Hạ gục 'con ma' F-4 trên đất Tổ

Sau khi ra quân tham gia đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa ở Ba Vì, tháng 9-1965, tại Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 236, Quân chủng Phòng không-Không quân đánh một số trận nhưng không tiêu diệt được mục tiêu.

Đơn vị tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, phát huy dân chủ quân sự, cán bộ, chiến sĩ tìm ra nguyên nhân: Các trắc thủ và sĩ quan điều khiển hiệp đồng chưa nhịp nhàng, nhất là trong bám, bắt mục tiêu; xác định phần tử; chọn thời cơ và cự ly phóng tên lửa; cán bộ, trắc thủ có biểu hiện tâm lý... Sau đó, đơn vị tổ chức luyện tập theo các biện pháp đã được xác định tại hội nghị rút kinh nghiệm.

Tên lửa phòng không Việt Nam. Ảnh tư liệu. Nguồn: www.phongkhongkhongquan.vn

Tên lửa phòng không Việt Nam. Ảnh tư liệu. Nguồn: www.phongkhongkhongquan.vn

Đêm 14-10-1965, Tiểu đoàn 64 cơ động về trận địa dã chiến Văn Luông, cách Đền Hùng (Phú Thọ) khoảng 500m. Không có chuyên gia Liên Xô, đơn vị triển khai trận địa, kiểm tra điều chỉnh các thông số kỹ thuật toàn bộ khí tài, quán triệt nhiệm vụ, kế hoạch tác chiến ở trận địa mới và thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Ngay trong đêm, Tiểu đoàn 64 phát động đợt thi đua giết giặc lập công nhân tưởng niệm một năm Ngày hy sinh của đồng chí Nguyễn Văn Trỗi (15-10-1964).

Sáng hôm sau, đơn vị được lệnh vào cấp 1, đài ra-đa phát sóng, 4 bệ phóng đã sẵn sàng. Khi máy bay tiêm kích F-4 (biệt danh "con ma") của không quân Mỹ bay vào vùng trời Phú Thọ để oanh tạc các mục tiêu (nhất là Nhà máy Hóa chất Lâm Thao), các trắc thủ bám sát mục tiêu, khi máy bay vào phần tử bắn, sĩ quan điều khiển phóng 2 tên lửa bắn rơi tại chỗ 1 chiếc F-4H. Cùng lúc, đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô vừa sang Việt Nam, trên đường tới thăm Tiểu đoàn, thấy đơn vị bắn rơi máy bay địch ở Phú Thọ liền khen: "Các đồng chí đánh trận rất giỏi, đạt điểm 5+" (ngày ấy, với Liên Xô thì điểm 5 là cao nhất).

Sĩ quan điều khiển Phạm Trương Uy viết bài thơ “Tiểu đoàn Tên lửa 64 Tây tiến”, trong đó có đoạn: Một sáng Văn Luông "con ma" gục/ Rạo rực Việt Trì đất Vua Hùng/ Lớp lớp địa linh hồn lịch sử/ Chúng con được góp chút chiến công...

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/nghe-thuat-quan-su-vn/ha-guc-con-ma-f-4-tren-dat-to-1018452