Hà Giang: Mưa lũ, sạt lở đất khiến 3 người chết, ước tính thiệt hại hơn 19 tỷ đồng

Trận mưa lớn đêm 9/6 và rạng sáng nay (10/6) tại tỉnh Hà Giang đã khiến 3 người gặp nạn, tử vong; Ước tính thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất hơn 19 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Giang, trong 14 giờ qua (từ 19h ngày 9/6 đến 9h ngày 10/6) các khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to như: Thượng Sơn (Vị Xuyên) 320mm, Quảng Ngần (Vị Xuyên) 279mm, Tân Lập2 (Bắc Quang) 239mm, Cao Bồ (Vị Xuyên) 232mm, Tùng Vài (Quản Bạ) 195mm, , Lao Chải (Vị Xuyên) 173mm, Túng Sán (Hoàng Su Phì) 153mm, Bản Ngần (Vị Xuyên) 186mm, Thanh Thủy (Vị Xuyên) 144mm, Thanh Đức (Vị Xuyên) 138mm, Quyết Tiến (Quản Bạ)139mm, ...

 Mưa lớn gây ngập lụt nhiều ở tỉnh Hà Giang (ảnh CTV).

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều ở tỉnh Hà Giang (ảnh CTV).

Mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất đã khiến 3 người chết, trong đó tại huyện Hoàng Su Phì có 2 bố con cùng một gia đình đã bị lũ cuốn tại khe suối tại km 26 địa thôn Tân Thượng, xã Nậm Ty và tại huyện Quản Bạ sạt lở taluy dương đã vùi lấp 1 người phụ nữ. Tất cả đều đã được xác nhận tử vong.

Đã có 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 2 cầu treo bị nước lũ cuốn trôi. Mưa lớn cũng khiến nhiều nơi ngập, lụt, như tại thành phố Hà Giang đã có 350 ngôi nhà bị ngập nước. Có khoảng 50 chiếc xe ô tô và 70 chiếc xe máy đã bị ngập nước. Ước tính thiệt hại 19,5 tỷ đồng.

Có tới 5 tuyến đường, 12 vị trí bị sạt lở với tổng khối lượng 3.580 m3, trong đó tuyến đường tỉnh lộ 177 đường Bắc Quang - Hoàng Su Phì bị sạt taluy dương làm ắch tắc một số đoạn ô tô không đi lại được, thuộc địa phận xã Nậm Dịch, Nậm Ty, Thông Nguyên, Nam Sơn - Hồ Thầu, Bản Luốc, Nàng Đôn, Bản Phùng, Bản Nhùng, Pố Lồ, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, khối lượng lớn…

Hiện tại, các huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang có thiệt hại đang tiếp tục kiểm tra, xác minh và thống kê thiệt hại để báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-giang-mua-lu-sat-lo-dat-khien-3-nguoi-chet-uoc-tinh-thiet-hai-hon-19-ty-dong-post298742.html