Gương sáng cựu chiến binh năng nổ, nhiệt tình

(ABO) Dù tuổi đã cao, nhưng các cựu chiến binh (CCB) tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang vẫn luôn nhiệt tình, năng nổ, không ngại khó, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động tại địa phương.

1. CCB Trần Hiển Vinh, sinh năm 1959, ngụ khu 1, thị trấn Chợ Gạo, nhập ngũ vào năm 1977. Đến năm 1983 thì xuất ngũ (thương binh hạng 4/4), ông tham gia công tác tại huyện Chợ Gạo với nhiều cương vị khác nhau: Từ công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy Chợ Gạo, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Gạo cho đến khi về hưu vào năm 2016.

Trải qua 64 năm tuổi đời, 40 năm tuổi Ðảng, ở vai trò nào, ông Vinh cũng luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Năm 2022, ông Vinh được Hội CCB thị trấn Chợ Gạo tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội CCB khu 1, thị trấn Chợ Gạo cho đến nay.

Trong công tác Hội, ông Vinh luôn tận tâm với công việc, tích cực tuyên truyền, thông tin cho hội viên tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua của Hội CCB thị trấn Chợ Gạo phát động như sinh hoạt Câu lạc bộ Môi trường, tuyến đường sáng - xanh - sạch đẹp...

Ông Vinh chia sẻ: “Tôi còn sức khỏe là còn tiếp tục cống hiến cho xã hội. Tôi rất quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau tham gia phong trào “Góp vốn xoay vòng”, hỗ trợ nhau về mặt kinh tế”.

CCB Trần Hiển Vinh.

CCB Trần Hiển Vinh.

“Tôi cũng thường xuyên vận động, thuyết phục các anh em cố gắng sắp xếp tham gia dự họp sinh hoạt theo quy định để kịp thời nắm bắt những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thông tin của địa phương...” - ông Vinh cho biết thêm.

Với những đóng góp tích cực, CCB Trần Hiển Vinh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhận Kỷ niệm chương của Trung ương Hội CCB Việt Nam, được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp trong nhiều năm công tác và phong trào thi đua.

Chủ tịch Hội CCB thị trấn Chợ Gạo Phan Minh Hoàng cho biết: “CCB Trần Hiển Vinh là một trong những cán bộ Hội có trách nhiệm cao, luôn tâm huyết với công việc và có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua của Hội CCB thị trấn Chợ Gạo”.

2.Tại ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, hội viên CCB Nguyễn Thị Mười Hai, sinh năm 1951, luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và trách nhiệm trong các phong trào địa phương.

Thời niên thiếu, cô Mười Hai đã sớm giác ngộ cách mạng và đi theo tiếng gọi của Tổ quốc vào năm 1965. Lúc này, cô làm nhiệm vụ giao liên, học khóa y tế... phục vụ ở xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo. Khi hòa bình lập lại, cô Mười Hai chuyển công tác, đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Gạo. Sau khi về hưu, cô Mười Hai tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Mỹ Thạnh.

Hội viên Cựu chiến binh Nguyễn Thị Mười Hai đang làm cỏ tại tuyến đường hoa ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định.

Hội viên Cựu chiến binh Nguyễn Thị Mười Hai đang làm cỏ tại tuyến đường hoa ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định.

Ở tuổi thất tuần, nhưng cô Mười Hai vẫn dành phần lớn thời gian để tiếp tục cống hiến. Trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau nhưng dù là vị trí nào, cô Mười Hai cũng luôn năng nổ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không quản ngại khó khăn, vất vả.

Trong quá trình công tác, cô Mười Hai chia sẻ: “Tuy tuổi cao nhưng tôi có sức khỏe nên cũng muốn cống hiến sức lực của mình tham gia vào thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả nhất. Tôi dành nhiều thời gian để nghiên cứu các nội dung, chọn lọc những nội dung quan trọng từ các cuộc họp cấp trên để tuyên truyền, phổ biến cho các hội viên và người dân trong ấp học tập và làm theo”.

