thể thao Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam và giấc mơ World Cup

Ngay trong những ngày giáp Tết, guồng quay của trái bóng tròn vẫn không hề chậm lại. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về đội tuyển futsal nữ và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi hậu Đông Nam Á, đội tuyển futsal nữ Việt Nam xác định sẵn tâm lý ăn Tết xa nhà.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vừa giành Huy chương vàng SEA Games 33, có đà tâm lý thuận lợi để chinh phục chức vô địch Đông Nam Á.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vừa giành Huy chương vàng SEA Games 33, có đà tâm lý thuận lợi để chinh phục chức vô địch Đông Nam Á.

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sớm tập trung tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 18/1. Tiếp theo đó, ngày 16/2 (tức 29 Tết), khi các gia đình trên mảnh đất hình chữ S đang quây quần bên mâm cơm tất niên, Thùy Trang và đồng đội sẽ phải xách vali lên đường sang Nhật Bản. Chuyến tập huấn này kéo dài đến mùng 4 Tết (20/2), bao gồm các trận giao hữu chất lượng cao để rà soát lực lượng. Ngay sau khi trở về TP.Hồ Chí Minh , toàn đội sẽ tiếp tục lên đường sang Thái Lan tham dự giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026 (diễn ra từ 24/2 đến 2/3). Áp lực bảo vệ chức vô địch buộc các cầu thủ phải duy trì sự tập trung tuyệt đối, gạt bỏ nỗi nhớ nhà để giữ vững phong độ cao nhất.

Song hành cùng futsal, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV lão làng Mai Đức Chung cũng đang trải qua những ngày khổ luyện tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 7 đến 14/2. Với 26 cầu thủ là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, mục tiêu của “những cô gái kim cương” tại Asian Cup nữ 2026 không gì khác ngoài tấm vé tham dự World Cup nữ 2027.

Thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung gạt đi nỗi buồn thất bại ở chung kết SEA Games 33, quyết tâm tập luyện để thi đấu tốt tại giải châu Á, qua đó giành vé dự World Cup.

Thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung gạt đi nỗi buồn thất bại ở chung kết SEA Games 33, quyết tâm tập luyện để thi đấu tốt tại giải châu Á, qua đó giành vé dự World Cup.

Thử thách tại bảng đấu có sự góp mặt của Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) là rất lớn nhưng Bích Thùy và các đồng đội quyết tâm chinh phục tấm vé dự World Cup lần thứ 2 liên tiếp. Theo quy định, 4 đội thắng tại tứ kết sẽ giành vé trực tiếp đến Brazil vào hè 2027. 4 đội thua ở tứ kết vẫn còn cơ hội tranh tài để xác định thêm 2 suất trực tiếp cuối cùng và 2 đại diện dự vòng play-off liên lục địa. Chính vì vậy, 2 trận giao hữu với đối thủ mạnh là đội tuyển nữ Trung Quốc (ngày 10/2 và 13/2) mang tính chất quan trọng, giúp Ban Huấn luyện rà soát nhân sự một cách toàn diện, hoàn thiện chiến thuật, sẵn sàng cho những trận đánh quyết định.

Trong khi đó, ở “địa hạt” bóng đá nam, CLB Công an Hà Nội (CAHN) gần như không có kỳ nghỉ Tết. Đoàn quân của HLV Mano Polking phải tập trung tối đa cho đấu trường AFC Champions League Two. Quang Hải và các đồng đội đá trận lượt đi vòng 16 đội với Tampines Rovers tại Hàng Đẫy vào ngày 11/2 (24 tháng Chạp) và di chuyển ngay sang Singapore để đá trận lượt về vào đúng mùng 2 Tết (18/2).

