H'Hen Niê khóc nghẹn, xót xa trước người phụ nữ mất chồng, một mình gồng gánh nuôi 4 con thơ

Tham gia chương tình Mái ấm gia đình Việt, Hoa hậu HHen Niê khóc nghẹn, xót xa trước người phụ nữ mất chồng, một mình gồng gánh nuôi 4 con thơ.

Em Hoàng Thị Thanh Thảo, 16 tuổi, hiện đang sống cùng mẹ, chị gái và các em ở Lộc Bình, Lạng Sơn. Cha của Thanh Thảo đã mất năm 2020 vì bị lên cơn co giật đột ngột, đưa đi cấp cứu không kịp. Mẹ của Thanh Thảo là chị Nông Thị Luyến (1988), làm nghề phơi ván thuê, mỗi ngày kiếm được 150 nghìn đồng. Những ngày không có ván phơi hay trời đổ mưa thì chị Luyến không có việc làm. Ngoài ra, chị còn trồng lúa, trồng ớt trên 3 sào ruộng của gia đình, thu nhập cơ bản không nhiều. Gia đình còn được địa phương chia cho 1 công đất trồng thông nhưng phải 15 năm mới thu hoạch, gia đình mới trồng được 2 năm nên chưa có thu nhập. Những lúc con đói, xin tiền mua đồ ăn cũng không có, kể lại cảnh tượng này khiến người mẹ bật khóc nức nở.

Hoàn cảnh của em Hoàng Thị Thanh Thảo khiến nhiều người xót xa

Hoàn cảnh của em Hoàng Thị Thanh Thảo khiến nhiều người xót xa

Chị gái của Thanh Thảo sinh năm 2007, đang học lớp 11 tại trường THPT Na Dương, cùng trường với Thanh Thảo. Hai người em còn lại đều còn học tiểu học. Dù thuộc hộ nghèo, được miễn giảm học phí nhưng chi phí sinh hoạt của 4 con cũng là gánh nặng đối với chị Luyến. Mỗi tháng gia đình nhận trợ cấp là 720 nghìn đồng. Ngôi nhà 5 mẹ con đang ở là nhà tranh, vách đất đã cũ kỹ, không có nhà vệ sinh lại nằm sâu trong ngọn đồi xa. Nhiều hôm không có gì ăn, Thanh Thảo dẫn các em vào rừng nhổ nấm về nấu ăn. Khi bé út nói “con thích ăn nấm”, câu nói thốt ra như một phản xạ tự nhiên do nó đã là thói quen trong gia đình khiến MC Quyền Linh cảm thấy vô cùng xót xa.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khóc nghẹn trước hoàn cảnh của em nhỏ mồ côi

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 khóc nghẹn trước hoàn cảnh của em nhỏ mồ côi

Hoa hậu H’Hen Niê bật khóc rồi xúc động ôm chầm lấy các em nhỏ để động viên. H'Hen Niê nói: “Chị Luyến làm tôi nhớ đến mẹ của mình, lúc nhỏ tôi cũng từng xin tiền mẹ để ăn vì đi học xa nhưng mẹ không có tiền. Lúc nhỏ mình không chịu hiểu cho mẹ mà cứ nghĩ mẹ keo nên không cho, nhưng nghe chị Luyến chia sẻ tôi mới thấy thương và nhớ mẹ rất nhiều. Nghe chia sẻ của các em cũng rất xúc động, vì có rất nhiều khó khăn mà không có điểm tựa nào. Tôi thấy giống tuổi thơ của mình, nhưng tôi cũng vui một điều khi nghe các em vẫn luôn có ước mơ, đó là động lực rất lớn để cố gắng”.

Hoa hậu H’Hen Niê và diễn viên Doãn Quốc Đam thực hiện thử thách trong chương trình Mái ấm gia đình Việt

Hoa hậu H’Hen Niê và diễn viên Doãn Quốc Đam thực hiện thử thách trong chương trình Mái ấm gia đình Việt

Diễn viên, Doãn Quốc Đam cũng nghẹn ngào khi nghe chia sẻ của các bạn nhỏ. Anh cho biết, bản thân rất xúc động khi em nhỏ thích ăn một món đã rất quen thuộc với gia đình, và quen đến nỗi buộc phải thấy nó ngon vì không thể đòi hỏi thêm. “Một điều nữa là các em nhỏ chưa từng thấy mẹ mình khóc, chứng tỏ người mẹ đã luôn tự khóc một mình và tự gánh lấy những vất vả không để ảnh hưởng tinh thần các con. Tôi thật sự xúc động với cách nghĩ của các em cũng như sự nỗ lực của người mẹ”, nam diễn viên bộc bạch.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ có trên website Mái ấm gia đình Việt.

Thanh Luật

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/giai-tri/hhen-nie-khoc-nghen-xot-xa-truoc-nguoi-phu-nu-mat-chong-mot-minh-gong-ganh-nuoi-4-con-tho-c3a78080.html