Trong các phong trào do chính quyền xã và Hội CCB xã Hòa Định phát động, cô Mười Hai cho biết: “Trách nhiệm của tôi là rất lớn trong việc vận động hội viên, người dân trong ấp Mỹ Thạnh cùng tham gia các phong trào, góp sức cùng Đảng ủy và chính quyền xã Hòa Định xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới”.

Tuy cũng có lúc khó khăn trong công tác vận động, tuyên truyền nhưng “Cái khó thì mình phải đi trước. Điển hình là phong trào phát động hội viên và người dân trong ấp tham gia Câu lạc bộ Môi trường. Trong vấn đề thu gom rác thải, tôi đi từng nhà để nắm rõ tâm tư, hoàn cảnh sinh sống, tùy theo từng đối tượng mà có cách thuyết phục, vận động, giải thích khác nhau về xử lý rác thải để từ đó hội viên, bà con tích cực tham gia” - cô Mười Hai cho biết thêm.

Với những cống hiến và thành tích ghi nhận được, nhiều năm liền cô Mười Hai được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp trao tặng.

Chủ tịch CCB xã Hòa Định Lê Thành Hòa chia sẻ: “Cô Mười Hai là cán bộ lão thành cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nhất là các phong trào do Hội CCB xã phát động…”

3. Vẫn là câu chuyện của một CCB đã từng kinh qua mưa bom bão đạn, hội viên CCB Phạm Văn Việt, sinh năm 1945, ngụ ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh vẫn sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Năm 1963, ông Việt lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Sau năm 1975, ông Việt về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Tiền Giang và nghỉ hưu vào năm 1983. Khi trở về địa phương, ông từng giữ chức vụ là Bí thư Chi bộ ấp Hòa Mỹ và là hội viên Chi hội CCB ấp Hòa Mỹ cho đến nay.

Thấm thoát đã 78 tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng, mặc dù tuổi cao nhưng ông Việt vẫn tham gia đều đặn các cuộc họp quan trọng của Đảng ủy và chính quyền xã Bình Ninh, các kỳ sinh hoạt Chi hội CCB ấp Hòa Mỹ theo quy định.

Ông Việt chia sẻ: “Tôi già rồi, sức khỏe cũng yếu dần đi, nhưng không bỏ sót cuộc họp nào. Mỗi lần đi tham gia sinh hoạt, tôi đều nhờ con cháu hoặc anh, em hội viên chở giúp, đi họp để nghe, nắm được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực tiễn của địa phương để thực hiện theo”.

CCB Phạm Văn Việt.

CCB Phạm Văn Việt.

Ông Việt luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của Chi hội CCB ấp Hòa Mỹ như phong trào hiến đất làm đường, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa..., phong trào nào cũng có sự góp sức của ông.

“Ai khỏe thì làm việc nặng, còn tuổi cao sức yếu thì làm những việc nhẹ. Mỗi người một tay sẽ nhanh xong việc. Tôi còn được tham gia các phong trào, được dự họp, sinh hoạt cùng các anh em là niềm vinh dự của tôi, góp phần vào xây dựng địa phương ngày càng đẹp hơn. Lớp cha anh đi trước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, lớp con cháu di sau, thế hệ trẻ hôm nay hãy sống như cha anh đã sống, giữ trọn niềm tin yêu trong lòng dân, cống hiến hết mình vì sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân” - ông Việt chia sẻ.

Gần cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước, ông Việt được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì và nhiều Bằng khen, Giấy khen do các cấp trao tặng. Chủ tịch Hội CCB xã Bình Ninh Huỳnh Văn Dũng cho biết: “Hội viên CCB Phạm Văn Việt là một trong những hội viên xuất sắc, là hạt nhân đi đầu, tiên phong trong các phong trào tại địa phương”.

LÊ NGUYÊN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202309/guong-sang-cuu-chien-binh-nang-no-nhiet-tinh-991352/