13 đại diện còn lại của V-League dù có lịch nghỉ nhưng cũng chỉ là những ngày nghỉ ngắn ngủi. Giải đấu tạm dừng sau ngày 9/2, nhưng các đội vẫn tập luyện đến hết ngày 27 Tết. Các cầu thủ chỉ có vỏn vẹn vài ngày để về thăm gia đình trước khi phải hội quân trở lại vào mùng 4 Tết (20/2). Sự hối hả này nhằm chuẩn bị cho ngày trở lại đầy kịch tính của giải đấu vào ngày 24/2 với hai cặp đấu bù vòng 10: CLB Thanh Hóa đối đầu CAHN và Thể Công Viettel chạm trán Nam Định. Chỉ 4 ngày sau đó, từ 28/2, vòng 14 V-League sẽ chính thức khởi tranh giai đoạn 2. Cũng trong khoảng thời gian này, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự phải làm việc cật lực để đánh giá phong độ cầu thủ, chọn ra những cái tên sáng giá nhất cho trận đấu quan trọng vào ngày 31/3 với Malaysia. Trận đấu này thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027, diễn ra trên sân Thiên Trường.

Có thể thấy, từ cầu thủ nữ đến nam, từ cấp độ đội tuyển đến CLB, tất cả đều đang chạy đua với thời gian, lấy mồ hôi thay cho lời chúc Tết, lấy chiến thắng làm món quà xuân cho người hâm mộ.

VĐV các môn đỉnh cao cũng ‘mướt mồ hôi’

Guồng quay của bóng đá cực kỳ hối hả, và các môn thể thao khác cũng không kém cạnh. Không khí tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia (Nhổn) những ngày cận Tết vẫn sôi động và nóng hổi không kém. Ở đó, tiếng găng chạm bao cát, tiếng bước chân di chuyển nhanh nhẹn tạo nên một bản “giao hưởng” của sự quyết tâm. Tại đây, đội tuyển quyền Anh nữ với bốn gương mặt trẻ tiêu biểu: Võ Lan Anh, Nguyễn Thị Huyền, Lê Thị Thúy Nhi và Nguyễn Thị Hồng Yến đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm.

Đối với những cô gái mười chín, đôi mươi này, niềm vui đi chợ hoa cuối năm hay cảm giác cùng mẹ gói bánh chưng đêm giao thừa nay chỉ còn là những ký ức tạm gác lại phía sau. Mục tiêu trước mắt của họ là thi đấu thật tốt tại giải Vô địch U19 thế giới 2026 tại Thái Lan và đặc biệt là vòng loại Olympic trẻ mùa hè 2026.

Đó đều là những đấu trường khắc nghiệt, không có chỗ cho bất cứ sai lầm nào. Việc tập luyện xuyên Tết không chỉ giúp họ duy trì nền tảng thể lực mà còn là cách để rèn luyện bản lĩnh thép của người võ sĩ. Mỗi cú đấm tung ra trong ngày đầu xuân đều mang theo khát vọng khẳng định vị thế của quyền Anh nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Nguyễn Hải Đăng cũng rất nỗ lực để khẳng định đẳng cấp tay vợt đơn nam số 1 Việt Nam hiện tại.

Nguyễn Hải Đăng cũng rất nỗ lực để khẳng định đẳng cấp tay vợt đơn nam số 1 Việt Nam hiện tại.

Ở phía Nam, những tay vợt hàng đầu của cầu lông Việt Nam cũng đang viết nên câu chuyện về sự nỗ lực. Những cái tên quen thuộc như Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng, huyền thoại Nguyễn Tiến Minh... vẫn đều đặn duy trì chế độ tập luyện 2 buổi mỗi ngày, bất kể đó là ngày mùng 1 hay mùng 2 Tết. Cầu lông là môn thể thao đòi hỏi cảm giác và nhịp độ thi đấu cũng như thể lực cực cao, chỉ cần nghỉ vài ngày, cảm giác cầu có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Do đó, các VĐV vẫn đang miệt mài từng ngày, từng giờ cho giải đấu sắp tới.

Vào mùng 6 Tết (22/2), họ sẽ lên đường sang Singapore tham dự giải đấu International Challenge diễn ra từ 24/2 đến 1/3. Đây là giải đấu quan trọng để tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng thế giới, đồng thời là bước đà để các tay vợt Việt Nam hướng tới những mục tiêu xa hơn trong năm 2026.

