Gương sáng ngành công an trên tuyến đầu chống dịch

Trong các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, cùng với ngành y tế là hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) ngày đêm tuần tra, kiểm soát, phân luồng tại các chốt kiểm soát giao thông, phòng, chống dịch Covid-19. Các cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, kiên quyết bám trụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong số đó phải kể đến các chốt trưởng, vừa trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa tổ chức quản lý, điều hành các bộ phận liên quan để hoạt động đồng bộ và hiệu quả.

Kỷ niệm đẹp khi làm nhiệm vụ

Tròn 2 tháng, Đại úy Đoàn Ngọc Dương, cán bộ Đội CSGT phụ trách tuyến ĐT741, Phòng CSGT Công an tỉnh nhận nhiệm vụ chốt trưởng chốt Tân Lập, huyện Đồng Phú để điều hành việc kiểm soát giao thông, phòng, chống Covid-19. Hai tháng dầm mưa dãi nắng, làn da các anh đen sạm nhưng ý chí và quyết tâm chống dịch vẫn luôn kiên cường. Tuyến ĐT741 có lượng người và phương tiện lưu thông rất lớn. Đặc biệt, khi Bình Phước và 18 tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, lượng người và phương tiện đổ về các tỉnh Tây nguyên càng đông hơn. Đồng nghĩa nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ tại đây càng thêm vất vả. Đại úy Đoàn Ngọc Dương chia sẻ: “Khó khăn nhất là lúc đêm khuya, trời mưa, phương tiện giao thông về Bình Phước rất nhiều nên chúng tôi phải tổ chức phân luồng. Lúc đầu còn test nhanh tại chốt nên xảy ra ùn tắc giao thông. Sau này không test nhanh và bắt buộc tài xế, những người trên xe phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ thì những trường hợp có đủ điều kiện sẽ vào khai báo lộ trình hoặc ngược lại sẽ phải quay đầu xe…”.

Thiếu tá Thiều Đình Tiến kiểm tra giấy tờ phòng dịch đối với người dân khi qua chốt giáp ranh với tỉnh Đắk Nông

Thiếu tá Thiều Đình Tiến kiểm tra giấy tờ phòng dịch đối với người dân khi qua chốt giáp ranh với tỉnh Đắk Nông

Dù là chốt trưởng, điều hành chung nhưng Đại úy Dương vẫn đảm nhận trực tiếp điều tiết, kiểm soát giao thông 2 ca/ngày. Khó khăn, vất vả rất nhiều nhưng bản thân anh đã có những kỷ niệm không thể quên. Đó là khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13-7, một xe taxi chở sản phụ Võ Thị Mỹ (SN 1993) cùng một bé gái sơ sinh và bé trai 5 tuổi từ Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) về tới chốt. Do tài xế taxi không có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ nên lực lượng chức năng đề nghị tài xế taxi quay đầu xe. Riêng sản phụ, bé sơ sinh và bé trai 5 tuổi có giấy xét nghiệm âm tính nên được vào trạm khai báo y tế để về nhà. Tuy nhiên, lúc này trời mưa, tối và theo chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống Covid-19, không có taxi và các phương tiện vận chuyển hành khách hoạt động. Do vậy, Đại úy Dương đã xin chỉ đạo và được cấp trên đồng ý cho phép dùng xe đặc chủng của CSGT chở mẹ con sản phụ về nhà tại thôn 3, xã Long Tân (Phú Riềng) lúc 22 giờ 10 phút an toàn. “Lúc ấy tôi nghĩ, nếu gọi cho gia đình sản phụ, thì liệu gia đình có phương tiện đưa về hay không. Nếu có cũng rất lâu, em bé sẽ gặp nguy hiểm vì mưa lạnh. Do vậy, tôi đã gọi điện xin ý kiến cấp trên và được đồng ý ngay. Đây cũng là kỷ niệm rất đáng nhớ” - Đại úy Dương vui vẻ cho biết.

