Hạ gục Becamex Bình Dương, Viettel vào bán kết

Sau chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, Câu lạc bộ Becamex Bình Dương phải ngậm ngùi ra về, nhường suất vào bán kết cho đối thủ Viettel tại Cup Quốc gia 2020.

Bước vào trận Tứ kết, Viettel đang có vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League sau 11 vòng đấu. Trong khi đó, “vốn liếng” của thầy trò ông Nguyễn Thanh Sơn chỉ kém đối thủ 2 điểm nhưng xếp ở vị trí thứ 7. Dù vậy, đây được coi là trận Tứ kết cân sức nhất so với các cặp trước đó.

Hạ gục Becamex Bình Dương, Viettel ghi tên mình vào bán kết Cúp Quốc gia 2020. (Ảnh:VOV)

Hạ gục Becamex Bình Dương, Viettel ghi tên mình vào bán kết Cúp Quốc gia 2020. (Ảnh:VOV)

Nhìn vào lịch sử đối đầu, trong 3 trận gần nhất giữa Viettel và Becamex Bình Dương, đội bóng của ông Nguyễn Thanh Sơn đang chiếm ưu thế với 2 chiến thắng và chỉ một lần bại trận.

Becamex Bình Dương với thế mạnh từ những quả tạt biên, với những nhân tố xuất sắc như Tô Văn Vũ Hồ Sỹ Giáp. Chơi ở vị trí tiền đạo, Tiến Linh luôn tạo bất ngờ từ những quả tạt của đồng đội. Ngoài ra, Hồ Tấn Tài hay Hedipo Gustavo đều là những cái tên đáng chú ý.

Nửa sân bên kia, Viettel chú trọng những pha đột phá từ trung lộ với Hoàng Đức, Trọng Đại, Khắc Ngọc... Bên cạnh đó, hàng phòng ngự chắc chắn với những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng… cũng sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng công của đối phương.

Những phút đầu trận đấu, cả hai đều cố gắng duy trì lối chơi sở trường của mình. Với Viettel là phối hợp nhỏ để tạo khoảng trống tìm cơ hội. Phía đội khách liên tục tạo sức ép về phía đối phương để thực hiện các tình huống tấn công trực diện.

Bàn thắng đầu tiên đến từ một tình huống cố định ở phút thứ 13. Khắc Ngọc có pha nhả bóng khéo léo, Hoàng Đức đưa bóng trở lại trong sự bủa vây của đoàn quân áo xanh, tạo cơ hội để Caique đưa bóng vào khung thành đối thủ. Một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn như trên sân tập của đội chủ nhà đã biến đoàn quân của ông Nguyễn Thanh Sơn rơi vào thế phải bám đuổi.

Chỉ 2 phút sau đó, Trọng Hoàng có đường chuyền tương tự trong một pha tấn công, Khắc Ngọc có pha xử lý thông minh hạ gục thủ môn Văn Tiến. Chưa kịp xốc lại đội hình, Becamex Bình Dương lại nhận tiếp bàn thua thứ 3 khi Bruno tận dụng tốt pha phản công sau đường chuyền của Khắc Ngọc.

Chỉ trong vòng 7 phút, Bình Dương đã phải nhận tới 3 bàn thua, có thể nói đây là dấu chấm hết cho tham vọng đi tiếp của đội bóng đất Thủ. Không còn gì để mất, Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn chủ trương thúc quân dồn lên tìm kiếm cơ hội.

Một “tia sáng” lóe lên ở phút 25, với quả penalty do Văn Vũ mang lại từ pha phạm lỗi của thủ môn Nguyên Mạnh. Toure đã không bỏ lỡ cơ hội khi Nguyên Mạnh dù đoán được hướng bóng nhưng cản phá là không thể. Suốt quãng thời gian của hơn một hiệp đấu còn lại, các học trò ông Nguyễn Thanh Sơn không thể rút ngắn cách biệt. Thậm chí, đội khách còn có thêm một bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu với pha lập công của Vũ Minh Tuấn.

Tỉ số cuối cùng là 4-1 nghiêng về Viettel. Kết quả này giúp thầy trò Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vào bán kết gặp Than Quảng Ninh. Như vậy, Viettel là đội cuối cùng giành được tấm vé vào bán kết, bên cạnh Câu lạc bộ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh.

Vòng bán kết sẽ diễn ra ngày 16/9 tới đây với các trận đấu Hà Nội gặp thành phố Hồ Chí Minh, Viettel gặp Than Quảng Ninh.

Trúc Linh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ha-guc-becamex-binh-duong-viettel-vao-ban-ket-112946.html