Nhìn rộng ra toàn cảnh thể thao Việt Nam trong những ngày đầu xuân 2026, ta thấy một bức tranh đa sắc nhưng cùng chung một tông màu chủ đạo: sự quyết liệt. Từ võ đài quyền Anh đến sân cầu lông, từ sân vận động cỏ xanh đến sàn gỗ futsal, đâu đâu cũng thấy những bước chân không mỏi. Có những giọt nước mắt vì nhớ nhà, có những cơn đau cơ vì cường độ tập luyện quá tải, nhưng trên hết là nụ cười rạng rỡ khi nghĩ về vinh quang đang chờ đợi phía trước.

Sự hy sinh của các VĐV, huấn luyện viên trong những ngày Tết Nguyên đán chính là viên gạch hồng xây nên những chiến công cho thể thao nước nhà. Họ không chỉ thi đấu cho bản thân, mà còn thi đấu để mang lại niềm tự hào, niềm hy vọng cho hàng triệu trái tim Việt Nam trong dịp đầu năm mới. Một mùa xuân mới đã về, mang theo những luồng sinh khí mới, và với tinh thần thép đã được tôi luyện qua những ngày Tết mướt mồ hôi, thể thao Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin vào một năm 2026 rực rỡ những kỳ tích. Những nỗ lực thầm lặng hôm nay chắc chắn sẽ nở hoa, để quốc kỳ Việt Nam được tung bay kiêu hãnh trên các đấu trường quốc tế, từ khu vực Đông Nam Á đến sân chơi World Cup và Olympic.

Bắn súng Việt Nam tiếp tục mang đến tín hiệu tích cực

Sau thành công ở SEA Games 33, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng ở Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026 diễn ra tại Ấn Độ. Vượt qua áp lực từ những đối thủ hàng đầu thế giới của nước chủ nhà và các cường quốc như Nhật Bản, các xạ thủ Việt Nam đã xuất sắc mang về tổng cộng 6 tấm huy chương quý giá, bao gồm 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong hành trình này chính là màn trình diễn thăng hoa của xạ thủ Nguyễn Thùy Trang ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Trong trận chung kết đầy kịch tính, Thùy Trang đã thể hiện bản lĩnh kiên cường khi đánh bại đối thủ nặng ký Bhaker Manu, niềm hy vọng số một của Ấn Độ từng giành huy chương Olympic sau loạt bắn shoot-off nghẹt thở để bước lên bục cao nhất. Tấm HCV cá nhân danh giá này không chỉ ghi dấu mốc lịch sử cho sự nghiệp của Thùy Trang mà còn khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược đầu tư trọng điểm mà ngành thể thao dành cho cô hướng tới ASIAD 20. Đồng thời, Thùy Trang cũng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Còn nhớ ở SEA Games 33, cô đã thất bại trước đàn chị Trịnh Thu Vinh trong loạt shoot-off, chỉ giành tấm HCB dù thể hiện cực tốt trong giai đoạn đầu.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng thành công ở các đội dung đồng đội: 1 HCB ở nội dung đồng đội 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam của Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và 1 HCB nội dung 10m súng ngắn hơi nữ của Trịnh Thu Vinh cùng các đồng đội. Ngoài ra, chúng ta còn giành được 3 tấm HCĐ ở các nội dung đồng đội súng ngắn bắn nhanh và súng ngắn thể thao. Kết quả này không chỉ là món quà xuân ý nghĩa mà còn là lời khẳng định đanh thép về sự tiến bộ vượt bậc của bắn súng Việt Nam trên bản đồ châu lục, tạo đà tâm lý cực tốt cho những mục tiêu lớn trong năm 2026 như chinh phục HCV ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Đơn Ca

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/guong-quay-hoi-ha-cua-the-thao-viet-nam-nhung-ngay-dau-xuan-i797710/