Đoàn kết vượt qua khó khăn

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công việc điều hành tại chốt càng nặng nề hơn. 2 tháng qua, Thiếu tá Thiều Đình Tiến, cán bộ Trạm CSGT Đồng Phú, phụ trách tuyến quốc lộ 14 cũng chưa một lần về thăm nhà. Hằng ngày, anh quản lý, điều hành 65 cán bộ, chiến sĩ ở các bộ phận. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đây, dù gặp nhiều khó khăn, song trưởng chốt luôn động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thiếu tá Tiến cho biết: “Khó khăn nhất là thời điểm ban đầu, điều kiện ăn ở, sinh hoạt tạm bợ. Tuy nhiên các thành viên của chốt đều xác định lên tuyến đầu là vất vả, nên không một ai nản chí, tất cả đều hăng hái và bám sát nhiệm vụ. Nay huyện đã xây dựng xong nhà tiền chế đảm bảo an toàn, không sợ mưa, nắng, mọi hoạt động ngày càng tốt hơn”.

Đại úy Đoàn Ngọc Dương hướng dẫn người dân về các quy định kiểm soát phòng dịch tại chốt Tân Lập, huyện Đồng Phú (ảnh chụp trước ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg)

Đại úy Đoàn Ngọc Dương hướng dẫn người dân về các quy định kiểm soát phòng dịch tại chốt Tân Lập, huyện Đồng Phú (ảnh chụp trước ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg)

Vì lượng phương tiện qua chốt quá lớn nên chốt trưởng phải linh hoạt điều chỉnh công việc, phân công ca trực hợp lý để đảm bảo các thành viên được nghỉ ngơi, làm việc hài hòa. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tỉnh liên tục ban hành những văn bản chỉ đạo hỏa tốc, những quy định mới do vậy chốt trưởng phải cập nhật kịp thời, phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu cho các bộ phận áp dụng. Những thông tin số liệu, kết quả làm việc hằng ngày, liên tục cập nhật báo cáo chính xác đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.

Từ khi Bình Phước xuất hiện ca F0 đầu tiên, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và các lực lượng tuyến huyện, xã đồng loạt vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Những đồng chí thực hiện nhiệm vụ tại các chốt rất vất vả, nhất là chốt trưởng. Do vậy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn động viên, khích lệ tinh thần, đồng thời ghi nhận những đóng góp của từng cán bộ, chiến sĩ. Công tác phòng, chống Covid-19 vẫn còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của các đồng chí càng nặng nề. Tuy nhiên, tất cả cùng phải cố gắng. Toàn lực lượng quyết tâm cùng các cấp, ngành trong tỉnh vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh.

Đại tá LÂM VĂN LONG , Phó giám đốc Công an tỉnh

“Thời gian đầu, các tỉnh Tây nguyên và phía Bắc chưa nắm được thông tin về công tác phòng, chống dịch của Bình Phước cũng như những quy định trong việc kiểm soát người và phương tiện qua chốt, nhiều tài xế phản ứng khi lực lượng đề nghị quay đầu xe. Lúc này, chốt trưởng phải mềm mỏng giải thích, thuyết phục, không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Nhờ sự linh hoạt trong quản lý, điều hành của chốt trưởng nên hoạt động kiểm soát giao thông, phòng chống Covid-19 trên chốt Phú Sơn luôn đảm bảo thông suốt, an toàn, không xảy ra sai sót” - ông Phạm Văn Bình, công chức Sở Giao thông vận tải thực hiện nhiệm vụ tại chốt khẳng định.

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 của Bình Phước vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách. Những chiến sĩ cảnh sát giao thông, những cá nhân trên tuyến đầu chống dịch tiếp tục bám chốt với quyết tâm không ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng cùng các tầng lớp nhân dân vượt qua và chiến thắng đại dịch.

Quang Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/126173/guong-sang-nganh-cong-an-tren-tuyen-dau-chong-dich